Cái hình trên nhìn chả khác mẹ gì LF nó tha cho Kata, rồi khinh khỉnh quay mặt bỏ đi cả. Vcl hòa? Theo dõi từ đầu arc đến giờ Luf là thằng ăn đòn kinh nhất, gục lên gục xuống và vâng, cuối cùng vẫn hòa với thằng có thể nói là mạnh nhất arc (trừ BM) Đến h ta vẫn éo hiểu Kata ăn bao nhiêu đòn mà lại hết sức nằm vật ra đó đc, hay ta đọc thiếu???
Thà kết cái kiểu là Bố công nhận sức mạnh và ý chí của mày, nên lần này bố tha, chỉ cần bọn mày làm thế éo nào cho mẹ tao ngoài kia bình tĩnh lại thì tao sẽ cho chúng mày vô tư ra khỏi đây và mang theo thằng Sanji. Vừa thể hiện được sức mạnh với tính cách hơn người của Kata, vừa tỏ rõ là trình mày đến giờ vẫn chưa chạm đc vào bố đâu, nhưng sau này thì có thể. Thế bòi nào lại kết như trên kia >.<
Ta cam đoan là kể cả có bắt chước lại đoạn Mihawk tha cho Zoro ngày xưa cũng éo ai nói gì cả,
Sau arc này thì arc sau 1 mình LF nó đường đường chính chính solo Kaidou hoặc cân Akainu được rồi.