Nói chung là Disney đang phải trả giá cho việc tàn phá Star Wars.


Gì chứ Star Wars giống như một phần văn hoá không thể thiếu của Âu-Mỹ. Mỗi lần phim ra coi như kiểu lễ Tết, nhà nhà chạy ra rạp ầm ầm. Fan sống chết xếp hàng mua vé, xem đi xem lại 3, 4 lần. Xong các hardcore nerds thì mua novel, comics với toys sưu tập. Lãi mẹ để lãi con. Rồi thế hệ fan cuồng lớn lên đưa con cái mình đi xem phim mới.
Thành công của Star Wars trong những năm 70-80 là vì kể một câu chuyện cổ tích nhưng kèm yếu tố sci-fi. Star Wars vốn là space opera chứ không phải Sci-Fi. Vận mệnh ngân hà nắm trong mấy anh phù thuỷ vũ trụ cầm kiếm ánh sáng. Phần A New hope thì cậu bé nông dân Luke gặp ngài phù thuỷ Obi Wan/Ben Kenobi, được giao bảo kiếm, xong lên đường cứu công chúa Leia. Trên đường đi thì Luke gặp tên buôn lậu Han, cả nhóm hợp tác quyết tâm đánh lại Empire xấu xa.
Về phần prequels thì đúng là kịch bản với lời thoại tệ thật nhưng cốt truyện tổng quát thì khá hay + tầm xây dựng vũ trụ cực lớn. World building George Lucas có lẽ không phải bàn. Giá như Lucas làm producer còn người khác sản xuất thì có lẽ prequels đã không bị ăn chửi ầm ĩ hơn 10 năm liền

. Prequels có nhiều cái hay như tầm lớn mạnh của Galactic Republic (Cộng Hoà Ngân Hà) rồi Galactic Senate (Thượng viện Ngân Hà), Jedi Order ở thế trên trước khi bị tiêu diệt. Rồi còn thêm lore về Sith, kẻ thù của Jedi. Ngoài ra còn có các phe cánh khác như Trade Federation (chống lại Republic vì bị đánh thuế, định xâm chiếm Naboo) và car CIS - Confederacy of Independent Systems (dịch tạm ra là Liên Minh Các Hệ thống Độc Lập), phát triển ra từ Trade Federation gồm các hành tinh độc lập không muốn ở trong Republic nữa. Xong một đống hành tinh khác nhau như Naboo (quê của Padme với Emperor Palpatine/Darth Sidious) với hệ thống elective monarchy (quân chủ tuyển cử) có water core và tụi Gungan. Rồi Coruscant thủ phủ của Galactic Republic to và đẹp, hiện đại hoành tráng rực rỡ. Rồi Kamino, hành tinh toàn mưa của Kaminoans chuyên đi nhận làm clone kiếm tiền. Rồi Utapau chỗ Obi-Wan giết General Grievous, Mustafar hành tinh toàn nham thạch. Cuối phim Revenge of the Sith, ta còn được thấy Aldeeran của nhà Organa, nơi Leia được nhận nuôi.
Với lại George Lucas làm phim có mở rộng + phát triển.
OT - Sith thắng thế, Jedi có mỗi Luke là niềm hi vọng cuối cùng. Phe Rebels lật kèo thắng Empire hùng mạnh. George Lucas kêu là cảm hứng cho OT là Vietnam Wars, nông dân Việt Nam đánh phe Mẽo dù Mẽo trang bị tận răng
Prequels thì Palpatine từ Chancellor của Galactic Republic rồi tự chuyển thành Galactic Empire giống như ngày xưa Julius Ceasar biến Roman Republic thành Roman Empire. Vì thế ta thấy sao Galactic Republic cũng có hệ thống thượng viện (Senate) như Roman Republic.
Nói chung Lucas cũng đáng nhận khá nhiều phê bình cho kịch bản và lời thoại của prequels nhưng về tầm nhìn thì Lucas quả là rất tốt

. Từ chuyện cổ tích trong không gian thành một vũ trụ hoành tráng.
Disney làm sequels thì việc đầu tiên là reset vũ trụ xài lại theme Rebels vs Empire. Xong ít hành tinh mới

. Phim nhiều humans, ít alien

.
Chưa kể tội lớn còn có
- Han, Leia với Luke chưa bao giờ gặp lại nhau trong sequels
- Han là một người cha tồi tệ để con trai sa ngã. Han li dị vợ để vợ một mình cứu New Republic còn mình thì quay lại đi buôn lậu thì tóc đã bạc cả đầu. Cuối phim bị con đâm chết.
- Hơn 30 năm khán giả không có phim hay hoạt hình về Luke. Dân tình hóng Luke trở lại thì giờ đây Luke là gã ăn mày đảo hoang, ngồi bú ti uống sữa con alien. Cuối phim Luke còn không trực tiếp đánh nhau, ngồi livestream xong lăn ra chết
Và đ!t mẹ thằng nào kêu của Luke của sequels giống như Obi-Wan của OT nhé. Obi-Wan ở ẩn là để nuôi lớn Luke đến thời điểm thích hợp sẽ train Luke thành Jedi để đánh bại Emperor và Vader. Obi-Wan không ngại đối diện Vader trực tiếp trên Death Star và hi sinh bản thân. Obi-Wan đưa lightsaber cho Luke và còn cho Luke tập dùng lightsaber với cái mũ và cái máy bay xung quanh. Luke của sequels để lại bản đồ để mọi người tìm mình xong đến lúc Rey gặp được Luke thì Luke ném mẹ cái saber đi. Xong làm trò hế bú ti uống sữa

. Tưởng tượng fan cuồng hơn 30 năm mới được thấy Luke mà nhìn Luke thảm hại thế này bảo sao tụi nó không anti Disney. Cuối phim Luke còn không được một cái chết trọn vẹn đánh nhau trực tiếp với Kylo Ren, ngồi livestream rồi chết.
À mà Disney khôn chết mẹ, TLJ kêu là "kill the past" cơ mà cứ phải ăn mày quá khứ. Làm phim về Han Solo đòi mọi người ra rạp

xong còn nhét cameo từ prequel vào câu khách.
Nếu muốn giỏi rũ bỏ quá khứ như đúng lời nói kill the past tại sao chúng ta không có hẳn phim mới nhân vật mới tạch biệt hoàn toàn khỏi OT, không bị dính dáng cái theme Rebels vs Empire. Không cần phim về Solo
Đ!t mẹ khôn như Disney quê tao đầy. Khán giả cũng đéo ngu đâu. Ăn mày quá khứ cho lắm vào
