Chap 898: Chúng ta chắc chắn sẽ trở về
Trang bìa: Hoa tiêu của băng hải tặc người khổng lồ mới, Road, được giới thiệu (nhân vật này có vóc dáng thanh mảnh, kiểu tóc hơi giống với Cabaji của băng Buggy)
Lính của Bigmom nổ súng về phía nhà Vinsmoke và ngạc nhiên rằng các viên đạn đã không ảnh hưởng gì họ.
Oven hỏi rằng làm thế mà nào mà nhà Vinsmoke vẫn sống khi mà hắn đã nghe thông báo rằng họ đã bị đánh bại.
Ichiji nói tất cả binh lính của Bigmom đã bị họ đánh bại và ném xuống biển. Tamago nói rằng mình không thể tin được điều gì đang diễn ra và tại sao mà những thông tin họ nhận được là giả.
Smoothie ra lệnh không cần quan tâm đến thứ gì khác, chỉ cần tập trung vào thuyền Sunny mà thôi. Daifuku ở bên cạnh chê cười Mont-d'Or và bị Smoothie châm biếm: "Anh cũng thế đó".
Nami phân vân không biết rằng sự xuất hiện cùa Germa 66 là may mắn hay bất hạnh.
Brulee nói với mọi người rằng không thể để Luffy chạy thoát vì hắn đã ra tay đánh bại Katakuri. Tất cả mọi người đều sửng sốt vì tin tức này.
Oven không thể tin được rằng một huyền thoại chưa bao giờ khuất phục ai như Katakuri lại bị đánh bại bởi thằng nhãi. Bọn lính cho rằng Luffy đã dùng mưu hèn kế bẩn với Katakuri để chiến thắng.
Oven tiến đến tấn công Sanji đang ôm Luffy bỏ chạy. Bất ngờ Ichiji xuất hiện và tấn công ngược lại Oven. Đòn tấn công của Ichiji để lại một cái lỗ trên người Oven.
Niji và Yonji cũng ra sức giúp đỡ mở đường cho Sanji.
Sanji tiếp tục ôm Luffy chạy thẳng về hướng Sunny. Snack, Brownie,.. ra lệnh tấn công về phía Sanji, nhưng vì một lý do nào đó mà mọi thứ trở nên hỗn loạn, không ai nghe được mệnh lệnh của họ.
Một đám binh lính định sử dụng hơi cay để tấn công thì cùng lúc này Reiju xuất hiện, đánh bại tất cả bọn chúng.
Carrot nhìn từ xa và trông thấy Sanji. Sanji cũng nhìn thấy họ và nói với Luffy: "Tôi thấy nó rồi!! Luffy!! Đó chính là thuyền Sunny của chúng ta"
Hết chap 898
Tuần sau vẫn có chap mới.
- Charlotte Nusstorte - Người bị nhà Vinsmoke đánh bại và ném xuống biển là con trai thứ 12 của gia tộc.
-