Justice League (2017)

Nhân vật cuối trailer mới là ai?

  • Superman

    Votes: 98 52.7%
  • Supergirl

    Votes: 19 10.2%
  • Green Lantern

    Votes: 34 18.3%
  • Flash Tương lai

    Votes: 14 7.5%
  • Shazam

    Votes: 9 4.8%
  • Martian Manhunter

    Votes: 6 3.2%
  • Nhân vật khác

    Votes: 6 3.2%

  • Total voters
    186
sáng ra đọc trên fb 1 bạn trích review của phan xine ra là thấy hãm lone rồi :2cool_sad:
 
sáng ra đọc trên fb 1 bạn trích review của phan xine ra là thấy hãm lone rồi :2cool_sad:
Khỏi cần đọc review của đám báo mạng kền kền chi cho mệt, đa phần bọn nó không có kiến thức gì đâu chỉ múa mỏ thôi chứ chả biết gì. Cứ đi xem vì cảm xúc cá nhân của mình là đủ rồi.
 
Theo ta, critic chỉ là một đám bồi bút tỏ vẻ không hơn không kém. Đi xem phim dựa vào review của critic chẳng khác gì tiêu tiền theo cảm xúc của thằng khác.

Tiếc là số đông thích làm cừu để truyền thông chăn hơn.
 
Sup nó mạnh hơn zeus k các bác, step nó có bị nef so vs trong truyện k, sao e thấy boss này sup nó đập như creep vậy @.@
 
Sup nó mạnh hơn zeus k các bác, step nó có bị nef so vs trong truyện k, sao e thấy boss này sup nó đập như creep vậy @.@

Trong truyện là 1 hit, tuy nhiên đây là clone của Sup nên ra tay tàn bạo hơn...

3347446-brutaal+steppenwolf.jpg
 
Review đây :), và phim này thực sự chả sợ spoil gì đâu, giá trị nằm ở sự mãn nhãn.

Điểm: 7.5/10

Plot: Đơn giản, dễ hiểu. Không hề có twist nào cả và tất cả câu chuyện được mở như lật trang xem comic, mượt mà và đầy đủ. Mặc dù khá rush nhưng hoàn toàn không gây khó chịu, chỉ đơn giản là fan sẽ cảm thấy chưa đủ vì thời lượng không nhiều. Chắc chắn phim đã bị cắt không thương tiếc.

Action: Cái đầu tiên và cũng là cái duy nhất mình kỳ vọng ở phim này, đậm chất của Zack Snyder không lẫn vào đâu được. Có thể nói là rất hài lòng thưởng thức từng cú đấm, từng cú quật của các nam thanh nữ tú sau khi phải xem quá nhiều phim hài và tưng tửng trong combat. Nhịp độ nhanh và mạnh dồn dập, nếu không có những đoạn slomo để khán giả "thở" thì phải nói là cảm thấy đuối luôn. Lần này khác với MoS và BvS đều có mini boss thì JL chỉ có một boss duy nhất và rất nhiều creeps. Nên cấu trúc sẽ gồm một trận to và nhiều trận nhỏ với một boss duy nhất.

Những đoạn action cực tốt, cực đáng chú ý lại đến từ những trận nhỏ ngay từ đầu phim bao gồm:

