█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Kata chắc hơn Marco của WB đấy nhỉ :-? .
Mà thực ra bên WB cảm giác chỉ đông thôi chứ không có nhiều nv mạnh lắm :-??.
trình marco đánh nhau ngang ngửa đô đốc đấy :)), trận marine do không để ý ăn còng đá biển vào mặt thôi chứ đánh ngang ngửa kizaru mà
 
sạn làm cho BM cái bánh rồi thoát, mắc gì lù thua thì cả bọn xanh cỏ

Sanji làm bánh cho BM là đủ để mụ thả cả lũ đi sao =))
Nhiều người suy nghĩ đơn giản nhỉ, Jinbei kiếm su kem tháp cho BM đang điên loạn phá huỷ thành phố ăn + tặng cho băng BM 1 khối Poneglyph... chỉ xin rời khỏi băng thôi còn không được
Thì cớ gì BM thả cả lũ đi sau khi ăn bánh xong, băng BM bị phá hủy cả tòa lâu đài whole cake, 1 tư lệnh bị đập sml, người kẹo cụt cmn tay
Giờ nếu thằng Luf thua thì băng BM hoàn toàn có thể giết sạch cả lũ dễ dàng, ăn bánh là chuyện của ăn bánh, ăn bánh xong thay vì giết luôn thì quay rules nhé
Quan trọng nếu thua và bị bắt rồi được thả cho về thì bản thân thằng Luf sẽ mâu thuẫn với những gì nó nói ra, phá hủy hoàn toàn những gì từ trước đến giờ Oda gây dựng
2 năm timeskip vì bất lực không cứu được đồng đội, giờ lại tiếp tục bất lực nữa thì chắc phải timeskip 5 năm =)) (mà tình hình thì không timeskip nữa đâu, ít nhất là lúc này)
Trận chiến này với kata dù thằng Luf có phải đánh đổi bằng cả mạng sống (nhiều năm tuổi thọ) thì nó cũng sẽ không chịu thua đâu
Vẫn bảo lưu quan điểm trận này chỉ có thể Luf từ Hòa đến Thắng, không bao giờ thua

Chạy thoát trong sự bất lực của băng BM mới là phong cách của SH, chỉ có như thế mới được coi là chiến thắng cuối cùng mà thằng Luf tuyên bố. Một người được coi là có tướng thiên mệnh sẽ trở thành Vua Hải tặc tương lai mà lại thua cuộc cúp đuôi xin tha mạng thì nó ra thể thống gì nữa !
 
Chỉnh sửa cuối:
Sanji làm bánh cho BM là đủ để mụ thả cả lũ đi sao =))
Nhiều người suy nghĩ đơn giản nhỉ, Jinbei kiếm su kem tháp cho BM đang điên loạn phá huỷ thành phố ăn + tặng cho băng BM 1 khối Poneglyph... chỉ xin rời khỏi băng thôi còn không được
Thì cớ gì BM thả cả lũ đi sau khi ăn bánh xong, băng BM bị phá hủy cả tòa lâu đài whole cake, 1 tư lệnh bị đập sml, người kẹo cụt cmn tay
Giờ nếu thằng Luf thua thì băng BM hoàn toàn có thể giết sạch cả lũ dễ dàng, ăn bánh là chuyện của ăn bánh, ăn bánh xong thay vì giết luôn thì quay rules nhé
Quan trọng nếu thua và bị bắt rồi được thả cho về thì bản thân thằng Luf sẽ mâu thuẫn với những gì nó nói ra, phá hủy hoàn toàn những gì từ trước đến giờ Oda gây dựng
2 năm timeskip vì bất lực không cứu được đồng đội, giờ lại tiếp tục bất lực nữa thì chắc phải timeskip 5 năm =)) (mà tình hình thì không timeskip nữa đâu, ít nhất là lúc này)
Trận chiến này với kata dù thằng Luf có phải đánh đổi bằng cả mạng sống (nhiều năm tuổi thọ) thì nó cũng sẽ không chịu thua đâu
Vẫn bảo lưu quan điểm trận này chỉ có thể Luf từ Hòa đến Thắng, không bao giờ thua

Chạy thoát trong sự bất lực của băng BM mới là phong cách của SH, chỉ có như thế mới được coi là chiến thắng cuối cùng mà thằng Luf tuyên bố. Một người được coi là có tướng thiên mệnh sẽ trở thành Vua Hải tặc tương lai mà lại thua cuộc cúp đuôi xin tha mạng thì nó ra thể thống gì nữa !
mụ BM đang điên và chỉ nói được 1 chữ cake, sạn sẽ gánh team từ đây
còn lù thì chuẩn bị sml đi :))
Marco: đập nhau sống chết mà bảo" không để ý", lol
 
Xin lỗi bạn mình nói chưa rõ :D, Luffy trạng thái bình thường thì 6, lên G4 sẽ thành 8-9 với kata :)).

