Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thời Miura có Quế Công Công và Văn Biển chuyên gia bán mấy trận lớn =))
Nói chung là khá tâm tư về thái độ cầu thủ khi đá mấy giải được quan tâm làm độ =))
Mấy trận ở Ả rập chả ma nào để ý thì đá lại ổn
 
Nói đi cũng phải nói lại, thằng Mã xác định VN sẽ là đối thủ của nó ở bk, vì VN có lối đá tương đối lành, nó có thể dùng sức và tiểu xảo đè được. Nên nó xếp lịch để VN bị bào sức nhiều nhất, đến bk thì nó sẽ nuốt đơn giản, chờ ck với Thái. Nhưng đời éo như mơ, Indo có lối đá tương tự Mã, trận cuối không bị mất sức nhiều. Mã có thể thắng dc Indo nhưng sẽ rất trầy trật. Và như mọi khi, anh Thái được lợi nhất, Miến giống VN, tâm lý non vl.
 
Thời Miura có Quế Công Công và Văn Biển chuyên gia bán mấy trận lớn =))
Nói chung là khá tâm tư về thái độ cầu thủ khi đá mấy giải được quan tâm làm độ =))
Mấy trận ở Ả rập chả ma nào để ý thì đá lại ổn
năm đó hình như thím đức cũng thích xỉa xói miura này nọ thì phải
 
năm đó hình như thím đức cũng thích xỉa xói miura này nọ thì phải
Miura ăn xỉa là đúng rồi,
phòng thủ xong ếu tổ chức phản công hợp lý mà toàn bắt hậu vệ ấn O vu vơ lên trên vô mục đích
 
Thời Miura có Quế Công Công và Văn Biển chuyên gia bán mấy trận lớn =))
Nói chung là khá tâm tư về thái độ cầu thủ khi đá mấy giải được quan tâm làm độ =))
Mấy trận ở Ả rập chả ma nào để ý thì đá lại ổn
năm đó hình như thím đức cũng thích xỉa xói miura này nọ thì phải
- Đức nó ban đầu là cưng Miura toàn khen ,nói tốt, nhưng giai đoạn sau Miura ko thèm kêu lứa HAGL lên tuyển, or cho dự bị, là chửi sml Miu. Mà nói thiệt, chửi như 1 thằng mất dạy, như thằng fan cuồng. Đá thắng còn bị chửi thì hết lời với Đức Nổ.
 
Thôi thực dụng éo xong, "đẹp" cũng ko đc, đá nửa nạc nửa mỡ đi :2cool_sexy_girl:
 
2015 được đồng và giã cho thằng Indo 5-0, nó tởn VN tới bây giờ.
2017 đá lòi mắt không ghi đc 1 bàn vào lưới Indo, thế trận đá như dân nghiệp dư, thua ngay từ vòng loại, bọn Thái cười khẩy.
 
Chỉnh sửa cuối:
chơi banh đũa đi :)>-
còn đức nổ giờ từ chức cũng là đúng lộ trình rồi. U19 tụi CP TA XT quá tuổi là ổng nghỉ chơi, giờ u22 tụi nó quá tuổi lại nghỉ chơi :7onion51:
 
giờ chơi thủ 8 thằng còn tấn công thì kiếm 2 anh cao to hộ pháp rồi tạt cánh đánh đầu thôi, chiến thuật làm gì cho mệt
 
Ờ nhắc mới nhớ, nhập tịch 2 anh tiền đạo ngoại rồi bê nguyên bài vi lích vào là cân cả ao làng chứ gì :1cool_byebye:
 
Miura với HAT chọn lối chơi thực dụng, phòng ngự phản công là đúng rồi vì hai lý do. Thứ nhất, là Việt Nam trước đến nay thành công đều là do lối đá này (vô địch AFF 2008, vào bán kết U19 Châu Á 2016). Thứ hai, lối đá phòng ngự phản công, thực dụng 8-2 nó là đặc sản ở Võ League hiện nay.

Các giải bóng đá trong nước nó đá theo lối nào thì các ĐTQG nó sẽ theo cái bản sắc đó. Cái đó là lẽ đương nhiên. Các ông xem ở Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha đá theo phong cách nào thì ĐTQG của bọn nó sẽ theo phong cách ấy.

