Xiahouji - Hạ Hầu Cơ - 夏侯姫
Trái tim tinh khiết, cháy hết mình vì tình yêu
Hạ Hầu Cơ (186 - ?), còn nhiều cách gọi khác là Hạ Hầu Thị/Hạ Hầu Hồng.
Bà là cháu gọi Hạ Hầu Uyên bằng bác, là em họ của Hạ Hầu Bá.
Và đặc biệt là vợ của Trương Phi - mãnh tướng nhà Thục.
I. TIỂU SỬ
Trốn Nhà Đi Chơi, Được Chồng Như Ý
Do cha mẹ mất sớm nên Hạ Hầu Cơ được nuôi dưỡng bởi Hạ Hầu Uyên - bác ruột của mình, xuất thân là tiểu thư nhà họ Hạ Hầu quyền lực, từ nhỏ Hạ Hầu Cơ đã được quản thúc và chăm sóc rất kĩ lưỡng, từ những việc như ăn học-vui chơi-sinh hoạt, bà phải luôn thực hiện trong khuôn viên của tư gia. Năm 200, Hạ Hầu Cơ được 13 tuổi, không muốn bị "giam lỏng" như vậy nữa, bà trốn ra ngoài để tìm hiểu thế giới xung quanh bất chấp lời dặn của bác "Ở bên ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, con đang sống sung sướng trong nhung lụa, đừng dại dột mà ra đó". Trong chuyến "đi bụi" của mình, Hạ Hầu Cơ vô tình gặp được Trương Phi và liền bị hớp hồn bởi phong thái anh dũng của ông, bỏ qua vẻ ngoài bậm trợn của Trương Phi, Hạ Hầu Cơ tìm cách bắt chuyện với ông. Bà che giấu danh phận của mình và theo Trương Phi về tá túc trong kinh thành của quân Thục. Càng tiếp xúc với Trương Phi, Hạ Hầu Cơ càng nhận ra sự ấm áp ở ông, với vẻ ngoài hung dữ đó, bà hoàn toàn bất ngờ khi ông biết làm thơ, biết vẽ, biết viết thư pháp.
Nhận thấy Hạ Hầu Cơ là 1 người phụ nữ tốt, ngây ngô, biết phép tắt, Trương Phi cũng dần muốn che chở-bảo vệ bà. Cuối cùng, cả 2 nảy sinh tình cảm và dẫn đến kết hôn. Tuy nhiên, họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào thì vẫn còn là 1 điều mập mờ vì trong lịch sử cũng chẳng ghi rõ về chuyện này. Có rất nhiều lời truyền miệng như Hạ Hầu Cơ nhìn thấy Trương Phi trừng trị 1 đám côn đồ trong khu chợ, hoặc Trương Phi giúp bà tìm lại số ngân lượng bị đánh cắp, hoặc bà gặp Trương Phi ở bìa rừng trong lúc ông đi săn. Tiểu thuyết "Người Tình Nhỏ Của Trương Phi" thì mô tả rằng Hạ Hầu Cơ không có trốn khỏi gia tộc mà là được tùy tùng đưa đi lánh nạn do ở kinh thành nhà Ngụy có biến loạn, bà gặp Trương Phi trên đường chạy nạn của mình, sau nhiều biến cố, 2 người kết lương duyên.
Ngoài ra, có nhiều tài liệu tiêu cực ghi rằng chẳng có chuyện lãng mạn nào hết, tất cả là do Trương Phi say mê Hạ Hầu Cơ trong lần đầu gặp gỡ nên đã bắt bà về, ép bà phải cưới ông. Dù sao thì lịch sử luôn có nhiều dị bản đa dạng, không còn ai làm chứng cho những chuyện đó nữa nên chúng ta muốn tin khía cạnh nào cũng được.
