Review phim việt tổng hợp.

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tóm váy lại là các chế cho em một ý là cái tháng Năm rực rõ có đáng để đi ra rạp coi không ạ :)
 
Tóm váy lại là các chế cho em một ý là cái tháng Năm rực rõ có đáng để đi ra rạp coi không ạ :)

Có, phim khá, chỉn chu, thanh xuân hài hước dễ xem dễ hiểu, hài không bị lố, nhạc hay gái đẹp cute :)
 
Khi nào mấy pa cầm chục tỷ làm phim mà phải có lời rồi chê người ta. Làm hay, nghệ thuật rồi sml thì ai bù lỗ cho? Như phim nhà nước ấy.

Mấy pa nào cầm 1 tỷ đi kinh doanh starup rồi sml chưa? Nhìn kết quả xong ý kiến thì thằng nào chả nói được, cái khó là bắt tay vào việc mà không biết phía trước là thành công hay thất bại ; còn an toàn nhất là không là gì cả.

Mục tiêu làm phim thương mại là kiếm tiền ưu tiên 1, nghệ thuật ưu tiên 2. Cân bằng 2 cái là khẩu vị và sự lựa chọn / nguồn lực đầu tư. Làm cho hay, cho đẹp, cho ngon xong doanh thu kg bù nổi chi phí thì sml.

Xem 1 phim VN thì tôi khá dễ tính, kg bói rác chi cho mệt, quan trọng là cảm nhận sự chỉn chu, nghiêm túc của đội ngũ, mấy phim hời hợt, ẩu tả , mì ăn liền xem biết ngay. Còn nhăm nhăm bói rác, so sánh với phim kinh điển Tây Tàu, thì tội cho người làm phim; khác gì bị bố mẹ suốt ngày bảo: mày xem con nhà người ta thế này thế kia.

Dù gì các NSX VN dám đầu tư để cạnh tranh với nước ngoài là tốt rồi, có làm có sai, có sửa có tiến bộ. Còn kg làm gì cả hay thấy bị ném đá, bỏ thì hèn nhát lắm, chả bao giờ phát triển được.

Vì vậy, tôi thường đọc các bài bình luận : phim hay thì đi xem ủng hộ, phim dở thì next, nhưng cũng kg chê bai làm gì.
 
cái đó do bản lỉnh thằng làm phim nó có chịu đc dư luận không chứ bạn lo cũng chả thay đổi đc cm gì đâu.
bình luận khen chê hay so sánh nầy kia là việc tất yếu của xã hội rồi và nhờ vậy mới có review cho bạn đọc mà sánh đánh giá đó, phía làm phim nó củng nguồn để nắm bắt thị hiếu của khán giả.
không phải ai xem phim về cảm thấy như cục shit mà cũng im mà bỏ qua như bạn đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Khi nào mấy pa cầm chục tỷ làm phim mà phải có lời rồi chê người ta. Làm hay, nghệ thuật rồi sml thì ai bù lỗ cho? Như phim nhà nước ấy.

Mấy pa nào cầm 1 tỷ đi kinh doanh starup rồi sml chưa? Nhìn kết quả xong ý kiến thì thằng nào chả nói được, cái khó là bắt tay vào việc mà không biết phía trước là thành công hay thất bại ; còn an toàn nhất là không là gì cả.

Mục tiêu làm phim thương mại là kiếm tiền ưu tiên 1, nghệ thuật ưu tiên 2. Cân bằng 2 cái là khẩu vị và sự lựa chọn / nguồn lực đầu tư. Làm cho hay, cho đẹp, cho ngon xong doanh thu kg bù nổi chi phí thì sml.

Xem 1 phim VN thì tôi khá dễ tính, kg bói rác chi cho mệt, quan trọng là cảm nhận sự chỉn chu, nghiêm túc của đội ngũ, mấy phim hời hợt, ẩu tả , mì ăn liền xem biết ngay. Còn nhăm nhăm bói rác, so sánh với phim kinh điển Tây Tàu, thì tội cho người làm phim; khác gì bị bố mẹ suốt ngày bảo: mày xem con nhà người ta thế này thế kia.

