Phim quá dở luôn , 5 phút đầu tiên , chỉ mới 5 năm phút đầu tiên là tui đã nghỉ ngay " chết rồi, phim của Disney !!!!" . Hài quá nhạt , không cười được đoạn nào . Rồi đến tình tiết. Làm như sợ người coi không hiểu hay sao mà làm kỹ từng li từng tí , hơn 3 lần tôi tưởng phim sẽ hết , nhưng ko phim vẫn tiếp diễn . Tôi cũng không phải fan SW gì nhưng mà coi tôi bị dội bởi Luke quá, tôi chỉ biết đến Luke qua 3 phim, tôi đến biết đến Mark qua các vai ông lồng tiếng . Nhưng coi phim cứ thấy kỳ kỳ , như là đang bị out of character vậy . Cuối phần 7 nhìn ông ấy quay đầu lại , tôi nghĩ phần 8 phải epic lắm nhưng mà ????????!!!!!!!! .. Rồi đến Snoke.... 2017 mà phim làm như hồi 90s , đấu boss hay vãi hồn . Thèm quăng chiếc dép . SW gì mà chỉ đánh nhau cục bộ , 2h 30 phút ko có lấy một hành tinh , một địa danh đáng nhớ . Đoạn Luke khúc cuối thì đúng là WTF vào mặt khán giả vậy
Còn 2 cặp main chính , 4 con người này làm tôi có cảm giác đang coi phim tình yêu tuổi teen hơn là coi SW. Đứng kế phần 8 này Episode 1 trở thành kiệt tác !
Coi cái đoạn Mark, before và after Primier xong buồn ghê hồn luôn.