Nhưng Gear 4 bật được có tí thôi nên xem như là thua xa vậy.
8-9 với cracker thì ta tin, 8-9 với thằng kata thì ta éo tin
 
Sanji làm bánh cho BM là đủ để mụ thả cả lũ đi sao =))
Nhiều người suy nghĩ đơn giản nhỉ, Jinbei kiếm su kem tháp cho BM đang điên loạn phá huỷ thành phố ăn + tặng cho băng BM 1 khối Poneglyph... chỉ xin rời khỏi băng thôi còn không được
Thì cớ gì BM thả cả lũ đi sau khi ăn bánh xong, băng BM bị phá hủy cả tòa lâu đài whole cake, 1 tư lệnh bị đập sml, người kẹo cụt cmn tay
Giờ nếu thằng Luf thua thì băng BM hoàn toàn có thể giết sạch cả lũ dễ dàng, ăn bánh là chuyện của ăn bánh, ăn bánh xong thay vì giết luôn thì quay rules nhé
Quan trọng nếu thua và bị bắt rồi được thả cho về thì bản thân thằng Luf sẽ mâu thuẫn với những gì nó nói ra, phá hủy hoàn toàn những gì từ trước đến giờ Oda gây dựng
2 năm timeskip vì bất lực không cứu được đồng đội, giờ lại tiếp tục bất lực nữa thì chắc phải timeskip 5 năm =)) (mà tình hình thì không timeskip nữa đâu, ít nhất là lúc này)
Trận chiến này với kata dù thằng Luf có phải đánh đổi bằng cả mạng sống (nhiều năm tuổi thọ) thì nó cũng sẽ không chịu thua đâu
Vẫn bảo lưu quan điểm trận này chỉ có thể Luf từ Hòa đến Thắng, không bao giờ thua

Chạy thoát trong sự bất lực của băng BM mới là phong cách của SH, chỉ có như thế mới được coi là chiến thắng cuối cùng mà thằng Luf tuyên bố. Một người được coi là có tướng thiên mệnh sẽ trở thành Vua Hải tặc tương lai mà lại thua cuộc cúp đuôi xin tha mạng thì nó ra thể thống gì nữa !

Mình nghĩ giống bác này ở điểm BM ko tha đâu, nhưng được cái, hình như ăn xong là bả lăn ra ngủ. Sanji và nhóm có thể tận dụng điểm này để trốn thoát.
Về phần Luffy, muốn đánh Kaido thì không thể thua thằng Kata này đc. Dù Kata rất mạnh, nhưng Luffy bung hết sức thì phải ngang cơ. Việc lúc đầu ăn hành là bình thường đối với băng mũ rơm mà.
Nhưng mình đang khá confused, ko biết Oda sẽ xử lý thế nào, vì giờ không phải lúc để đánh hết sức với thằng Kata hay băng Bigmom , vì mục tiêu rõ rang là trốn thoát và tập hợp với nhóm Zoro. Nghi là sẽ có diễn biến bất ngờ nào đó, giúp cả băng trốn thoát thành công.
 
chỉ có thức tỉnh trái ác quỷ mới ăn được thằng tư lệnh, lúc đánh với dof là thắng nhờ ăn may (bị law thọt 1 phát rồi nên yếu sẵn), từ lúc tới tân thế giới gặp nhân vật tầm cỡ chưa đánh được trận nào tử tế ra hồn đâu
Lù bị thằng loxo đánh lên bờ xuống ruộng ko tính à.
Chưa kể trước đó cũng tham gia đấu trường.
 
giờ cũng phải cho lù thịt đội trưởng của 4 hoàng thôi. hơn chục thằng đội trường mà chap ~1000 rồi, định kéo đến bao giờ =))
 
thịt được thằng cracker rồi đấy thôi, chứ băng tứ hoàng kiểu gì chưa đánh combat tổng đã xịt mẹ 2 thằng tư lệnh thì lại fail vãi =))
 
chỉ có thức tỉnh trái ác quỷ mới ăn được thằng tư lệnh, lúc đánh với dof là thắng nhờ ăn may (bị law thọt 1 phát rồi nên yếu sẵn), từ lúc tới tân thế giới gặp nhân vật tầm cỡ chưa đánh được trận nào tử tế ra hồn đâu

thằng Luf gear 4 trên cơ Dof hoàn toàn, trên cơ hoàn toàn nhé, 2 thằng full lực đánh lại thì thằng Lù vẫn thắng thôi -.-
Cả 2 lần Lù bật gear 4, thằng Dof không đánh nổi nó 1 phát ra hồn mà lại bảo là ăn may -.-
Kéo dài tận 2 lần là vì thằng Lù tưởng Dof ngất rồi thôi, chứ thằng Dof dù có full lực khoẻ mạnh bình thường cũng chắc chắn ko chịu nổi Kinh Kong Gun của nó đâu, 1 đấm là vẹo ở đấy mà ăn may
 
