[LOL GVN TEAM HOUSE]Feed bất kể hay dở, Rage quit không cần biết thắng thua, AFK mỗi khi anh thích !

Status
Không mở trả lời sau này.
chăm chỉ dùng skill rỉa máu,buff,cắm mắt là dc mà.3 cái đấy còn ko làm dc thì còn gọi gì là sp ? ta chỉ quen chơi sp mấy con như karrma,sona,nami thôi . leona thì ta chơi tạm dc cơ mà để đem đi đánh rank thì chắc ko dc

cơ mà cũng mới vào đánh rank dc có 1 trận vì vừa vào đã gặp các thanh niên máu chó chửi hay hơn hát nên chán chả muốn vào
Muốn rỉa máu còn phải xem bên kia sp con gì, nếu nó chơi mấy con như Janna, Lulu, Soraka thì rỉa tới tết Congo chưa chết. Nếu nó chơi mấy con kéo như Blitz, Thresh, Nautilus thì lên làm mồi ngon cho tụi nó. Nếu nó chơi mấy con trâu bò như Alistar, Leona thì lv 2 lên rỉa nó xác định first blood. Nếu nó chơi mấy con cấu máu hoặc có cc nặng như Annie, Rakan, Brand thì có khi bị dính cc ngược lên xong khỏi về. Nói chung giai đoạn early thì cắm mắt chỉ là phụ thôi, đi đường mới là chính. Mà đi đường phụ thuộc kỹ năng của AD nữa.
 
Từng tập đánh sp rất nhiều và sau khi chuyển lên top tự hỏi hồi đó sao lại thích khổ dâm đến thế. Cũng nhờ khổ dâm vậy mà xách Urgot lên top dễ thở hơn rất nhiều tự tin đi lane bất kể con nào (trừ hai con hard counter Quinn, Vayne đi top), biết control creep wave lúc nào nên roam lúc nào lên đẩy tiếp, cắm mắt kiểm soát rừng nó, biết tele hợp lý...
 
Sp ngu cũng ăn chửi nhóe gặp ta sp team địch thì xác định nát bot.
Thằng ad team mình nguu thì cũng nát. Hôm qua cầm sona đi với con kalista. Bên kia chuột với lulu. Mà con lao động đường phố kalista ko chịu đánh nhau. Toàn farm lv 6 con chuột nó invi lên + lulu buff nó bắn cho tụt quần.
 
Thằng ad team mình nguu thì cũng nát. Hôm qua cầm sona đi với con kalista. Bên kia chuột với lulu. Mà con lao động đường phố kalista ko chịu đánh nhau. Toàn farm lv 6 con chuột nó invi lên + lulu buff nó bắn cho tụt quần.

wtf Kalista đi với Sona mà đéo chịu đánh thì làm ăn cc gì nữa????
 
Tối nay 1 cảm giác thật toẹt cmn vời. Tuy chỉ là 1 trận đấu thường nhưng mà cảm giác phiêu lắm. 2 cân 5. Đầu trận yasuo, rừng, ad feed liên tọi, 2 thằng yasuo vs rừng feed 0-6-1 gì đấy. Đến giữa trận mới đến màn hay. 2 vợ chồng chủ quán net bắt đầu hục hoặc cãi nhau. Tiếng cãi vã ngày 1 lớn, át cả tiếng nhạc. team thấy thằng nào cũng mã não có mỗi thằng Zoe có vẻ ngon, thôi xin chân phụ tá cho nó luôn. Thế là 2 thằng chấp 5 thằng bên kia, yasuo thì afk, 2 thằng rừng với ad thì cũng chỉ dền dứ k giải quyết được gì.

Cảm giác vừa hóng hớt vợ chồng chủ quán cãi chửi nhau, vừa tập trung thả Q, R 5 thằng kia nó phiêu lắm mọi người. Cảm giác này ngày xưa cũng có 1 lần là Zilean + Velkoz cũng 2 chấp 5 ( hồi đó 3 đứa afk hẳn ), mà trận này phiêu hơn là vì còn mải nghe vợ chồng chủ quán cãi nhau. Về sau bỏ hẳn tai nghe ra để tập trung nghe tiếng cãi nhau luôn. Rồi cả mấy đứa cũng chơi nó khuyên can. Về sau mất nhiều trụ quá + lính siêu cấp lên cả 3 đường nên thua. Kể ra mà yasuo nó còn + k nghe vợ chồng chủ quán có khi win ngược. Nói chung cảm giác não mình như được nâng cấp từ core i3 lên i7 sau trận này =))

P/s: À mà may là 2 vợ chồng cũng chỉ cãi nhau, chứ nếu cầm cái gì ném nhau thì chắc mình mới là thằng bị " hasagi ". Vừa đánh vừa sợ cảm giác hồi hộp vãi

d3zzCcC.jpg

Zoe bán cmn cái quỷ thư lên mũ hoặc quyền trượng đại thiên sứ còn có lý hơn. Đồ thế kia AP cao lắm là 550 sao sốc đc bọn có kháng phép.
 
