- 10/7/03
- 6,202
- 125
Haizzz. Cả tuần ngồi mày mò up CFW, tối qua thức cả đêm lọ mọ cái hdd NTFS đéo nhận, xong phải FTP cái game. Sáng ra test thấy chạy ngon lành xong vác đít đi làm. Ngẫm là tối về sẽ được chơi P5 sau bao nhiêu năm chờ đợi.
Về nhà mở máy lên thì YLOD đợi mình. Tại sao?.....
Mai xách cái may ra chỗ lão Tâm Ps3 xem sao. Bay ít nhất 500k rồi. Mà cách đây 2 năm vác con này về lý do chính là để chơi p5.. Móa giờ game ra rồi nhưng máy thì chết
.
Sorry anh em vì hơi off-topic, nhưng mình buồn vãi lòng ra....
Chung tâm trạng. Con PS3 mình bỏ xó mấy tháng vì bận chơi PS4, giờ lấy ra chơi Persona 5 thì cứ chơi được khoảng 20-30ph thì máy tắt, trong khi mấy game khác như Cold Steel 2 thử cả tiếng thì không sao.
Có thể P5 thuộc dạng heavy game trên PS3, chắc phải đem máy đi vệ sinh trét keo rồi. Không biết ở HCM shop nào làm ổn nhỉ, chứ ngại đem ra halo ghê.
.....
.


Xài đc thì quá bá 

