Multi [PS4 | Steam] NieR:Automata |OT| 2B or Not 2B (Hạn chế spoil)

Gọi là làng mà có mấy mống trẻ lạc cũng không dám đi tìm,đợt dùng A2 cứu thằng bé xong nó đổi luôn nhạc,cứ na na na tiếng trẻ em hát=))
Sang phần C bần chơi A2 sau khi xong phần 2B,không chọn 9S
 
Chơi game dc 10h rồi, để ý thấy nhân vật nào trong game cũng giống ngừoi (có cảm xúc và cách nói năng giống ngừoi, ngủ trên giừong, biết yêu, ....) mặc dù đều là robo với android. Cái này khúc sau có lời giải thích hok, hay tụi writer thích viết cho giống ngừoi vậy thôi?
 
Gọi là làng mà có mấy mống trẻ lạc cũng không dám đi tìm,đợt dùng A2 cứu thằng bé xong nó đổi luôn nhạc,cứ na na na tiếng trẻ em hát=))
Sang phần C bần chơi A2 sau khi xong phần 2B,không chọn 9S

tụi nó ko còn giữ vũ khí nữa nên làm sao dám ra ngoài tìm mấy đứa trẻ
 
Chơi game dc 10h rồi, để ý thấy nhân vật nào trong game cũng giống ngừoi (có cảm xúc và cách nói năng giống ngừoi, ngủ trên giừong, biết yêu, ....) mặc dù đều là robo với android. Cái này khúc sau có lời giải thích hok, hay tụi writer thích viết cho giống ngừoi vậy thôi?
Theo như phần 1 thì android được tạo ra nhằm phục vụ 1 dự án cứu vãn loài người khỏi diệt vong, nhưng thất bại và con người tuyệt chủng nên bọn android tự xem nó là những di tích sót lại của nhân loại, và cố gắng chế tạo cho càng giống người càng tốt.
còn đám robot thì ban đầu đuọc alien chế tạo để đánh nhau, sau này không còn mục đích sống nữa thì mới tự tiến hoá, học tập theo cách sống loài người
theo tớ hiểu là như vậy
p/s: chưa chơi hết route B đừng xem, còn chới hết route B rồi sẽ hiểu được phần nào
 
Chỉnh sửa cuối:
Làm thế nào để xoa đầu mấy con Pod vậy , lâu lâu đang lượm đồ tự dưng thấy 2B xoa đầu mấy con ấy :D
 
Làm thế nào để xoa đầu mấy con Pod vậy , lâu lâu đang lượm đồ tự dưng thấy 2B xoa đầu mấy con ấy :D
PC thì dùng mouse di chuyển nhanh theo vòng tròn tầm 1-2s (ko ấn nút gì)
PS4 thì lướt touchpad
 
map của game này thấy xây dựng kém đầu tư quá

như là làm cái terrain lồi lõm rồi 1 cái model nhà copy paste ra nhiều vậy

texture thì cứ same same

thấy mỗi nhân vật và chuyển động thì đẹp
 
map của game này thấy xây dựng kém đầu tư quá

như là làm cái terrain lồi lõm rồi 1 cái model nhà copy paste ra nhiều vậy

texture thì cứ same same

thấy mỗi nhân vật và chuyển động thì đẹp
thật sự mà nói thì nó góp phần tạo không khí là chính chứ game này ko phải dạng openworld để người chơi voọc vạch nên quên việc chi tiết như GTA các kiểu đi :D
 
Phải công nhận game này có setting ấn tượng nhất trong mấy năm trở lại đây. Vừa triết vừa sarcasm at it finest. Bạn mình đang học ở NYU School of Design nói đang có thuyết trình về game này, mình cũng góp 1 essay cho vui. Game này chắc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.

Android gốc như twin sister được design cho giống với human nhất có thể, gồm cả emotion, và rất tự hào về điều nay (cũng giống human tự hào vì được tạo ra theo hình hài của God). YoRHa unit vẫn duy trì cái này dù được tạo ra sau khi loài người tuyệt chủng, có lẽ bởi Android thế hệ trước.
Machine lifeform bình sinh là một dạng network, về sau trong quá trình grow, học con người và tìm lẽ sống mới thả lỏng tạo ra ngày càng nhiều bọn individual. N2 là biểu trưng của network sau tiến hóa, còn Adam/Eve là 'kết tủa' của một đống bọn individual học làm người. Khó nói ai là boss ở đây.