Dù gì các NSX VN dám đầu tư để cạnh tranh với nước ngoài là tốt rồi, có làm có sai, có sửa có tiến bộ. Còn kg làm gì cả hay thấy bị ném đá, bỏ thì hèn nhát lắm, chả bao giờ phát triển được.

Vì vậy, tôi thường đọc các bài bình luận : phim hay thì đi xem ủng hộ, phim dở thì next, nhưng cũng kg chê bai làm gì.
Cộng đồng xã hội mà , cái miệng , cái tay nhiều người ai quản lý được , do ý thức cả thôi :D .
Mà có lúc cũng chẳng do ý thức mà là do quan điểm , sở thích , tính cách người khác nhau nữa .
Thế nên thích thì lên khen , ghét thì lên chửi , nơi này nó vốn là nơi như vậy . Không đồng ý quan điểm thì trình bày cho sướng đó chớ ;))
 
cũng mới xem cái Rực rỡ về, nói chung thì ổn hết, gái đẹp, màu phim art, nhẹ nhàng dễ coi
 
bác nào thông não mình sao cái em chưa 18 lại doanh thu khủng bốmà đa số toàn review khen thế, riêng mình thì thấy phim quá bình thường và cảm giác overrate?
Vì trong ego của mày so sánh phim Việt với phim siêu anh hùng hài gia đình của Marvel :(fight)
 
Vì trong ego của mày so sánh phim Việt với phim siêu anh hùng hài gia đình của Marvel :(fight)
phim ma vồ liên quan gì ở đây hở mẹ 8-}
 
Quá bình thường và overrated, nghe quen quen :))
 
bác nào thông não mình sao cái em chưa 18 lại doanh thu khủng bốmà đa số toàn review khen thế, riêng mình thì thấy phim quá bình thường và cảm giác overrate?
Não mày như vậy thì thông thế éo nào đuợc =))
 
Fan đắc đíp bị chính fan đắc đíp cợt nhã.. Amen
 
Não mày như vậy thì thông thế éo nào đuợc =))
Bộ ko thấy cái em 18 hay ở chỗ nào thì đụng đến gia phả mày à? ( mà comment đó cũng ko phải là chê nữa)
 
Coi bước chân an lạc xong mặt thộn ra =)) .
Được cái ông đọc diễn cảm giọng hay quá , cảnh đẹp ...rồi hết rồi .
 
s1.jpg

Phim này có hd bên torviet rồi kìa, có ai bỏ chút tg quý báu ra coi rồi review ko :))

b26235809335983.png

=))
 
Coi bước chân an lạc xong mặt thộn ra =)) .
Được cái ông đọc diễn cảm giọng hay quá , cảnh đẹp ...rồi hết rồi .
Ông đọc là Cumback mà lại chả hay :)) phim này cũng có HD rồi luôn mọi người.
 
s1.jpg

Phim này có hd bên torviet rồi kìa, có ai bỏ chút tg quý báu ra coi rồi review ko :))

b26235809335983.png

=))
cái chữ A y hệt "tàu vào núi" =)) ai có can đảm review thử thì ta mới dám xem.
 
Ông đọc là Cumback mà lại chả hay :)) phim này cũng có HD rồi luôn mọi người.
Hèn chi , cái kiểu đọc truyền cảm thế ta cứ nghĩ không thể là kẻ vô danh được :))
 
s1.jpg

Phim này có hd bên torviet rồi kìa, có ai bỏ chút tg quý báu ra coi rồi review ko :))

b26235809335983.png

=))
a Mai thiếu tiền lắm sao lại đi đóng mấy cái loại phim này nhỉ
 
Copy kịch bản My Sassy Girl mà làm kém quá .

Nhìn nữ diễn viên hết muốn ra rạp :-< .
Cái dạng này điển hình của kiểu làm phim "đéo có tâm"
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top