thằng Luf gear 4 trên cơ Dof hoàn toàn, trên cơ hoàn toàn nhé, 2 thằng full lực đánh lại thì thằng Lù vẫn thắng thôi -.-
Cả 2 lần Lù bật gear 4, thằng Dof không đánh nổi nó 1 phát ra hồn mà lại bảo là ăn may -.-
Kéo dài tận 2 lần là vì thằng Lù tưởng Dof ngất rồi thôi, chứ thằng Dof dù có full lực khoẻ mạnh bình thường cũng chắc chắn ko chịu nổi Kinh Kong Gun của nó đâu, 1 đấm là vẹo ở đấy mà ăn may
cái vụ thằng Dof full lực đánh lại thì cũng chỉ là giả thiết thôi chứ đã xảy ra đâu mà khẳng định, còn thực tế trong truyện là nó ăn cái ulti của Law trước rồi còn gì
 
Thì cứ đánh đến đâu thì đánh xong bố chột của cháu đến, tất cả ai về nhà nấy
 
Mỗi lần thằng trẻ trâu luffy ăn hành là mình lại lên đỉnh
 
Chỉnh sửa cuối:
cái vụ thằng Dof full lực đánh lại thì cũng chỉ là giả thiết thôi chứ đã xảy ra đâu mà khẳng định, còn thực tế trong truyện là nó ăn cái ulti của Law trước rồi còn gì
thực tế là ăn ulti của Law thằng Dof cũng tự cứu chữa cho nó rồi, nó vẫn hành luf g2 g3 nhẹ nhàng thì đâu có vấn đề gì tổn thương nặng
Thằng Luf cũng ăn đòn vô sốhộc máu mồm dồn máu mũi kha khá , đảm bảo là nhiều hơn Dof
Quan trọng là thằng Luf khi câu giờ 10ph, cho người tuyên bố 1 đấm là Dof tèo, thằng Dof biết rõ nó nói thế tung hết lực ra mà ko đỡ nổi chứng tỏ thực lực thua kém thằng Luf hoàn toàn
 
logic là main càng bị thương đánh càng khỏe, boss bị thương thì yếu đi nhé :d ko thì đời nào ăn đc
 
Sanji làm bánh cho BM là đủ để mụ thả cả lũ đi sao =))
Nhiều người suy nghĩ đơn giản nhỉ, Jinbei kiếm su kem tháp cho BM đang điên loạn phá huỷ thành phố ăn + tặng cho băng BM 1 khối Poneglyph... chỉ xin rời khỏi băng thôi còn không được
Thì cớ gì BM thả cả lũ đi sau khi ăn bánh xong, băng BM bị phá hủy cả tòa lâu đài whole cake, 1 tư lệnh bị đập sml, người kẹo cụt cmn tay
Giờ nếu thằng Luf thua thì băng BM hoàn toàn có thể giết sạch cả lũ dễ dàng, ăn bánh là chuyện của ăn bánh, ăn bánh xong thay vì giết luôn thì quay rules nhé
Quan trọng nếu thua và bị bắt rồi được thả cho về thì bản thân thằng Luf sẽ mâu thuẫn với những gì nó nói ra, phá hủy hoàn toàn những gì từ trước đến giờ Oda gây dựng
2 năm timeskip vì bất lực không cứu được đồng đội, giờ lại tiếp tục bất lực nữa thì chắc phải timeskip 5 năm =)) (mà tình hình thì không timeskip nữa đâu, ít nhất là lúc này)
Trận chiến này với kata dù thằng Luf có phải đánh đổi bằng cả mạng sống (nhiều năm tuổi thọ) thì nó cũng sẽ không chịu thua đâu
Vẫn bảo lưu quan điểm trận này chỉ có thể Luf từ Hòa đến Thắng, không bao giờ thua

Chạy thoát trong sự bất lực của băng BM mới là phong cách của SH, chỉ có như thế mới được coi là chiến thắng cuối cùng mà thằng Luf tuyên bố. Một người được coi là có tướng thiên mệnh sẽ trở thành Vua Hải tặc tương lai mà lại thua cuộc cúp đuôi xin tha mạng thì nó ra thể thống gì nữa !
thế theo bạn thắng thì thằng lù nó đi kiểu gì :v chắc là BM đẻ cho đi nhể :v quyền quyết định vẫn là của BM và sanji đi làm bánh để làm gì?
chân mệnh thiên tử thì làm thao không được thua, không được chạy à thế sao éo đấm vỡ mồm aokiji đi vỡ đầu kizaru đi vỡ đít Magellan đi sao phải chạy cụp đuôi thế
 
mụ BM đang điên và chỉ nói được 1 chữ cake, sạn sẽ gánh team từ đây
còn lù thì chuẩn bị sml đi :))
Marco: đập nhau sống chết mà bảo" không để ý", lol
Đoạn này râu trắng bị làm sao đó rồi thằng marco quay ra nhìn râu trắng, 1 phút sơ sẩy ăn ngày cái còng đá biển vào mồm.
Không để ý cũng chuẩn rồi còn gì
 
Back
Top