█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

BA tính ra cho WW trị cái 1 nhỉ, lấy lasso of truth rồi bắt niệm shazam là về với cát bụi
 
Chị Đại chả khắc chế cứng Shazam với Black Adam. Vừa có dây thừng vừa có vòng tay phản dame
 
BA chỉ là vay mượn hàng nhái sức mạnh của thần chứ chị đại là hàng tạo phẩm chính hãng thì hơn xa.
 
Sau này cho Shazam với Black Adam đánh nhau xong có màn Chocolate Milkshake là bao hài luôn :)).
 
Bên Thư giãn có bác post khúc này, đúng phim của Zack, quá bạo lực, quá đen tối, phim siêu anh hùng gì thế này


Có điều... quá hay
 
Vẫn khá nhiều người thấy nó không hay hoặc không cảm xúc . Cũng khó ép ai được :-<
Có điều Lord làm siêu anh hùng hay quá thể , anh hùng có suy nghĩ , có hành động , có quá trình đàng hoàng coi thấy thấm .
Mẹ bà ba cái hero tấu hài kia coi nghiêm túc được chút là chuyển qua hài nhiều vấn đề trớt quớt vcc mà lắm chú cứ hype suốt ...à mà thôi :-"
PS : làm nhớ đoạn chú Quick Silver chết tương tác với anh Ưng mà mình che mặt , đám coi phim hầu như cũng chả cảm xúc gì ráo thì phải .
 
Bên Thư giãn có bác post khúc này, đúng phim của Zack, quá bạo lực, quá đen tối, phim siêu anh hùng gì thế này


Có điều... quá hay

Phim này cho bên M coi là 1 điểm nha bạn.
 
Vẫn khá nhiều người thấy nó không hay hoặc không cảm xúc . Cũng khó ép ai được :-<
Có điều Lord làm siêu anh hùng hay quá thể , anh hùng có suy nghĩ , có hành động , có quá trình đàng hoàng coi thấy thấm .
Mẹ bà ba cái hero tấu hài kia coi nghiêm túc được chút là chuyển qua hài nhiều vấn đề trớt quớt vcc mà lắm chú cứ hype suốt ...à mà thôi :-"
PS : làm nhớ đoạn chú Quick Silver chết tương tác với anh Ưng mà mình che mặt , đám coi phim hầu như cũng chả cảm xúc gì ráo thì phải .

nói vậy chứ ta thấy Thanos đc phết, ban đầu nghĩ hắn như kiểu ác nhân ko có mục đích nhưng lên phim chếlại thấy cũng có nội tâm phết, ko deep nhưng ai xem phim với tinh thần thoải mái đơn giản thì dễ feel
32464518_640917336240955_3683958415178072064_n.png
 
Một người có sức mạnh và thế lực đến thế nhưng lại nghĩ ra và kiên trì biện pháp (theo phim) rất chi là ...
 
Vẫn khá nhiều người thấy nó không hay hoặc không cảm xúc . Cũng khó ép ai được :-<
Có điều Lord làm siêu anh hùng hay quá thể , anh hùng có suy nghĩ , có hành động , có quá trình đàng hoàng coi thấy thấm .
Mẹ bà ba cái hero tấu hài kia coi nghiêm túc được chút là chuyển qua hài nhiều vấn đề trớt quớt vcc mà lắm chú cứ hype suốt ...à mà thôi :-"
PS : làm nhớ đoạn chú Quick Silver chết tương tác với anh Ưng mà mình che mặt , đám coi phim hầu như cũng chả cảm xúc gì ráo thì phải .

Trong phim bị chèn hài, Quik Silver thì như thằng ất ơ nào đó rồi đùng phát chạy ra hy sinh cứu người, anh Hawk thì kiểu như "làm như bố mày sợ mày lắm đó Ultron, mày bắn tao coi thử", nhạc phim lại không có nên cảm xúc người xem không tới. Dù biết là các anh rất tốt, chấp nhân hy sinh cứu dân nhưng thật sự là làm không tới.
 
Đoạn QS bị đạn ta còn tưởng chỉ bị thương cho đến hết film, sau đó đạo diễn bảo chết rồi.
Nói chung do trình đạo diễn dựng cảnh bi tráng kém
Ít ra cũng slowmotion cảnh bị trúng đạn sẽ drama hơn.
Dc cái đoạn longtake đầu phim phê.
 