Zoe bán cmn cái quỷ thư lên mũ hoặc quyền trượng đại thiên sứ còn có lý hơn. Đồ thế kia AP cao lắm là 550 sao sốc đc bọn có kháng phép.

Chắc để lấy hồi chiêu cò quay skill cho nhanh. Hôm qua mình k để ý lắm nó lên đồ gì, xanh hay k, chỉ nhìn qua cách đánh thấy xử lý tình huống được nên sp nó thôi. Chứ sp mấy đứa kia cũng như không. Mà quan trọng cảm giác phê vãi, vừa nghe chửi vừa căng não ra đánh ^^
 
Lên đồ thế sp được gì, mấy cái hỗ trợ đó ông buff cho thằng bồ là được tính thôi chứ lên mấy đồ đó xem như vứt đi rồi. Giáp lửa với khiên băng không có cơ hội xài với Yasuo, Riven và Zed bên kia, chưa kể không có kháng phép thì Shaco ném cái dao hết nửa máu rồi.

Phải có đồng hồ cát để lao vào team nó ulti, 2 cái dây chuyền chuộc tội và iron solari buff cho team nó sống, mắt giám sát để lấy chút ap, giày pháp sư với cái mũ nữa. Với cả mua đc đá tỏa sáng là đổi vật tổ thành máy quét liền.

Đồ kia chỉ nhằm mục đích sống chứ damage không có mà buff cho team cũng không luôn. Chưa kể xài vài skill là hết mana.
 
wtf Kalista đi với Sona mà đéo chịu đánh thì làm ăn cc gì nữa????
farm chờ late =)). rank Bk mà còn íu biết con tướng mình cầm mạnh hay yếu thì t pó tay @@
 
Lên đồ thế sp được gì, mấy cái hỗ trợ đó ông buff cho thằng bồ là được tính thôi chứ lên mấy đồ đó xem như vứt đi rồi. Giáp lửa với khiên băng không có cơ hội xài với Yasuo, Riven và Zed bên kia, chưa kể không có kháng phép thì Shaco ném cái dao hết nửa máu rồi.

Phải có đồng hồ cát để lao vào team nó ulti, 2 cái dây chuyền chuộc tội và iron solari buff cho team nó sống, mắt giám sát để lấy chút ap, giày pháp sư với cái mũ nữa. Với cả mua đc đá tỏa sáng là đổi vật tổ thành máy quét liền.

Đồ kia chỉ nhằm mục đích sống chứ damage không có mà buff cho team cũng không luôn. Chưa kể xài vài skill là hết mana.

Thứ 1: Mua máy quét làm cái mịa gì, đánh thường toàn vàng bạc chúng nó có khái niệm cắm mắt đâu. Ông xem bên kia được mấy cái đá tỏa sáng =))

Thứ 2: Ban đầu chúng nó feed liên tục, ban đầu bên kia xanh lắm chứ k feed nhiều như về late thế này đâu. Ad còn có vài chục máu kêu về k vê lang thang ở lại thì chả chết. rừng feed top feed. Trói trúng mà có làm ăn được gì đâu. Ok ông bảo là buff cho bồ thì được tính đúng k ? Nhưng ban đầu bọn ăn hại này giết được ai mà được tính ? Nếu k phải là t có sức chống chịu + trói trúng rồi phải làm bầu Show đưa thằng Zoe từ 1 thằng bình thường k phải xanh lắm trở thành ngôi sao chiến trường. Nếu yasuo mà còn thì cò quay có khi lại ăn. 2 thằng kia cứ vờn vờn chứ đánh đấm được cái j đâu, Húp được vài mạng lại feed

Thứ 3: Shaco ban đầu nó lên dame đấy chứ k phải phép đâu, có cả rìu tiamat các thứ. T có xem đồ mà. Chắc là Gần win nó bán hết đồ đi lên AP nghịch đấy. Team nó toàn sát thương vật lý thì t cứ lên giáp + máu thôi.

