Mình toàn lao vào đập chay xử từng cụm 1, cày cũng được 600 gold coin rồi

cũng đủ cho mấy char sau vô lấy Epic sớm. Tụi Bandit có tỏa khí còn vl nữa, nhất là tụi nó đi 1 cụm 5 6 thằng mỗi thằng 1 weapon đánh max chiến thuật luôn, đánh mà cứ phải gọi là chơi như Dark Soul luôn ấy roll + rỉa lâu lâu special thì ráng combo 1 thằng cho chết ngay, xui xui ăn 1 hit hay bị tụi nó combo thì xong.
Mấy bản DW trước dính đòn gần chết còn chụp hình save được ra ngoài continue khi bị juggle combo, riêng bản 9 này save cứ phải ngoài vùng địch vô trận thì save đen thui không xài trò đó được

.
Game gây nghiện mà, tại so với dòng DW mấy bản cũ thì đỡ nhàm hơn chứ so với game khác thì thấy nó chán với tẻ nhạt thôi. Còn muốn quest đa dạng hơn thì chắc phải cho nó phát triển lên cao dần mấy bản nữa thì mới có EXP, bản đầu tiên dòng này pha Open World vào nên cũng dễ hiểu khi chỉ có vòng vòng nhiêu đó làm mãi

.