  1. - Wonder Woman giải cứu con tin: Đẹp đẽ và truyền cảm, từng pha xoay người đỡ đạn, mảnh đạn văng tung tóe với hiệu ứng 3D cho cảm giác về một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với sự trao chuốt đến mức hoàn hảo.
  2. - Steppen vs Amazonians: Đoạn ngắn nhưng có những cảnh đẹp nhất phim, không khí đoạn này rất gay cấn và thành công trong việc thể hiện sự khốc liệt. Những pha phối hợp khi rượt đuổi trên lưng ngựa, quăng dây, bắn tên, trượt dài trên đất của nữ hoàng Amazon Hippolyte rất đẹp với góc quay mà mình xin được xem là chuẩn mực của phim hành động.
  3. - Steppen vs Alanteans: Mera xuất hiện ngắn nhưng thể hiện khiến mình hài lòng, không hề có sự bánh bèo nào ở đây, sử skill rất đẹp mắt và gây không ít khó khăn cho đối phương. Đoạn này chắc chắn đã cắt vài giây khi Aquaman gear up nếu có.
  4. Liên minh cổ đại vs Steppen: Ngắn nhưng đầy đủ, sức mạnh của liên minh gồm Human, Amazon, Alantic đánh thắng và chia nhau bảo vệ Boxes lại làm nhớ đến Fellowship of the Ring :)). Sức mạnh của thủ lĩnh các liên minh bao gồm cả Zeus hoàn toàn ngang cơ với quân Apokolips chứ không hề bị nerf.
Hài: Dàn trải, nhẹ nhàng tinh tế và hợp lý qua thoại là chính chứ không thể hiện quá lốbằng diễn xuất và hoàn toàn dừng ở mục đích giảm "stress" một cách nhẹ nhàng cho khán giả. Mỗi nhân vật đều có phần hài của mình, chủ yếu là trong thoại của Flash, Aquaman và Batman. Yếu tố hài được vận dụng rất hợp lý chứ không phải là thể loại tưng tửng như trong Thor hay GoTG. Thằng nào chưa xem bảo bắt chước Marvel thì fuck off cút cmnd =))

Cháy nổ: Cực đã mắt, lửa rợp trời không phải bàn, độ hủy diệt không bằng MoS và BvS tuy nhiên không có gì để chê.

Slomo: Rất giá trị và chủ yếu thuộc về Flash. Là yếu tố cần thiết dể giảm nhịp độ combat của phim cũng như tận dụng vài cái cận mặt để phô trương diễn xuất của nhân vật.

Combat: Tốt, mặc dù chưa ấn tượng bằng MoS và BvS vì thiếu trường đoạn ( thực sự là như vậy ), dù vẫn rất khốc liệt nhưng cảm giác khá thiếu điểm nhấn là một, và bị rush là hai. Tất nhiên những pha combat khủng nhất thuộc về Sup, với sức mạnh áp đảo và unlock skill mới ( artic breath ) sau khi sống dậy. Góc quay rất đẹp, Sup đấm mạnh, bay vù hoàn toàn khiến người xem phải đứng hình thưởng thức. Chính vì quá đẹp quá mạnh nhưng lại qua khá nhanh khiến cảm giác không khỏi phải hụt hẫng tiếc nuối vì muốn xem nhiều thêm nữa.

Âm nhạc: Nhạc hay, tuy nhiên quá dàn trải và mang âm hưởng cổ điển như từ vài thập kỷ trước vọng về. Chủ yếu mang cảm xúc tích cực ở những pha pose cool ( pre/post battle, not in the battle ) chứ rất thiếu cao trào, không support tốt cho việc tạo không khí trong combat như đã thể hiện ở BvS.

Superman hồi sinh:
Hợp lý. Cả quá trình này lại thể hiện sự nhìn xa trông rộng, tinh thần hy sinh và tài năng lãnh đạo của Batman, luôn là thế. Đồng thời giải quyết vai trò của Lois Lane một cách không thể hợp lý hơn :)). Đoạn này thực sự rất ấn tượng và Sup đánh nhau cũng rất tuyệt vời không chút đắn đo khoan nhượng, thậm chí, nếu serious một tí có thể xem tại thời điểm này Sup chính là một vice boss của phim. Vài đoạn Slomo cực kỳ "lạnh người" với ánh mắt cực ác của Sup. Có thể nói Henry Cavill diễn tốt, hiền ra hiền, ác ra ác, ác xắt ra lát luôn.

