Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


. Ban ngày thì lão vua ban cho đám xương sinh mệnh, ban đêm thì đi khắp nước Bạch Cốt, tìm đám dân được ban cho sinh mệnh hồi sáng đó làm nhục
, đánh nát bét luôn để phát tiết oán hận lão vua bị nhốt ở cái chốn này
. Cứ thế đám yêu tinh Bạch Cốt rơi vào luân hồi vô hạn, liền "tư cách chết cũng chả có
". Cả đám sống khổ là thế nên lúc thánh tank đi qua, em công chúa đã bị thánh tank hút cmn hồn, ẻm nói chuyện với võ sĩ, võ sĩ lại luôn khuyên bảo "phụ thân sẽ không cao hứng"
. Võ sĩ trước lúc biến mất đã hồi tưởng lại quá khứ, hắn hết lòng bảo vệ công chúa, muốn để ẻm đạt được hạnh phúc không có khả năng đạt được nhưng tất cả chỉ là uổng công, hắn đã hóa thành 1 đống xương nát, trở thành cát bụi
. Sau đó là 1 màn bán hành của lão vua, em công chúa bị đánh bay, 3 lão tướng bị 1 kiếm giết chết
. Lão vua 1 kiếm cắt đầu ẻm để ẻm không có khả năng phản kháng nào nữa, "Ta là yêu ngươi như vậy, không nỡ giết ngươi, nhưng ngươi lại đi nhầm đường. Ta không thể không dạy dỗ lại. Ngươi phải 1 lần nữa học cách phụng dưỡng ta! Để ta cao hứng, để ta sung sướng
!!!" Đại cục dường như đã định thì thánh tank bay giữa không trung khoanh chân ngồi tĩnh tọa, miệng niệm "Ám hồn thối tán chú"
. Chú văn này cực kỳ bá đạo, đối với ám hồn có thể áp chế mạnh mẽ, khủng như lão vua đều bị ảnh hưởng đến mặt lộ cả vết rách
. Lão vua liền giết tới thánh tank, ngay lúc thánh tank sắp thọt thì 1 đạo sấm sét đánh thẳng lão vua - Ngao nhọ: "Đường Tam Tạng! ! Ta tới cứu ngươi a! ! Cảm tạ ta đi
." Nói về Ngao nhọ lúc trước, bị đám trẻ con bu quanh nổ tung, thi khí xâm nhập, giữa lúc không biết làm cách nào trốn thì có 1 người tung cho hắn 1 hộp thuốc "Thi độc giải dược ‧ ngoại dụng kỵ tử"
. Dù kỳ quái nhưng gấp quá rồi Ngao nhọ không lo được nhiều như vậy, cơ mà đúng là thuốc đến bệnh trừ, lại phải tốn chút thời gian nên giờ mới tới
. Cơ mà đến cũng như không, kéo dài 1 chút thời gian cũng chả có bị lão vua 1 quyền đánh bay
. Trong góc tối xa xa lại có 1 người đang nhìn lén Ngao nhọ, tựa hồ khá là quan tâm hắn: "Gặp nguy hiểm sao?"
Thánh tank lại gặp nguy hiểm, lúc này chỉ có thể gọi "Ngươi thực sự là 1 chút đấu tâm cũng không có... Ngộ Không
!!!!!! Còn không tỉnh lại
????? Ta đọc chú văn lâu như vậy cũng đủ loại bỏ âm thi khí trên người ngươi đi
!!!!" Vừa dứt lời, anh khỉ quả nhiên tỉnh lại, "Tới đây, hơi ngủ quên chút a", sau đó đem lão vua bắt ở trong tay...naga thì đã lao ra đập bm thằng xương xẩu rồiAi cứu ngao nhọ thế nhi, naga à
mình chỉ muốn cho truyện thêm phần tươi sáng sau quả friendzone quá nặng của anh Võ Sĩ.méo giống nhé, thằng xương bị stun vì kinh của thánh tank ko phải kinh bình thường mà tu vi của tank cũng ko tầm thường nốt chứ để 1 thằng sư cọ mới vào nghề đọc kinh thì có đọc đến hết đời có khi thằng xương cũng chả thèm ngáp lấy 1 tiếngkiểu như game moba, full cấp full đồ thì vẫn có thể bị dính hiệu ứng khống chế, mạnh với bị stun đâu liên quan gì


Dam = Base dam lũy thừa Enemy levelTheo bản dịch thì cái Kinh của Tank thằng boss nào càng mạnh càng bị dính skill nhiều mà, skill imba vl nhất là với bọn ám hồn, chắc chỉ thua kỳ kinh