Thứ 4: Nếu lên đồ như ông nói thì với kiểu đội hình này + Yasuo feed + afk + ad + rừng ngu có cũng như không ( Vài mạng của chúng nó đớp được là ks của thằng Zoe vs t cả đấy ) thì team nát nữa chứ đâu được 37 phút thế này. Đợi được bấm đồng hồ cát thì nó xử mình rồi. Vài cái đồ như ông nói sức chống chịu thấp lắm. Đặc biệt là cái dây chuyền, buff cho chúng nó nhưng chúng nó toàn chạy mẹ ra khỏi cái vòng tròn vì tưởng nhầm là skill của đối phương. Đánh soraka với sona t xài cái này mãi rồi. Căn rất mệt

Thứ 5: Cuối cùng là t k thích lên đồ như trong sách vở. Dĩ nhiên cũng có 1 số cái lên theo nhưng ít thôi, cái gì cảm thấy ok thì lên không thì thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sp ngu cũng ăn chửi nhóe gặp ta sp team địch thì xác định nát bot.
Thật, Nô mà sp thì chỉ có nát bot :6cool_sure:
 
Đầu xuân năm mới làm thử 1 trận xem thế nào. Đúng là năm nay hợp tuổi, gặp nhiều may mắn có khác. Lần đầu tiên kể từ khi chơi lại đánh vào giữa đêm mà suôn sẻ đến vậy. Mặc dù ad xử lý vẫn hơi lồi lõm nhưng cả team cùng nhau đoàn kết, ăn nói lịch sự, sp nhàn vl :3 Kết quả win 1 cách êm ái nhất từ trước đến giờ. Dự là năm nay sẽ thơm phức đây :3
 
untitliii.png

untitlnyn.png


Đầu năm vẫn có đứa thích hardcore thật. Mình S2 pick Urgot, nó S3 pick Fiora. Chúng mày xê ra để tao thể hiện :8onion38:
 
Ta mà support là cắm 1 tỷ cái mắt. :2cool_sexy_girl:
 
Ta mà support là cắm 1 tỷ cái mắt. :2cool_sexy_girl:
giống ta,chơi sp toàn cắm mắt ( thế mà hồi chơi dota thì cực lười cắm mắt vì dota phải bận deny creep mà cũng ko có khái niệm ko farm nhường creep cho thằng còn lại)

mà dm hôm nay đánh gặp toàn thằng đàn bà,đánh thì đéo hơn ai nhưng miệng toàn càm ràm mày đánh ngu thế,ko biết đánh à, dm đành rằng bị thằng gánh team chửi thì còn nhịn đằng này toàn thể loại đánh đéo hơn ai bày đặt lên mặt dạy đời đã thế còn kêu mình im đi,im cái cmnn nó tưởng nó là ai :9cool_canny:
 
giống ta,chơi sp toàn cắm mắt ( thế mà hồi chơi dota thì cực lười cắm mắt vì dota phải bận deny creep mà cũng ko có khái niệm ko farm nhường creep cho thằng còn lại)

mà dm hôm nay đánh gặp toàn thằng đàn bà,đánh thì đéo hơn ai nhưng miệng toàn càm ràm mày đánh ngu thế,ko biết đánh à, dm đành rằng bị thằng gánh team chửi thì còn nhịn đằng này toàn thể loại đánh đéo hơn ai bày đặt lên mặt dạy đời đã thế còn kêu mình im đi,im cái cmnn nó tưởng nó là ai :9cool_canny:
Thì khoá mõm nó lại. Mấy đứa tăng động đó rảnh đâu mà ngồi đọc, toàn bộ phận sinh dục ba má nó thôi. =))
 
giống ta,chơi sp toàn cắm mắt ( thế mà hồi chơi dota thì cực lười cắm mắt vì dota phải bận deny creep mà cũng ko có khái niệm ko farm nhường creep cho thằng còn lại)

mà dm hôm nay đánh gặp toàn thằng đàn bà,đánh thì đéo hơn ai nhưng miệng toàn càm ràm mày đánh ngu thế,ko biết đánh à, dm đành rằng bị thằng gánh team chửi thì còn nhịn đằng này toàn thể loại đánh đéo hơn ai bày đặt lên mặt dạy đời đã thế còn kêu mình im đi,im cái cmnn nó tưởng nó là ai :9cool_canny:

Sống chung với lũ thôi bác ơi. Trận nào chả phải đối mặt với các cháu thiếu nhi. Tranh lane xong feed rồi afk. Giờ chúng nó nghỉ giữa chừng như cơm bữa. Chắc đầu năm mới tụi nhỏ nó được nghỉ nên gặp nhiều. Thành ra giờ cũng nhàm rồi. Vào cứ auto tắt all chat xong đánh như thường, thua thì thôi.

g1eIIk0.jpg
 
Lên rank cao sẽ bớt gặp sửu nhi hoy còn đánh thường thì phải chấp nhận.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top