Final Fantasy Brave Exvius Global

"New" banner.

Có cái magic banner là ngon nhất khi mà có đến 4/6 con mạnh. Còn lại toàn trap.

P.s: Giờ mới biết Loren là nữ =)) trước giờ tưởng lãng tử tóc vàng =))
 
vê lù , sự thật kinh hoàng , olive là nữ :9onion70:
 
Olive có cái winning animation nhìn nữ tính đáng yêu mà. Còn Loren mới là nhìn không ra :8cool_amazed:
 
trước h ko để ý , tại dòm cái tướng nó cầm nguyên o0o bê zô ka kiểu đó trước h toàn tưởng là thằng =))
 
Loren có gì mà nhìn không ra là nữ? Vếu nó chà bá kìa. :3cool_nosebleed:
Trong này 10 thằng thì hết 8 thằng nhìn Olive ra nam rồi. :6cool_beat_shot:
Team "thằng" Olive.
 
Loren có gì mà nhìn không ra là nữ? Vếu nó chà bá kìa. :3cool_nosebleed:
Trong này 10 thằng thì hết 8 thằng nhìn Olive ra nam rồi. :6cool_beat_shot:
Team "thằng" Olive.
Bộ giáp + con mắt trừng trừng thế làm mình lúc nào cũng tưởng là nam. :8cool_amazed:
 
Trong đám banner này thiếu mỗi Marie!!!! Có ai cho mình Marie không????? Mình tặng bớt Light Veritas nè!!!!
 
ĐM nó bảo trì tới mấy giờ vậy? :-w
 
Olive có cái winning animation nhìn nữ tính đáng yêu mà. Còn Loren mới là nhìn không ra :8cool_amazed:
trong story event hình như nhắc đến Loren tụi nó bảo là "her" mà =))

Mà mình bị miss 1 chút về story, bác nào có chú ý giải thích giúp với:

+ Raegen là Dark Veritas, nhưng thằng DV lúc lật mặt nạ ra chỉ là vision của Raegen, còn Raegen thiệt thì mặc đồ của Frost Veritas. Vậy từ lúc nào DV là vision của Raegen, lúc đám Veritas tấn công Grandshelt và lúc trong Lanzelt Ruins là Raegen thiệt hay là vision.

+ Nếu là Raegen thiệt thì từ lúc nào Raegen bỏ cái áo DV mà đi tìm tụi Rain? có story nào về lúc đó hông :| (Mà Raegen thiệt thì chắc ko tấn công Grandshelt làm gì)

+ Nếu là vision của Raegen thì sao lúc ở Lanzelt Rúin lại tha cho tụi Rain.

Chơi bị miss khúc đó trong story nên khó chịu vãi :(
 
Ngay từ đầu thằng Raegen đã bỏ đi rồi (từ khi chưa đẻ ra Rain), thằng Dark Vertias là vision.
Dark Vertias tha cho bọn nó có thể vì nể tình. Lúc vào ký ức của Fina thằng Dark Vertias (lúc này đang là Raegen) vừa gặp đã thích Rain rồi.
 
trong story event hình như nhắc đến Loren tụi nó bảo là "her" mà =))

Mà mình bị miss 1 chút về story, bác nào có chú ý giải thích giúp với:

+ Raegen là Dark Veritas, nhưng thằng DV lúc lật mặt nạ ra chỉ là vision của Raegen, còn Raegen thiệt thì mặc đồ của Frost Veritas. Vậy từ lúc nào DV là vision của Raegen, lúc đám Veritas tấn công Grandshelt và lúc trong Lanzelt Ruins là Raegen thiệt hay là vision.

+ Nếu là Raegen thiệt thì từ lúc nào Raegen bỏ cái áo DV mà đi tìm tụi Rain? có story nào về lúc đó hông :| (Mà Raegen thiệt thì chắc ko tấn công Grandshelt làm gì)

+ Nếu là vision của Raegen thì sao lúc ở Lanzelt Rúin lại tha cho tụi Rain.

