Ta đánh giá cao việc làm mới triệt để.
Nếu 2 phần trước, động lực của thằng Nhện đều đến từ những nỗi buồn, tội lỗi và sự hối tiếc, thì phần này động lực của nó lại đến từ "Khát khao muốn làm người tốt". Nó là 1 thằng nhóc 15 tuổi, nó có sức mạnh, nó muốn làm người tốt, và hiện tại trong thế giới nó sống, làm người tốt = làm Avenger. Đó chính là lý do tại sao nó rất nỗ lực chứng tỏ bản thân với Tony. 15 tuổi, suy nghĩ rất đơn giản, sở hữu sức mạnh nên rất tự tin, tự ái cũng cao, lại còn cứng đầu, đến khi gặp chuyện, trên phà, nó ngây ngốc lúng túng và sợ hãi. Cả 2/3 bộ phim để nó sử dụng bộ suit Tony cho rồi đến khi bị đòi lại suit, nó quên mất mình là người Nhện TRƯỚC khi có bộ đồ nó. Nó chưa học dc cách biết bản thân mình muốn gì, đứng đâu. Rồi đến đoạn cuối, khi nó đối diện với sự thật danh tính của Vulture, nó đã tìm lại được lý do nó đã trở thành spider-man. Nó làm spider-man không phải để cho vui, không phải vì bộ suit hay để thể hiện. Nó làm spider-man vì nó không thể làm ngơ trước cái xấu. Suit vải, suit công nghệ cao, hay kể cả khi là suit sắt không còn quan trọng với nó nữa, Nó là Người Nhện. Nó cứu Vulture vì nó lương thiện và vì bản thân nó là đứa trẻ mồ côi, nó chả muốn bạn nó cũng như thế.
Đây chính là điều ta rất rất thích ở Nhện lần này, hoàn toàn mới, nhưng vẫn truyền tải đủ tinh thần của nhân vật và ta tin là sẽ còn dc phát triển rất tốt về sau