- 4/1/10
- 23,172
- 56,472
thôi, để bọn nó "chạm tới ước mơ hoá thân làm sah" đi
đang đêm đọc cái post của nó chán éo muốn reply, như trẻ con coi sentai
Ước mơ làm SAH thì thằng nào cũng có, nhưng đó là khi còn trẻ con đầu óc đơn giản thôi, thằng nào coi Batman xong chả ước đc cool ngầu như Bat, nhưng có thằng nào nghĩ đến việc đánh đổi cha mẹ như Bat ko, có nghĩ đến việc tại sao Bat lúc nào lầm lì và đeo mặt nạ hành động toàn về đêm??
Lớn rồi nhận thức nó cũng phải khác nên cái hội này nó mới tồn tại đc, ngoài hành động mãn nhãn, âm nhạc hay, phim còn khắc họa 1 khía cạnh khác của mọi SAH, câu hỏi mà nhiều người muốn biết, liệu 1 người có sức mạnh thần thánh có đc con người chấp nhận...

