Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thiết nghĩ bây giờ Mu cần 1 con hàng chạy cánh cầm banh tốt, đi bóng, qua người, quẩy nát hàng thủ mở ra khoảng trống cho cầu thủ khác. Đá kiểu Mou mà thiếu tiền vệ dạng này thì thua :6cool_surrender:
Vì có bài vở tấn công cc j đâu, có bóng thì cho chúng mày tự đá
Đến giờ vẫn nghĩ Mou không có bài tấn công vậy, đá kiểu Mou cần xử lí nhanh dứt khoát, còn MU giờ có quá nhiều ông ham cầm bóng vẽ dẫm chân nhau ba ông 6 7 10 là điển hình, xử lí chậm thì có 8 (yếu thể chất) 9 (yếu kĩ thuật), không phải tự dưng mà thằng hợp Mou phất lên nhất là Lingard
Chửi Mou chuyển nhượng ngu thì chửi chứ bảo không bài vở thì quá rồi
 
Đến giờ vẫn nghĩ Mou không có bài tấn công vậy, đá kiểu Mou cần xử lí nhanh dứt khoát, còn MU giờ có quá nhiều ông ham cầm bóng vẽ dẫm chân nhau ba ông 6 7 10 là điển hình, xử lí chậm thì có 8 (yếu thể chất) 9 (yếu kĩ thuật), không phải tự dưng mà thằng hợp Mou phất lên nhất là Lingard
Chửi Mou chuyển nhượng ngu thì chửi chứ bảo không bài vở thì quá rồi
Vấn đề là ko phải lúc nào cũng áp dụng phòng ngự phản công dc, gặp đội cửa dưới cũng co cụm đá lùi thì khoảng trống đâu mà phản công? Người ta chửi là chửi Mou ko có bài tấn công khi đối phương đá thủ, chứ ko phải là bảo ko có bài phản công.
 
Ăn ở sao mà đi đâu cầu thủ nó cũng phản nên hỏi lại mình:(fight).
 
Đến giờ vẫn nghĩ Mou không có bài tấn công vậy, đá kiểu Mou cần xử lí nhanh dứt khoát, còn MU giờ có quá nhiều ông ham cầm bóng vẽ dẫm chân nhau ba ông 6 7 10 là điển hình, xử lí chậm thì có 8 (yếu thể chất) 9 (yếu kĩ thuật), không phải tự dưng mà thằng hợp Mou phất lên nhất là Lingard
Chửi Mou chuyển nhượng ngu thì chửi chứ bảo không bài vở thì quá rồi
Dạ e nói chưa rõ là có bài tấn công khi mà đội yếu nó thủ dâm, bài phản công dành cho đội mạnh mà ở PL này có 5 đội mạnh thôi, còn lại trung binh yếu thì phản công với ai
 
Dạ thưa gặp Real thì chắc chúng nó cũng ào lên không thủ dâm ấy ạ, cái thế của MU bằng Real chưa, Real-Mou vẫn đang giữ kỉ lục bàn thắng ở Liga nhé
Mou là Head Coach xuất sắc nhưng chỉ là Manager trung bình, có bộ khung xuất sắc như Real hay được định hướng mua bán ổn như Chè Inter thì ngon chứ 1 mình gánh hết như MU thì chưa đủ lực
Nên con đặc sản chim bảo cần DoF trước là không sai, SAF chỉ có một thôi cái hệ thống cũ kĩ chỉ xài 1 Manager thay vì xu thế Head coach + DoF của MU bây giờ thì ông nào lên cũng thế thôi
 
Nhiều ông ko chụi hiểu vấn đề, fan họ bức xúc vì đội hình Mu như thế mà đá như hồ bách thảo trước Briton gì đó và nhiều trận như thế rồi chứ ko phải vì thua mà nói, có CLB nào thắng mãi đâu? Cỡ Barca, Real, Mu thời đỉnh cao vẫn thua sml trước mấy đội nhược tiểu cơ mà, nhưng khi đó họ ép đối thủ ra bã và họ thua vì cột dọc, xà ngang, trọng tài...

Nhìn H2 Mu đá xem? Cầm bóng ko được, 2 cánh nhân sự yếu nên toàn chuyền an toàn ko đột phá, tiền đạo thì đói bóng.

Còn nói tôi đứng núi này trong núi nọ thì bạn ko phải fan Mu, tôi ko yêu cầu Mu phải bán hành, chỉ cần Mu thắng. Còn cỡ MC, Chel, Liv họ mới là những người nhìn vào Mu mà trong nhé!

