Dựa theo các thông tin hiện tại thì thật hạnh phúc là ZACKLORD không bị chỉ trích như lo ngại, như cách mà ngài phải gánh chịu khi BvS ko thỏa mãn số đông. Phim bị chửi thì người ta chỉ tập trung vào nội dung của phim, hoặc cung cấp các thông tin ngoài lề liên quan đến quá trình sản xuất của JL. Rõ ràng cuộc "vận động" để bản cut của ZACKLORD đc đem ra ánh sáng dù hiện tại chưa mang lại kết quả, nhưng ít nhất nó cũng khiến phần đông không còn quá "kì thị" ngài, bởi đơn giản, đây không phải là bộ phim hoàn toàn của LORD, mà nó thật sự là một bộ phim hỗn tạp đến từ 2 đạo diễn có phong cách quá khác nhau.
Whedon dù sao cũng nên..... thông cảm. Tội lớn nhất của ông có lẽ là việc thay thế Junkie bằng Elfman mà thôi. Còn về những thay đổi ko giúp bộ phim hay hơn như mong đợi cũng bởi vì ông ko có thời gian. Việc phải hoàn tất, hay đúng hơn là chỉnh sửa một bộ phim gần hoàn thành từ một đạo diễn có visionary đối lập hoàn toàn với mình trong thời gian ngắn là IMPOSSIBLE. Và Whedon đã làm hết sức mình. Những chỉnh sửa của ông tât nhiên ko hợp lòng fan của Zack, nhưng nếu cho ông nhiều thời gian hơn, thì ít nhất Justice Leauge không trờ thành một bộ phim nửa nạc nửa mỡ, fan đắc đíp chửi (tất nhiên), nhưng fan "nhũn não", là đối tượng mà WB muốn chiều lòng cũng éo ưa.
Và rõ ràng hiện tại thì JL dù bị chỉ trích, nhưng những bài báo chê trách Zack không hề nhiều như hồi BvS. Bọn họ cũng nhận thức đc bộ phim này có vấn đề ở khâu sản xuất, đổ hết tội lỗi lên một đạo diễn của bộ phim ra mắt vào nửa cuối tháng 11, đã rút lui từ tháng 5 là cực kỳ không công bằng. Cộng với cuộc vận động ko chỉ của fan mà một số thành viên tham gia quá trình sx, thì rồi Whedon sẽ ko yên đâu.