Final Battle:
Khá hụt hẫng, đơn giản là vì với những pha combat tóe lửa trước đó của Sup vs Steppen hầu như chỉ là một chiều. Sup quá mạnh, quá khủng khiếp, và Sup is JL itself nên người xem cũng hy vọng Steppen sẽ đáp trả lại xứng đáng tuy nhiên hoàn toàn không có. Ý chí của Steppen đã hoàn toàn bị hủy diệt, mission fail và bị Darkseid tele về Apokolips. Đây là lý do duy nhất mình cho phim điểm thấp như vậy. Steppenwolf không hề yếu, chỉ đơn giản là Sup vừa sống lại quá lợi hại, lợi hại đến kinh người cả về tốc độ và sức mạnh hủy diệt. Thể hiện của Sup gần như áp đảo toàn bộ tất cả mọi thứ kể cả team bồ nhà. Kể từ lúc hơn nửa phim, khi Sup tái xuất hiện thì toàn bộ show đã là của anh.

Kết luận cảm giác sau khi xem phim: Hài lòng chứ không thỏa mãn, mặc dù cắt tỉa rất gãy gọn mượt mà nhưng lại quá ngắn và rush khiến người xem bị ngộp trong một khoảnh khắc bùng nổ hoành tráng rồi khi chưa kịp hoàn hồn lại bị đưa về thực tại. Chỉ muốn thốt lên "It's so good i want more and more and more!!!". Mặc dù đã dự kiến trước tình trạng này khi biết thời lượng phim không đến 2 giờ tuy nhiên vẫn rất khó chấp nhận sự thật. Lời cuối, đây là phim SAH đáng xem nhất trong năm nay, ngoài ra không có phim nào có thể thỏa mãn được như vậy. Không thể xem cái kết của boss là một sự đầu voi đuôi chuột nhưng phải chấp nhận rằng lỗi ở đây lại là việc buff Superman quá cỡ thợ mộc mà thôi. Phim hoàn toàn mang đến những gì mà một bộ phim SAH nên có, và nó dù không như kỳ vọng cao vút của khán giả nhưng vẫn đủ để cho những Thor/GoTG trở thành trò đùa trẻ con theo đúng nghĩa.
+1
Mà mình xem thấy chấp nhận được chứ đâu ngắn quá
Căn bản choáng ngợp với action của phim rồi...
 
mình cũng k để y được cgi tệ chỗ nào trừ cái đoạn thổi băng của sịp....
Cgi xóa râu sịp, lộ nhất là đoạn chạy đua và cảnh mở đầu phim, cảnh trên đồng cỏ, Cgi của wolf, cgi đoạn amazon có 1 đoạn như phông nền xanh, đoạn thổi băng của sịp, Cgi thằng cyborg... sơ sơ là thế, nhiều đoạn tôi nhận ra giống như unfinish luôn, đại loại là đạo diễn quay không kịp thời gian cho đội kỹ xảo làm việc
 
Trong truyện là 1 hit, tuy nhiên đây là clone của Sup nên ra tay tàn bạo hơn...

3347446-brutaal+steppenwolf.jpg
Cái này là thằng Brutaal của earth 2 mà nó mạnh hơn Suo thường mà còn xài đc omega beam nữa :))
 
Sup nó mạnh hơn zeus k các bác, step nó có bị nef so vs trong truyện k, sao e thấy boss này sup nó đập như creep vậy @.@
Nếu lấy Step làm thước đo sức mạnh thì Sịp vả Zues lệch mồm :))
 
Dẫn bạn gái đi xem.
Cả BvS và JL đều chê: Bat như thằng ngu và tạ của team :6cool_beat_shot:
 
Phim hành động so với BvS chán phèo, được cái xây dựng nhân vật rất tốt, tương tác giống như hoạt hình JLU, nói chung là ổn, chỉ là không phải siêu phẩm đỉnh cao gì
 
mẹ tự nhiên reshoot làm chi để ông Cavill đang đóng MI 6 bắt phải để râu, qua đây bắt cạo để reshoot Sup , giờ phải CGI hết đống râu mất 20m$ =))
 
Mình đang định đi xem lại ngày mai đây, suất tầm trưa ở Mipec. Nói chung là mình cũng hype nhưng vẫn cảm thấy khá hài lòng với 1 phim team-up thế này, đứa nào chê kệ mịa nó. Vẫn thấy đáng để ra rạp lần 2 để thẩm lại đoạn intro đầu, action và
Sup hồi sinh bán hành cả team

Mình đi xem lúc 7h40 tối nay rồi, rạp Times City cho gần nhà, từ hồi mở lại cũng chưa check rạp này bao giờ nên tiện thể đi luôn. Ai có hứng thú thì báo nhá.