Đoạn QS bị đạn ta còn tưởng chỉ bị thương cho đến hết film, sau đó đạo diễn bảo chết rồi.
Nói chung do trình đạo diễn dựng cảnh bi tráng kém
Ít ra cũng slowmotion cảnh bị trúng đạn sẽ drama hơn.
Dc cái đoạn longtake đầu phim phê.
Trình đạo diễn phim truyền hình thì thế thôi. Nó chỉ làm dc joke úp mặt vào ngực là hay =))
 
nhiều lúc nghĩ mấy thằng troll martha éo phải người hay éo có mẹ . Một đoạn đầy cảm xúc lột tả đầy đủ con người batman
Có một hiểu lầm tai hại là vì cũng tên mẹ nên đéo giết thực ra đó cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp
We then come to one of the most controversial moments in modern film history. As I said at the outset, I am not particularly interested in refuting the bullshit criticisms this film receives. The idea that they stop fighting because their moms have the same name is an almost pathological misunderstanding of what happens here. But given the centrality of this scene to the narrative of the film, I do have to walk through it.

First, it’s entirely reasonable for Superman to say the name “Martha,” not “my mother.” “My mother” gives Batman no information to go on whatsoever. The first name is at least a start.

When Batman hears Superman say the name “Martha,” his PTSD is triggered, and he is transported back to the moment of his parents’ death. What dawns on Bruce is he wasn’t some noble hero saving humanity from a demon, he was Joe Chill, about to kill a mother. Or, put it this way: Bruce thought he was his father, fighting Joe Chill, and that Superman was a malevolent father, failing to protect his “children.” In reality, Bruce was about to become Joe Chill, and Superman is young Bruce Wayne. Instead of fighting Bruce, Superman accepts his death and tries to get Bruce to save his mother. In this moment, he becomes humanized in Bruce’s mind – Bruce, not Batman, as his mask was torn off. Superman is in the exact same position a young Bruce Wayne was in. All of Bruce’s lies and deceptions and attempts to separate himself from Superman, turning him into an alien or a god that Batman isn’t, are torn down. Absent all the media lies and Lex’ manipulations, Bruce encounters himself in the divine. Man sees himself in god.

It’s a beautiful moment, and the fact that it’s been completely misunderstood and maligned is indicative of how idiotic and cynical modern nerd culture has become.
picture1145.png


-----------------
Chưa kể có nhiều nhân vật không chắc là có nên xuất hiện trong phim hay không vì sự hiện diện của họ không gây được ấn tượng với khán giả. Điển hình là lúc tòa nhà Metropolis chuẩn bị sập, Bruce Wayne (Batman đời thường) đã lo lắng cho mạng sống của một đồng nghiệp bị mắc kẹt trong tòa nhà. Cuối cùng Bruce đã không cứu được anh ta nhưng người xem cũng không rõ anh ta thực ra là ai mà quan trọng trong phân cảnh đó đến thế.

Dù là phim viễn tưởng nhưng thiết nghĩ nó cũng cần hợp lý và có tính logic để người xem không khỏi thắc mắc. Việc Superman chết đi sống lại nhiều lần trong phim mà không có lý do rõ ràng khiến người xem không mấy hồi hộp, lo lắng cho mạng sống của anh. Và nút thắt vô lý nhất khiến nhiều người khó chấp nhận là lý do hai vị anh hùng này đình chiến, hướng tới tiêu diệt kẻ thù chung chỉ vì mẹ của Superman có tên giống mẹ của Batman: Martha.

lục lại báo thanhnien thấy chê ngu vc =))
 
nhiều lúc nghĩ mấy thằng troll martha éo phải người hay éo có mẹ . Một đoạn đầy cảm xúc lột tả đầy đủ con người batman
Có một hiểu lầm tai hại là vì cũng tên mẹ nên đéo giết thực ra đó cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp



-----------------


lục lại báo thanhnien thấy chê ngu vc =))

Qua bên kia cứ sửng cồ lên làm gì càng để chúng nó bắt lỗi, cứ hỏi nhẹ nhàng vặn đúng cái ý của nó là tự khắc thằng đó lờ ta nãy giờ có dám trả lời đâu, bảo MoS với BvS như lol thì khác mọe gì chửi 1 đống phim của chúng nó cũng như lol khi mà action visual soundtrack… xách dép cho 2 phim nhà mình…
 
Qua bên kia cứ sửng cồ lên làm gì càng để chúng nó bắt lỗi, cứ hỏi nhẹ nhàng vặn đúng cái ý của nó là tự khắc thằng đó lờ ta nãy giờ có dám trả lời đâu, bảo MoS với BvS như lol thì khác mọe gì chửi 1 đống phim của chúng nó cũng như lol khi mà action visual soundtrack… xách dép cho 2 phim nhà mình…
tại ta nóng quá sorry
 
nhiều lúc nghĩ mấy thằng troll martha éo phải người hay éo có mẹ . Một đoạn đầy cảm xúc lột tả đầy đủ con người batman
Có một hiểu lầm tai hại là vì cũng tên mẹ nên đéo giết thực ra đó cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp



-----------------


lục lại báo thanhnien thấy chê ngu vc =))
Mày là thứ súc vật
 
Back
Top