█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đúng kiểu lính mới ảo cmn tưởng.

Tí vàng còm đòi mua hàng truyền thuyết với chả ma thuật

Mà ai để ý a Gób đeo mũ có sừng ko. Sau này sừng đi đâu rồi !?

Bị hoặc tự bẻ gãy rồi. Nếu để ý thì cái mũ đó sau này vẫn còn dấu vết gãy của 2 cái sừng đó.
 
Mấy chị của main thảm quá nhỉ :(
 
Thế chị main chết ko thấy xác luôn hả?
 
Chắc là thuộc dạng hấp xong chén luôn tại trận, xương thì ném cho chó săn hoặc lũ ăn hại ngồi vừa gậm vừa canh
 
Theo như mình thấy thì lũ Goblin hiếp đứa nào có thai thì vất đó, đám Goblin con sinh ra sẽ ăn luôn xác của mẹ để sống.

Mà chắc hắn là kiểu gì cũng chết. Cái ổ của tụi Goblin vừa bẩn vừa dơ, thức ăn, nước uống không có ,ẩm thấp hôi thối. Bị hiếp dâm xong mang thai, không chết vì kiệt sức cũng chết vì nhiễm trùng hay đủ các loại bệnh tật khác.

Khi 1 God tạo ra 1 noob party thì God khác ngứa mắt tạo ra 1 ổ goblin .

Chửi con Illusion ấy =)) Player nào của nó cũng nam thanh nữ tú skill siêu nhân như kiểu Isekai ây =))
 
mình thấy đám rank bạc toàn tự train lên chứ có skill cheat đâu nhỉ , chắc đám cheat thì thành platium rồi
 
mình thấy đám rank bạc toàn tự train lên chứ có skill cheat đâu nhỉ , chắc đám cheat thì thành platium rồi
đám cheat đa số là chết hết rồi bác ơi :))
 
mình thấy đám rank bạc toàn tự train lên chứ có skill cheat đâu nhỉ , chắc đám cheat thì thành platium rồi
Player Character của con Illusion một là vào bụng đám Goblin, hai là Gold hoặc Plat hết.
 
mang thai 1 con goblin bao lâu nhỉ, lâu như người thì chắc mất mạng trong cái chỗ bẩn thỉu ấy rồi
 
mang thai 1 con goblin bao lâu nhỉ, lâu như người thì chắc mất mạng trong cái chỗ bẩn thỉu ấy rồi
Tuỳ lore của từng truyện nhưng tựu chung đều nhanh ko kém gì chuột đâu =))
 
Theo novel khác là tầm 30 ngày . Nhưng trong bộ này thì bọn gobs cùi thường nó giết luôn ko bắt về đâu. Chỉ có bọn Hob hay Shaman có tí óc mới bắt về thôi.

Cơ bản vì bọn nó cũng chả có điều kiện nuôi gobs con . Chỗ ở ẩm thấp lẫn mất vệ sinh , nhiều kẻ thù , nguồn thức ăn ko đảm bảo ..v..v... chúng nó phải dựa vào human mới sống đc
 
thấy gob bộ này ít quan tâm vụ đẻ đái, bắt được toàn rape xong giết hoặc giữ lại cũng tra tấn cho nát người.
chắc được god bảo kê random spawn :2cool_go:
p/s: em cow girl ngon vl ra :4cool_hungry::4cool_hungry::4cool_hungry::4cool_hungry:
 
Theo như thằng Goblin King thì có bắt về cho đẻ con rồi dùng chính mẹ để để nuôi lũ Goblin con luôn.
 
Lời của lão thợ rèn chuẩn làm mình liên tưởng thú vị: đa số chúng ta toàn chơi game rpg hay xem mấy cái anime nam chính là hero nên chả hiểu cái gì về giáp và vũ khí, nhiều lúc toàn chọn theo fashion hoặc stat, kể cả cái trò chú trọng đồ nhất là dark soul :)), và cái mũ giáp luôn là chi tiết thừa (tốn hơn mấy h tạo mặt char mà đội mũ cả trò chơi) giờ đọc mấy cái truyện này mô tả thật thì mới thấy tầm quan trọng của mũ với chọn giáp, vũ khí phù hợp với địa hình là ntn.
 
^Mũ ấy bảo vệ khi đánh lén thì tốt nhưng cũng cản tầm nhìn
 
Không biết hỏi chỗ nào vào tạm đây vậy :P, ae cho biết có bộ manga nào tương tự như To love ru hoặc Yuragi-sou no Yunna không ?.
 
Không biết hỏi chỗ nào vào tạm đây vậy :P, ae cho biết có bộ manga nào tương tự như To love ru hoặc Yuragi-sou no Yunna không ?.
thử bộ Sora no otoshimono chưa ??
 
Lời của lão thợ rèn chuẩn làm mình liên tưởng thú vị: đa số chúng ta toàn chơi game rpg hay xem mấy cái anime nam chính là hero nên chả hiểu cái gì về giáp và vũ khí, nhiều lúc toàn chọn theo fashion hoặc stat, kể cả cái trò chú trọng đồ nhất là dark soul :)), và cái mũ giáp luôn là chi tiết thừa (tốn hơn mấy h tạo mặt char mà đội mũ cả trò chơi) giờ đọc mấy cái truyện này mô tả thật thì mới thấy tầm quan trọng của mũ với chọn giáp, vũ khí phù hợp với địa hình là ntn.

Tôi chơi Vindictus, cái mũ rất quan trọng khi đội (tăng một đống stats), có thể ẩn đi nếu thích ngắm nhân vật.
Ngoài ra khi đánh nhau nếu bị vỡ giáp (do bạn henshin kiểu Thủy Thủ Mặt Trăng thành con Paladin/Dark Knight hoặc là do ăn đòn quá nhiều) thì giáp của bạn chẳng còn lại cái méo gì, rách nát thê thảm; nên trong Vindictus việc sửa vũ khí trước khi đánh nhau là thiết yếu.

Ngoài đời thật thì tất nhiên cái mũ tuy cản tầm nhìn nhưng rất quan trọng. Tôi thích kiểu mũ của Robocop hoặc Hyunkel (Dấu Ấn Rồng Thiêng), vừa kín lại phòng thủ cao. Ngoài ra hồi bé từng xem một số bộ phim có cảnh bị kẻ thù đánh lén vào gáy, may mà cái mũ có phần dài dài ở sau gáy nó đỡ cho 1 hit (sau cú đánh đó thì văng mất mũ)

Sau này lớn lên đọc Cyborg 009 có thằng kẻ thù bịt kín toàn thân chỉ để hở đôi mắt, cuối cùng bị bắn vào mắt chết, lúc đó tôi nghĩ: sao nó không lắp kính của xe tăng ở mắt nhỉ :D

Mơ ước của tôi (và chắc là rất nhiều thằng khác) là có một bộ giáp Iron Man khi ra chiến trường hoặc khi có đại dịch zombie: Max def, max sinh tồn.
 
giáp iron man còn thường lắm , chơi Power Armor trong Fallout mới đủ phê
 
So Power armor của Fallout với Power Armor của Ironman khác gì so Tank của Thế chiến 1 với Gundam =))
 
Back
Top