Trong comic hay hoạt hình bá thế nào không biết nhưng lên phim Bat có phần "người" nhiều hơn. Ai fan Bat thuần tuý chắc chắn sẽ không thích nhưng mình thấy thế là hợp lý so với mạch phim và cách phát triển nhân vật.

Batman trong phim vẫn còn nguyên tính cô độc, tập hợp team xong đến lúc cuối đánh boss lại xung phong làm nhiệm vụ tự sát, đấy đâu phải teamwork. Để ai làm tiên phong cũng ngon hơn Bat cơ nhưng tại sao?

"You can't fight fate, and you can't survive alone ... I can't help but notice that almost seems like a definition of who I am... A person who's trying to do both."

Bat vẫn là Bat trong BvS: già cỗi, mệt mỏi, mất mát, nhưng sự tức giận đã không còn ... Sau khi tham gia trận chiến với DD (với skill né & núp thần thánh), chứng kiến tận mắt sức mạnh của Gods + việc nghĩ Sup chết là do mình … thực sự ảnh hưởng đến Bat rất nhiều. Không còn sự tự kiêu như trong BvS. Không còn suy nghĩ con người có thể vượt trên những thế lực ngoài vũ trụ nữa. Bat biết đây là cuộc chiến con người không thể thắng nếu chỉ có một mình. Không chỉ gói gọn trong Gotham, giờ đây Bat có trách nhiệm giải cứu thế giới. "I don't recognize this world." "We don't have to recognize it, we just have to save it."

Bat có thể mặc cho thánh thần, chính phủ … làm gì thì làm. Giờ đây mọi thứ nằm ngoài tầm của Bat. Nhưng Bat đâu có bỏ cuộc dễ dàng như thế. Ai là người nghĩ đến việc team up, lội đi thuyết phục từng người? Không có Bat thì có hồi sinh được Sup không? Ai là người nghĩ đến việc phải dùng đến Lois khi xảy ra khả năng Sup phát điên? ....

Năm xưa tập hợp tất cả các thế lực trên Trái Đất mới đẩy lùi được Step vậy mà giờ chỉ có một nhúm vài mống. "Not enough". Bat có trăn trở không, chắc chắn là có, nhưng trên phim thì … bị cắt hết rồi chứ sao nữa.

Đến cả thằng tội phạm đầu phim cũng hiểu, vì không còn Sup nên mới có đội quân xâm lược ngoài vũ trụ. Thế giới này bình yên vì có Sup, vậy mà người ta nghi kị, sợ hãi, ghen tị với sức mạnh của Sup đến nỗi phải dìm xuống cho bằng được. Rồi Sup chết, cả thế giới chao đảo, và những mối hiểm họa từ xa chẳng còn ai gánh vác …Vì nghĩ cái chết của Sup là do mình nên mặc cảm tội lỗi càng đè nặng, việc đầu tiên Bat nghĩ đến khi biết Mother box không chỉ có khả năng phá hủy mà còn có khả năng tái tạo là hồi sinh Sup. Thế nên mới dẫn đến drama với chị Đại như trong phim.