Chơi bị miss khúc đó trong story nên khó chịu vãi :(

Vào Moogle Library để xem lại kí ức đi đồng game!
 
cái banner trap đó. đừng tin đừng sum :3cool_shame:
 
Ngay từ đầu thằng Raegen đã bỏ đi rồi (từ khi chưa đẻ ra Rain), thằng Dark Vertias là vision.
Dark Vertias tha cho bọn nó có thể vì nể tình. Lúc vào ký ức của Fina thằng Dark Vertias (lúc này đang là Raegen) vừa gặp đã thích Rain rồi.
Có đoạn ông Raegen train Mirror of equity cho 2 ông Rain nhỏ với Lassworm nhỏ đó ông ơi, làm gì có chuyện bỏ đi khi chưa đẻ Rain, Raegen bỏ đi từ lúc mẹ của Rain bị LV vô tình bắn trúng rồi die. Trong story event của Loren thì lúc Rain còn nhỏ Raegen là General Commander của Grandshelt, còn Loren là thầy của tụi Rain với Lassworm với Charlotte với cái con gì có TMR là cái giáp, nên lúc tụi nhỏ bị bắt cóc Raegen không đi tìm do phải thủ Grandshelt, Loren đi tìm thay.

Cái lý do vì nể tình nghe hơi củ chuối hỉ, tụi nó bảo Vision ko có tư duy mà...

Vào Moogle Library để xem lại kí ức đi đồng game!

Nhiều quá, ko bít xem từ đoạn nào, bác nào biết thì giải thích giúp với.

Ko thì mơi mốt rảnh tớ vô hỏi con Moogle thử =))
 
Có đoạn ông Raegen train Mirror of equity cho 2 ông Rain nhỏ với Lassworm nhỏ đó ông ơi, làm gì có chuyện bỏ đi khi chưa đẻ Rain, Raegen bỏ đi từ lúc mẹ của Rain bị LV vô tình bắn trúng rồi die. Trong story event của Loren thì lúc Rain còn nhỏ Raegen là General Commander của Grandshelt, còn Loren là thầy của tụi Rain với Lassworm với Charlotte với cái con gì có TMR là cái giáp, nên lúc tụi nhỏ bị bắt cóc Raegen không đi tìm do phải thủ Grandshelt, Loren đi tìm thay.

Cái lý do vì nể tình nghe hơi củ chuối hỉ, tụi nó bảo Vision ko có tư duy mà...



Nhiều quá, ko bít xem từ đoạn nào, bác nào biết thì giải thích giúp với.

Ko thì mơi mốt rảnh tớ vô hỏi con Moogle thử =))
Bỏ đi đây là nói bỏ đám Vertias ấy.
Ban đầu đám Vertias bị đưa về thế giới Lapis này, một thời gian đám Vertias sống chung với người Lapis, vừa để tìm đường quay về trả thù.
Một thời gian sau Raegen có cảm tình với người Lapis nên quyết định bỏ mặc hận thù, rời bỏ Vertias để sống như người bình thường (bỏ giáp Dark Vertias).
Khi Raegen bỏ đi thì con Light Vertias sum ra thằng Vision để thay thế.
Một thời gian sau Raegen cưới mẹ Rain và sinh ra nó.
Light Vertias tìm ra Raegen, khuyên ổng về với Vertias không được, lỡ tay bắn chết mẹ Rain.
Raegen nhận mình là người giết vợ, Rain sinh thù hận Raegen.
Raegen biết chuyện đám Vertias đang lập kế hoạch quay trở về là phải phá hủy đám crystal, nhưng đồng thời sẽ khiến Lapis bị hủy diệt, biết bản thân không đấu lại đám Vertias vì không có bộ giáp nên Raegen bỏ đi tìm bộ giáp Frost Vertias.
Dark Vertias tấn công Grandshelt.
PS: Version có tư duy nhé, có điều nó phải trung thành tuyệt đối với người sum ra nó.
Bản thân Raegen rất hợp tính Rain, ngoài ra còn là người truyện dạy cho Rain và Lasswell, nên lúc Vision đánh nhau với đám này có lẽ cũng nhận ra chút gì đó, cây kiếm của Lasswell hình như cũng được Raegen cho thì phải (Vì nó là cây kiếm do Flame Vertias rèn).
 