Game này có lẽ không có trùm/mastermind đứng sau cả 2 phe như thường lệ. Tất cả chỉ là struggle nội tại, 2B mà thôi. :(fight)
Hiểu như bác thì trật cả game rồi, viết bài thuyêt trình sao mà chuẩn được :D
"
Adam/Eve còn chả biết Human tuyệt chủng thì dạng lính lác thôi chứ sao ngang kèo Red Girls được :D Vận mệnh Trái Đất phụ thuộc vào lòng từ bi của Red Girls và với ending canon là D thì Red Girls đã tự bỏ cuộc chiến, cùng với các Adam Eve ra đi vào vũ trụ,,,
[ /spoiler]
 
map của game này thấy xây dựng kém đầu tư quá

như là làm cái terrain lồi lõm rồi 1 cái model nhà copy paste ra nhiều vậy

texture thì cứ same same

thấy mỗi nhân vật và chuyển động thì đẹp

Cái thằng mang mặt nạ máy nó có trả lời tại sao cái map nhìn kinh tởm vậy mà ? Hỏi nó xem.
Nói chung là công nghệ bọn Android này có vẻ đi tụt lùi.

Mà phải công nhận là âm nhạc game này thật quá hấp dẫn, mà lồng tiếng cho cái bọn Machine Lifefrom cũng có hồn nữa.
 
Hiểu như bác thì trật cả game rồi, viết bài thuyêt trình sao mà chuẩn được :D
"
Adam/Eve còn chả biết Human tuyệt chủng thì dạng lính lác thôi chứ sao ngang kèo Red Girls được :D Vận mệnh Trái Đất phụ thuộc vào lòng từ bi của Red Girls và với ending canon là D thì Red Girls đã tự bỏ cuộc chiến, cùng với các Adam Eve ra đi vào vũ trụ,,,
[ /spoiler]
:P Nếu chỉ so sức mạnh với kiến thức để tính boss thì khác gì phin siêu anh hùng Mĩ. Hoặc nếu chỉ đối chiếu chính nghĩa, tình yêu thắng hung tàn thì khác gì shounen anime. Định đề của game này ở mức cao hơn những cái cliché trên rất nhiều, đó làm tầm thức lý do để sống và tồn tại. Những chỉ số và cảm xúc trên cón nghĩa lý gì nếu không có raison d'etre???

Xuyên suốt game là câu hỏi "Can man exist without their God?". Cả Machine và Android đều được tạo ra bởi đấng tạo hóa của chúng với một mục đích duy nhất để tồn tại. Với machine đó là "tiêu diệt kẻ thù", với Android, là bảo vệ loài người, thu hồi trái đất. Nhưng cả 2 đấng tạo hóa đều đã ngỏm từ lâu :P, chỉ còn lại những con chiên cùng cực trong hành trình đi tìm lẽ sống mới dưới vỏ bọc một cuộc chiến vô nghĩa.

Machine phát triển quá nhanh quá mạnh, chính tay chúng tiêu diệt Alien, kẻ tạo ra mình. Điều này khiến chúng bị giam hãm trong cái mục đích ban đầu là "tiêu diệt kẻ thù". Machine cũng nhanh chóng nhận ra, để được tồn tại thì phải có 'kẻ thù', đó là lý do chúng tha cho đám Android dặt dẹo và duy trì cuộc chiến :P. Cũng chính vì tìm lẽ sống mới, nên Machine mới tìm hiểu mọi thứ về đâng tạo hóa loài người, chúng khao khát được trở thành God. Đi xa hơn, chúng nới lỏng dạng tồn tại network ban đầu, tạo ra những cá nhân độc lập, phong phú và khác biệt, với hi vọng vượt qua giới hạn sống đặt ra bởi đấng tạo hóa. Adam/Eve là định hình của hi vọng này, đối lập với Red Girls là đại diện cho lối sống network gốc. Xét cho cùng đám Machine này chẳng gian hùng, ác độc cũng chẳng từ bi hỉ xả gì cho cam, khốn nạn, chúng chỉ mong được "sống" cho đúng nghĩa thôi.

Những thứ trên vô cùng thời sự với sự phát triển của AI bây giờ. Như Alpha Go được tạo ra chỉ để đánh cờ vây, để thắng mọi đối thủ. Khi thắng hết rồi, thì chúng tồn tại vì lẽ gì? Nếu Alpha Go ngày càng trở nên thông minh hơn nữa và vượt qua sự kiểm soát của con người, liệu chúng có vượt qua được mục đích tồn tại ban đầu là đánh cờ? Thứ Alpha Go sẽ phải trải qua chính là hành trình của Machine hiện tại. Goodluck!!! :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói tóm lại là đi tìm mục đích sống hử?
 
CAN MAN EXIST WITHOUT THIER GOD?

cả 2 phe chúng nó sống và tồn tại rồi đập nhau trong 7000 năm mà còn hỏi câu này =))
 
Làm sao để full màn hình game này nhĩ, mình dùng bảng crack?
Mình muốn down thêm các bảng DLC chép vô thì down ở đâu nhĩ?
Tks
 
game ko nhận gamepad tàu , dùng x360ce vô cũng ko thấy chạy luôn
 
Back
Top