Trước đây Bat nào biết sợ bố con thằng nào, với suy nghĩ chỉ cần chuẩn bị trước thì cả thần thánh cũng có thể thua. Bởi vậy mới dám thách đấu với Sup, với niềm tin rằng mình có thể thắng. Diễn biến sau đó thì ai cũng biết rồi đấy ... Phá vỡ thế giới quan của một người, nhất là người đã sống hơn nửa cuộc đời, một người có niềm tin vào bản thân như Bat tưởng dễ mà hồi phục sao. Những thứ mình từng biết, từng tin tưởng đều sụp đổ… Thần thánh, người ngoài hành tính đều có thật … Cuộc chiến đó con người nào có cơ hội. Có trang bị đến mấy thì cũng chỉ như ruồi muỗi thôi. Còn về phần team, xem phim là biết Bat không nghĩ đến việc mình có thê lãnh đạo cái team này rôì, phải là Superman: "He is more human than me". Việc Bat chuẩn bị tâm lý hy sinh là vì thế đấy, nhưng là vì đại cuộc, chứ hoàn toàn không phải là tâm lý buông xuôi.

....

Xem phim thì nên “rộng mở” một chút, hãy coi như đây là một nhân vật cũ mà mới. BatBen không phải BatBale, cũng không(chưa) có bá đạo như trong comic. Phim riêng còn chưa có nên hình tượng nhân vật cũng đã định hình rõ ràng đâu. Bat đã mất những ai, tại sao lại trở nên tăm tối, hoang tưởng như trong BvS, sau JL1 Bat có thay đổi gì, có trở lại thành Đấng vô đối không … ??? Chưa ai biết, kịch bản còn đang viết lại cơ mà.

Còn Ben mặt đơ, hình như bàn chán chê rồi, Batman giờ đây đã trở thành nhân cách thật còn Bruce Wayne mới là cái mặt nạ. Đơ là đúng thôi. Có ai thoải mái khi không được là chính mình mà phải khoác cái vỏ ngoài giả tạo đâu ...
 
BAt là lead team, là đầu óc nhất..mà nhìn như thằng sắp về hưu: mệt mỏi, mất tự tin vào bản thân, kg có ý chí / nhiệt huyết rõ ràng để truyền lua chi team. Các trường đoạn như tranh cãi, thuyết phục team hồi sinh Sup, hoặc thuyết phục thành viên mới...quá nhạt. Lãnh đạo là phải có tầm.

Kg phải so sánh, nhưng so với tố chất lãnh đạo của Cap: phân cảnh diễn xuất trong Winter soilder khi nói qua loa tố cáo Hydra và thuyết phục mọi người: "I am in Captain Oder" , Tony bên MV : phân cảnh thuyết phục Avenger cần ký hiệp ước: phần diễn xuất của diễn viên trong vai trò lãnh đạo cực kỳ thuyết phục nhất là ánh mắt, giọng nói (thần thái): Ben thua xa lắc. Mình cần sự diễn xuất của Bat phải đạt tới mức độ lãnh đạo: thần thái giương cao nhọn cờ chính nghĩa thuyết phục , chứ kg phải: I'm rĩch
Trước giờ con dơi mập chưa bao giờ là người dương cao ngọn cờ cảm hứng cc gì cả. Bat là thằng nguy hiểm cả team vừa sợ vừa nể chứ éo phải dạng lãnh đạo. Trước giờ có coi hoạt hình JLU ko? Có thấy con dơi đọc diễn văn bao giờ không? Con dơi là thằng lúc nào mặt mày cũng cau có, làm gì cũng im ỉm một mình, hành xử bẩn bựa =)) chứ éo tốt lành gì đâu
 
Mấy trận đánh toàn thần vs mấy anh hero dễ hiểu vì sao Batman ko nổi là phải rồi, đi ra có mà stepp nó bổ cho 1 búa lơ mơ chết ngay chứ chả đùa dc
 
CABT lỡ all in rồi hay sao mà khen dữ vậy? =))
Ta ko có khen dữ, ta chê dữ thì đúng hơn. Phim này ta châm 6.5 thôi. Con @triet92 nó thông não ta mới cho 7.5 đấy chứ. Ta ko phủ nhận phim dở. Nhưng nó vẫn có rất nhiều cái đáng giá để ta enjoy thế thooim
 
Back
Top