Cả cái V League chỉ có một mình HAGL (một phần nào là T*T Hà Nội) đá theo phong cách kiểm soát bóng, tiki-taka thì ko thể áp đặt cái lối chơi ấy trên tuyển được. Thế nên mới có chuyện Bầu Đức bắt tay với Hữu Thắng để mang quân HAGL lên tuyển. Vì ông ta lo sợ nếu thuê một HLV ngoại khác thì họ sẽ lại như Miura, chọn các cầu thủ Võ League và ngó lơ quân HAGL.
 
Vì ông ta lo sợ nếu thuê một HLV ngoại khác thì họ sẽ lại như Miura, chọn các cầu thủ Võ League và ngó lơ quân HAGL.
Thực ra giờ ai lên cầm quân chơi theo kiểu Võ League,
nếu ếu vô địch được và xác định bị đuổi luôn sau 1 giải o|:-)
 
Thời vô địch AFF 2008 mình nhớ coi cũng đâu có thực dụng gì lắm đâu, ngoài gặp bọn Thái ra có đá hơi rắn 1 chút ở lượt về và lượt đi phòng ngự phản công rất bài bản, gặp đội khác mình phối hợp cũng đẹp nhưng hiệu quả lắm nhớ lúc coi BK hình như gặp tụi Sin trên sân nhà, đập nhả lên bóng tụi nó chóng cả mặt. HAT thì ko phủ nhận vụ WC, mà lối chơi giống Miura ko biết vô SG hay AFF gặp mấy gương mặt quen thuộc thì có kết quả tốt hay ko thì ko dám nói trước nhưng mình cũng ko tin lắm (chắc mấy năm ăn hành nhiều trận quan trọng rồi nên thấy vậy).
 
Nói thiệt mềnh đóe quan tâm đá kiểu gì, nhưng cái kiểu hành bọn gà cho sướng rồi gặp mấy thằng chỉ khá hơn mấy con gà tí tẹo lại sml thì mềnh đóe thấy đẹp chỗ nào :1onion75: Cho mềnh vô đá với đám cấp 1 cấp 2 thì mềnh cũng rê đóe thua gì Messi cả nhóe :1onion75:
 
Thời vô địch AFF 2008 mình nhớ coi cũng đâu có thực dụng gì lắm đâu, ngoài gặp bọn Thái ra có đá hơi rắn 1 chút ở lượt về và lượt đi phòng ngự phản công rất bài bản, gặp đội khác mình phối hợp cũng đẹp nhưng hiệu quả lắm nhớ lúc coi BK hình như gặp tụi Sin trên sân nhà, đập nhả lên bóng tụi nó chóng cả mặt. HAT thì ko phủ nhận vụ WC, mà lối chơi giống Miura ko biết vô SG hay AFF gặp mấy gương mặt quen thuộc thì có kết quả tốt hay ko thì ko dám nói trước nhưng mình cũng ko tin lắm (chắc mấy năm ăn hành nhiều trận quan trọng rồi nên thấy vậy).
Tao cũng ếu tin vì thằng Đức Chinh nó max gỗ, vòng ngoài 1 trận nó được mớm 4-5 cơ hội trong vòng cấm mà toàn sút chệck khung thành cả mét
Giờ đá kiểu Miura 1 trận nó có 1-2 cơ hội thì mong chi
 
chửi thẳng thủ môn là ML chắc được
thủ môn Phí ML =))
 
Ông Chung lại muốn đá nhỏ kiểm soát bóng kia :))
 
Mọe bữa qua xong trận mềnh chỉ vừa tức vừa buồn cười, nhưng giờ lại thấy cáu tiết vl :cuteonion29: Nguyên đội hình chính đá Nhật đá Hàn lại cắm đầu hành gà 3 trận liền, thiệt éo khác gì level 100 mặc đồ hoàng kim đi PK newbie ở khu tân thủ, mềnh hồi xưa chơi game online cũng không mặt dày đến vậy :1onion75: Mà đã vậy thì hành luôn 2 thằng Indo với Thái đi, đằng này lại đầu voi đuôi chuột.....từ nay chúng nó tha hồ mỉa VN chỉ giỏi ăn hiếp thằng yếu, nghe thiệt đau tai :2onion60:
 
Mai Đức Chung trước đến nay vẫn tôn thờ đá phòng thủ phản công mà. Ông này thành công ở tuyển nữ với Bình Dương nhưng chưa dẫn dắt đội tuyển quốc gia được lâu, mấy lần chỉ là tạm quyền.

Mấy thằng Indo với Thái đang hả hê loại được VN lắm, vào vòng sau bọn nó gặp Mã thì cũng khóc hận thôi.
 
Back
Top