Đội hình Mu có Pogba, Sanchez, Matic, De Gea, Lukaku là những cầu thủ tài năng hàng top TG rồi là điều ko thể phủ nhận. Thậm chí đội hình hiện tại chả thua kém gì nhiều so với Mu cách đây 10 năm đâu, có chăng là hàng phòng ngự yếu hơn thôi.

Mùa giải 2 trận mà kêu nhiều trận. Mùa trước lúc thắng đội mạnh sao ko thấy nói gì. Lại lôi lúc thua đội yếu ra để nói.
 
Cũng lạ, hàng công Mu toàn cũng toàn hàng top, chỉ có 2 cánh là hơi yếu mà tấn công tối không thể tả. Nhất là cách triển khai bóng cực kỳ thiếu ý tưởng

MU đá 1 tiền đạo, 2 thằng cánh. Phế 2 thằng cánh thì làm ăn mẹ gì nữa. Còn Fred, Pereira bao giờ bằng được Matuidi với Kante thì hãng bảo Pogba nó hóa rồng nhé.
 
Mùa trước chửi cả mùa rồi mà lại kêu ko nói gì =))
Đúng là chống chế lấy được
 
Vấn đề là ko phải lúc nào cũng áp dụng phòng ngự phản công dc, gặp đội cửa dưới cũng co cụm đá lùi thì khoảng trống đâu mà phản công? Người ta chửi là chửi Mou ko có bài tấn công khi đối phương đá thủ, chứ ko phải là bảo ko có bài phản công.
Phản công thì HLV nào chẳng có từng ấy bài, còn tấn công đâm bê tông là cả 1 nghệ thuật, ai là fan bóng đá lâu năm và biết xem bóng đá sẽ thấy cầu thủ MU chạy rất loạn và lúc nào cũng phải nhìn thằng bên cạnh mà chạy mà ít khi chạy theo bài được
 
Nói chứ Mou quan hệ kém là lỗi của Mou nhưng ông Ed hành xử hè rồi cũng như bộ công cụ lao động đi. Không tin nữa thì sa thải luôn, đây thằng Võ nó láo Mou bảo bán không bán, bảo mua không mua, không ủng hộ HLV ra mặt thì cầu thủ nó chả ngồi lên đầu HLV, đến nước Mou phải xuống nước vuốt đuôi Pọc rồi nó vẫn lên báo phát biểu là không hạnh phúc thì không đá được ????!!
Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng. Loạn như giờ lỗi hành xử của cả Mou, Ed lẫn cầu thủ đều không nhỏ
 
Khả năng là chưa kiếm dc người thay, chứ động thái này rõ ràng là BLĐ đếch tin Mou nữa rồi.
 
Khả năng là chưa kiếm dc người thay, chứ động thái này rõ ràng là BLĐ đếch tin Mou nữa rồi.
HR Manager đâu? Sao giờ này chưa duyệt xong hồ sơ ứng viên DOF nữa :9cool_canny:

39883508_10204785712360174_1991531091969703936_o.jpg
 
Mình thấy thế này này. HLV giỏi đa số đều bị một bệnh. Đó là bệnh bảo thủ. Người chịu thay đổi để vì cái chung như Cụ rất hiếm. Không nói đâu xa, địch thủ một thời Wenger phải ra đi ko thể ngẩng đầu vì bảo thủ với triết lí bao năm. Trước đó nữa là Aragones từng đưa TBN vô địch Euro sau bao nhiêu năm, là người tiên phong khởi động lại chu kì của tiki-taka, cuối cùng phải chịu bị sa thải nhục nhã bởi...Galatasatay, cũng vì bảo thủ muốn đá tiki taka dù nguồn lực của đội bóng không cho phép.

Vấn đề của Mou là bảo thủ với triết lí của mình. Đối với MOurinho đá đẹp là “không để đối thủ làm điều họ muốn”. Với Mou lối đá thêu hoa dệt gấm mới là xấu vì ông ta thấy nó không cần thiết.

Giờ tôi là đầu bếp 5 sao chẳng hạn, vì tôi chuyên món Âu nên bảo tôi ko giỏi làm món Á? Có tin được không? Nếu trình độ tôi đã World class, tôi thích thì tôi nấu gì cũng giỏi. Nhưng tôi chỉ thích và nghiên cứu món Âu thì đương nhiên tôi ko giỏi món Á rồi. Chứ nếu tôi muốn thì món gì tôi chả nấu được, miễn là bỏ thời gian ra tìm hiểu.

Nên mình thấy bảo Mou ko biết đá tấn công hơi vô lí. Bộ óc chiến thuật top thế giới mà ko biết cách đá tấn công, dù trình độ chỉ cần nhìn sang Pep là biết ngay nó triển khai ra sao. HLV top nào cũng thế, Pep ko biết đá thủ làm sao khắc chế xe bus? Mou không biết tấn công làm sao đá phản công? Vấn đề là do cố chấp không muốn, chứ ko phải là không thể nhé.

