Không liên quan nhưng vừa qua topic SW8 thấy ông chocobolinh nói vừa có phần đúng, vừa có phần sai. 3 phần prequel của SW mặc dù gặp rất nhiều vấn đề về kịch bản, thoại, diễn xuất nhưng o phủ nhận là nó xây dựng một thế giới rất độc đáo với từng hành tinh có cảnh vật, con người, khí hậu rất đặc trưng. Đến cái phần 7 và rogue one, thì gần như copy nguyên cái nd của 3 phần phim original, các hành tinh mới cũng không có gì nổi bật mà thậm chí còn giống các phần cũ, nhân vật chính lại mà một em nữ sặc mùi disney. Cảm giác cái SW rơi vào tay disney nó cũng như Marvel vậy. Tất cả các phim đều an toàn, nhàn nhạt, o xuất sắc cg chả dở tệ, o dám đột phá cứ thế bình bình sản xuất. Ok, nó o phải là một cái gì đó đáng vứt vào sọt rác, nhưng càng o phải như cái anh xxxx-chan gì đó nói, "bộ phim hay là phim đem lại cho người ta cái cảm giác dễ chịu", nếu thế thì thế giới đã chẳng có những đột phá về cinema như Godfather, Apocalyspe Now, Blade Runner, 2001: A Space Odisey hay những phim tương tự mà sau khi xem xong khiến người ta phải nặng đầu suy nghĩ.
Tất nhiên việc so sánh những tác phẩm kinh điển như trên với DCEU thì hoàn toàn lố bịch, nhưng ÍT nhất thì WB đã dám mở ra một hướng đi mới về cách dẫn truyện, quay phim và chỉ đạo hành động cho dòng phim siêu anh hùng khi trao MoS và BvS cho Snyder, và kết quả dù o được lòng nhiều người, nhưng chắc chắn nó vẫn có chỗ đứng riêng, với mình nó vẫn là tác phẩm độc đáo, có sạn, có lỗi nhưng vẫn hơn là những phim o dám thoát ra khỏi tòa tháp ngà an toàn