- Jon Snow đã cho thấy việc đến Dragonstone là đúng đắn, anh được khai thác dragonglass, thứ anh rất cần lúc này, cho anh khai thác dragonglass cũng là bước đi thông minh của Tyrion, như chính Tyrion nói, phe Dany có đồng minh mà không mất gì, dragonglass vô dụng với họ lúc này
- Ở một cảnh có vẻ ít quan trọng, chúng ta thấy Euron cưỡi ngựa ăn mừng chiến thắng, vây quanh là đám đông dân chúng vui mừng phấn khởi chào đón người hùng đánh quân xâm lăng, vâng, chính là đám dân chúng Vương Đô mà Tyrion muốn thu phục bằng nhân nghĩa, kết quả là chúng reo hò ăn mừng Euron đốt cháy đội tàu và giải 2 đồng minh của Tyrion về kinh thành, chiến thuật nhân nghĩa thất bại cả trên chiến trường và nhân tâm, lẽ ra nên đánh thẳng vào KL, dân thì ai xui thì chết, còn thằng sống cũng không dám nghị luận khi rồng bay trên đầu
- Hand Tyrion có pha ra quân thứ 2 trong kế hoạch đề ra, khá bất ngờ phe Dany còn khá nhiều tàu, số tàu này đưa quân thanh sạch đến Rock an toàn, và may mắn thay, nhờ được cha giao cho nhiệm vụ quản lý ống cống của Rock, quân sư Tyrion đã có sắn một con đường đánh vào Rock bằng đường cống năm xưa anh thiết kế để ra ngoài chơi gái, cộng thêm quân thanh sạch có kinh nghiệm chui cống nhiều năm, các anh chiếm Rock khá dễ dàng, ngờ đâu lại mắc mẹo ông anh, quân thanh sạch bị đốt sạch tàu, cũng bởi Euron, chỗ này có vẻ plot hole nặng khi Euron vừa ăn mừng ở KL, đã có mặt ở Rock cách đó không hề ngắn, tài hơn nữa là việc đi qua hải trình dài như vậy mà phe Tyrion lần nữa lại không hề biết, và tại sao phe Euron nắm được kế hoạch của Tyrion cho quân thanh sạch đánh KL di chuyển bằng thuyền để đến đốt tài vậy, giống như Euron núp trong phòng họp bàn ở Dragonstone rồi teleport đi khắp nơi đánh quân Dany??? Quân nhà Lann nắm hết đường đi nước bước của quân Dany và dễ dàng đưa ra kế sách đối phó, lừa chủ lực Dany đến Rock để tập trung xử Tyrell, điều này hoàn toàn khác với việc Robb lừa Tywin để đánh úp Whispering Wood, Robb đã viết thư khiêu chiến qua đó lừa được Tywin, và biết chắc nơi Tywin tiến quân chủ lực đến là nơi mình muốn, quân nhà Lann ngược lại lấy thông tin ở đâu mà hành quân bày mưu chắc như ăn bắp vậy???
- Tarly đúng như dự đoán, ngả theo phe Cersei, đội quân này tạo thêm một plot hole nữa dưới mác chiến thuật tài tình, nhà Tyrrell có đến hơn 60 chư hầu, đông nhất ở Westeros, có khả năng huy động tối đa 40 ngàn lính, có thành cao hào sâu và lương thực thừa mứa, cho rằng có một nửa số chư hầu làm phản, cũng không đến nỗi đội quân của Jamie và Tarly đến đánh tận cổng mà không có chư hầu nào giúp sức, không thể nào hạ High Garden một cách chóng vánh mà không bị chư hầu Tyrell chọc sau lưng, vậy mà đội quân của Jamie vây High Garden như vây cái nhà hoang, như đi dạo mát, không cần đề phòng ai, và hạ gục nó cũng như dạo mát vậy, cái này dù được đeo dưới mác chiến thuật tài tình bịp Tyrion, cũng không thể nào mà nuốt cho trôi, Lady Olenna chắc chỉ còn ngửa mặt lên trời than bị DD hại
- Lord Fr được chữa lành, theo cách dễ đến bất ngờ, cạo hết vảy đêm hôm trước, hôm sau ngủ ngon và khỏi, nếu dễ thế sao lúc mới bị không ai biết mà cạo vết nhỏ xíu khi mới dính đi, mà toàn phải chặt chân chặt tay, hoặc để bệnh lan ra rồi hóa điên? Hóa giải như một trò đùa, dù sao DD cần Lord gấp để cứu Dany, việc này có thể thông cảm
- Tới đây có thể thấy tình huống quân Dany thảm vô cùng, đồng minh trước trận có 3 giờ chết cả 3, đã mất hết thuyền, mất High Garden và vùng Reach, sắp tới mất Dorne là sớm muộn, vẫn đang ở ngoài đảo trong khi Euron quậy tưng khắp nơi, Jamie bước vào cuộc chiến với bi quan đầy mình khi không có đồng minh, pha Lann làm chủ tối đa 3 vùng đất, và giờ đây nhà Lann có Euron, Tarly, và làm vua ít nhất 5 vùng đất, trong đó 3 vùng đang quây Rock như cái rọ, và quân thanh sạch có lẽ tiêu tùng, thủ cũng dở khi bốn mặt kể cả biển là địch, chui cống ra ngoài thì biết chạy đi đâu? Quân sư Tyrion tới đây có đã lẽ lộ ra hết chân tài thực học, dù rằng những trận thua của anh, có đôi phần do plot hole thần thánh của DD ép anh phải thua, nhưng chiến thuật của anh, từ đầu đã sai rồi