Còn chuyển nhượng thì mùa thứ 2 chỉ mua được 3/4. Mùa này được 1, không biết ông Dalot trẻ măng kia có trong kế hoạch không. Đúng là Mou đã mua Matic, nhưng không có nghĩa là chỉ muốn Matic, ông còn dự phòng vài phương án nữa, nên chả biết là Matic có phải phương án A ko? Mà dù sao thì năm ngoái mua được Matic, Mou phải thừa nhận là may mắn vì éo ai ngờ nhà Chè làm quả vl...Nên nói Mou chỉ chăm chăm mua trò cũ là sai. Kể cả Lukaku chưa chắc là phương án A, khi trong quá khứ Mou từng nói không thích phản ứng ôm đầu tiếc nuối khi mất bóng của Ku (giờ vẫn còn).

Nhắm cho một vị trí giờ phải 2-3 người chứ ko phải một người, phải có back up plan. Mà mùa này ngoài tiền vệ trung tâm chả mua được ai khác chất lượng. Việc của Mou là làm tốt nhất những gì mình có, nhưng đổ trách nhiệm chuyển nhượng cho Mou là rất ko công bằng. Giờ ko mua được người cũng là do Mou “không thích mua” à?

Cuối cùng sự trưởng thành của cầu thủ, cái này là hên xui. Cụ ngày xưa cũng may vl ra chứ nhiều vụ cũng xịt lép (Kagawa, Berbatov,....ect blah blah)
 
Phản công thì HLV nào chẳng có từng ấy bài, còn tấn công đâm bê tông là cả 1 nghệ thuật, ai là fan bóng đá lâu năm và biết xem bóng đá sẽ thấy cầu thủ MU chạy rất loạn và lúc nào cũng phải nhìn thằng bên cạnh mà chạy mà ít khi chạy theo bài được
Đéo j chả nói đâu xa, ngay trận với Lei thôi nhìn hi vọng tràn trề vl. Có bóng cái thoát pressing cực nhanh, chuyền dài đảo cánh liên tục, thế éo nào trận sau đá tối éo thể chịu dc
 
Ta chiếm post đầu page 50 cho... <:-P
 
P/s: Ngày xưa cụ một mực tin Evans. Nhưng anh ta mãi không lớn, cuối cùng bị bán đi. Ai cũng baỏ cụ lầm người. Đến giờ Evans đang chơi rất tốt, chứng tỏ là cụ nhìn đúng. Nhưng cụ không thể nào làm gì với tâm lí của Evans, chính là lí do khiến anh bị áp lực khi chơi cho Mu và không thể bộc lộ hết mình.

Như mình nói, tâm lí của cầu thủ phụ thuộc rất nhiều. Và chỉ có bản thân cầu thủ đó giúp được anh ta thôi.
 
Mới có 1 tuần mà tụt cảm xúc nhanh quá =))
 
P/s: Ngày xưa cụ một mực tin Evans. Nhưng anh ta mãi không lớn, cuối cùng bị bán đi. Ai cũng baỏ cụ lầm người. Đến giờ Evans đang chơi rất tốt, chứng tỏ là cụ nhìn đúng. Nhưng cụ không thể nào làm gì với tâm lí của Evans, chính là lí do khiến anh bị áp lực khi chơi cho Mu và không thể bộc lộ hết mình.

Như mình nói, tâm lí của cầu thủ phụ thuộc rất nhiều. Và chỉ có bản thân cầu thủ đó giúp được anh ta thôi.
Cái bạn nói ai cũng biết, cơ mà phủ nhận việc HLV có tác động lên tinh thần cầu thủ là ko đúng. Cũng tương tự vụ Cr7 làm R10 ăn thẻ đỏ, về Anh bị áp lực cực kinh khủng từ truyền thông. Ko có ông cụ giúp đỡ thì làm sao đá dc tiếp ở Anh? HLV có tác động cực lớn đến tinh thần cầu thủ là chuyện tất nhiên, trừ những trường hợp anh quá cứng (kiểu Ibra) hoặc quá nhát thôi.

Phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là truyền lửa cơ mà...Ko làm cho cầu thủ có lửa thì làm sao mà lãnh đạo đội bóng dc?
 
Khỏi lo. Trận tới gặp Tot gà trên sân nhà, Mou team lại đá tưng bừng, sẽ có khối người vào khen lấy khen để trở lại thôi ấy mà ... :))
 
Back
Top