con zidan enchance đánh arena ngon phết chứ :1cool_dribble:
 
xong:1onion33:
YxEWe6w.png
 
Bỏ đi đây là nói bỏ đám Vertias ấy.
Ban đầu đám Vertias bị đưa về thế giới Lapis này, một thời gian đám Vertias sống chung với người Lapis, vừa để tìm đường quay về trả thù.
Một thời gian sau Raegen có cảm tình với người Lapis nên quyết định bỏ mặc hận thù, rời bỏ Vertias để sống như người bình thường (bỏ giáp Dark Vertias).
Khi Raegen bỏ đi thì con Light Vertias sum ra thằng Vision để thay thế.
Một thời gian sau Raegen cưới mẹ Rain và sinh ra nó.
Light Vertias tìm ra Raegen, khuyên ổng về với Vertias không được, lỡ tay bắn chết mẹ Rain.
Raegen nhận mình là người giết vợ, Rain sinh thù hận Raegen.
Raegen biết chuyện đám Vertias đang lập kế hoạch quay trở về là phải phá hủy đám crystal, nhưng đồng thời sẽ khiến Lapis bị hủy diệt, biết bản thân không đấu lại đám Vertias vì không có bộ giáp nên Raegen bỏ đi tìm bộ giáp Frost Vertias.
Dark Vertias tấn công Grandshelt.
PS: Version có tư duy nhé, có điều nó phải trung thành tuyệt đối với người sum ra nó.
Bản thân Raegen rất hợp tính Rain, ngoài ra còn là người truyện dạy cho Rain và Lasswell, nên lúc Vision đánh nhau với đám này có lẽ cũng nhận ra chút gì đó, cây kiếm của Lasswell hình như cũng được Raegen cho thì phải (Vì nó là cây kiếm do Flame Vertias rèn).
Thank bác, nhưng đoạn trên mình biết rùi, chỉ thắc mắc khúc tấn công Grandshelt là Raegen hay là Vision thôi, cách giải thích của bác ở đoạn này có vẻ hợp lý nhưng còn khúc DV tha Rain ở Lanzelt Ruins chưa giải thích được, mà với 1 điểm nữa tính cách của Raegen thì nếu biết Grandshelt bị tấn công thì sẽ tìm cách phòng thủ chứ đời nào bỏ đi như vậy, lúc Rain bị bắt cóc còn không bỏ Grandshelt để đi tìm con mà.
 
Banner lừa đảo vc
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Chĩ tăng rate theo type và những con female. Đồng nghĩa bọn trash female cũng tăng rate.
Hên là đọc kỹ ko là sml
 
Thank bác, nhưng đoạn trên mình biết rùi, chỉ thắc mắc khúc tấn công Grandshelt là Raegen hay là Vision thôi, cách giải thích của bác ở đoạn này có vẻ hợp lý nhưng còn khúc DV tha Rain ở Lanzelt Ruins chưa giải thích được, mà với 1 điểm nữa tính cách của Raegen thì nếu biết Grandshelt bị tấn công thì sẽ tìm cách phòng thủ chứ đời nào bỏ đi như vậy, lúc Rain bị bắt cóc còn không bỏ Grandshelt để đi tìm con mà.
Lúc Dark Vertias tấn công Grandshelt thì Raegen có ở đó đâu mà phòng với chả thủ, nó đang đi tìm bộ giáp mà. 8-}
Bỏ đi đây là nói bỏ đám Vertias ấy.
Ban đầu đám Vertias bị đưa về thế giới Lapis này, một thời gian đám Vertias sống chung với người Lapis, vừa để tìm đường quay về trả thù.
Một thời gian sau Raegen có cảm tình với người Lapis nên quyết định bỏ mặc hận thù, rời bỏ Vertias để sống như người bình thường (bỏ giáp Dark Vertias).
Khi Raegen bỏ đi thì con Light Vertias sum ra thằng Vision để thay thế.
Một thời gian sau Raegen cưới mẹ Rain và sinh ra nó.
Light Vertias tìm ra Raegen, khuyên ổng về với Vertias không được, lỡ tay bắn chết mẹ Rain.
Raegen nhận mình là người giết vợ, Rain sinh thù hận Raegen.
Raegen biết chuyện đám Vertias đang lập kế hoạch quay trở về là phải phá hủy đám crystal, nhưng đồng thời sẽ khiến Lapis bị hủy diệt, biết bản thân không đấu lại đám Vertias vì không có bộ giáp nên Raegen bỏ đi tìm bộ giáp Frost Vertias.
Dark Vertias tấn công Grandshelt.

PS: Version có tư duy nhé, có điều nó phải trung thành tuyệt đối với người sum ra nó.
Bản thân Raegen rất hợp tính Rain, ngoài ra còn là người truyện dạy cho Rain và Lasswell, nên lúc Vision đánh nhau với đám này có lẽ cũng nhận ra chút gì đó, cây kiếm của Lasswell hình như cũng được Raegen cho thì phải (Vì nó là cây kiếm do Flame Vertias rèn).
 
Back
Top