Nghe Lời Trái Tim
Lúc bấy giờ, phe Ngụy đang ráo riết truy tìm Hạ Hầu Cơ, họ cho phát bức chân dung của bà rải rác tại các kinh thành khác. Tin tức này rơi vô tay người dân nhà Thục, rúng động khi biết thân phận thật sự của Hạ Hầu Cơ, bá quan văn võ trong triều vô cùng bất ngờ và cho rằng bà là nội gián, nhưng Hạ Hầu Cơ cam đoan mình thật tâm đến đây vì Trương Phi. Nghe thông báo là Hạ Hầu Cơ đã kết hôn với Trương Phi, quân Ngụy cũng kéo sang giận dữ, đòi Trương Phi trả Hạ Hầu Cơ về nhà Ngụy, Hạ Hầu Cơ lập tức cho người gửi thư ra, viết rằng "Cả đời con đã sống như 1 con chim bị giam trong lồng, thật sự rất vô vị, nay con đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống, xin mọi người để cho con được đi theo tiếng gọi con tim mình. Ơn dưỡng dục của Uyên bá bá, con nhất định sẽ trả. Quyết định ngày hôm nay con đã suy nghĩ rất kĩ càng, tuyệt đối không hối hận!". Hạ Hầu Uyên thở dài "Thôi... nó đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta cũng đừng cố lôi kéo làm gì nữa, xem như ta chưa từng có đứa cháu này", sau đó quân Ngụy rút về nước.
Từ đó hình tượng Hạ Hầu Cơ trong mắt người dân phe Ngụy đã trở nên méo mó, người ta bảo bà là "thứ đàn bà bỏ nhà theo trai", "vì trai bán nước", người dân nhà Thục cũng e dè "sao mụ ta lại làm vậy với quê nhà mình?". Nghe nhiều lời xầm xì về mình, Hạ Hầu Cơ cũng chẳng thấy buồn vì bà đang thật sự hạnh phúc khi được quang minh chính đại bên cạnh người mình yêu. Thời gian trôi qua, Hạ Hầu Cơ luôn toàn tâm toàn ý giúp chồng và các binh sĩ chăm lo chu đáo cho người dân, cảm nhận được sự chân thành của Hạ Hầu Cơ, dân chúng nhà Thục cũng dần bỏ đi thành kiến đối với bà. Về sau Hạ Hầu Cơ sinh được cho Trương Phi 2 người con gái là Đại Trương và Tiểu Trương, 2 bà này về sau kết hôn với Lưu Thiện - người thừa kế của Lưu Bị và được trở thành 2 hoàng hậu của nhà Thục. Trương Phi còn 1 người con trai lớn nữa là Trương Bào nhưng không có tài liệu nào chứng tỏ ông này cũng là do Hạ Hầu Cơ sinh ra.
Giữ Trọn Tình Nghĩa
Nhà Thục và nhà Ngụy vẫn tiếp tục chiến tranh, dù đã lường trước sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng Hạ Hầu Cơ không ngờ người ngã xuống tiếp theo lại là bác ruột của mình. Năm 219, Hạ Hầu Uyên bị danh tướng Hoàng Trung chém chết tại núi Định Quân và mang xác về trưng trước cổng thành, không thể chịu đựng nỗi đau này, Hạ Hầu Cơ đã khóc rất nhiều, bà van xin Trương Phi hãy lo liệu mộ phần cho Hạ Hầu Uyên 1 cách tử tế, yêu cầu của bà được chấp thuận. Năm 221, khi Trương Phi bị ám sát thì chẳng còn tài liệu nào ghi về Hạ Hầu Cơ nữa, có người bảo bà đã lui về tẩm cung quy ẩn, có người bảo bà đã tự sát theo chồng, có người bảo bà tiếp tục nuôi dạy con cái.
Năm 249, nhà Ngụy ngày càng xảy ra nhiều biến động, sợ nguy hiểm nên Hạ Hầu Bá - con trai của Hạ Hầu Uyên không muốn ở nơi này nữa, dựa vào quan hệ họ hàng với Hạ Hầu Cơ, Bá đã chạy sang quy hàng cho phe Thục. Vì mang danh là anh họ của Hạ Hầu Cơ nên ông được đối đãi rất nồng hậu-sung sướng. Trong sử sách chỉ đề cập có nhiêu đây thôi chứ không hề nhắc gì đến tung tích của Hạ Hầu Cơ hết nên chúng ta cũng chẳng rõ là bà còn sống tại thời điểm này hay không, nhưng dù còn tồn tại hay đã mất, chắc chắn tại thời điểm ấy Hạ Hầu Cơ đang rất mãn nguyện vì quyết định năm xưa của mình đã giúp cho Hạ Hầu Bá có cuộc sống tốt. Ngày nay, Hạ Hầu Cơ thường xuất hiện trong các phương tiện truyền thông với hình ảnh một người phụ nữ thuần khiết-dịu dàng-yêu mãnh liệt.
*Tiểu sử được tổng hợp từ rất nhiều tài liệu tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
II. TRONG GAME
"Loài thỏ không chỉ biết dựa vào tốc độ!"
Hạ Hầu Cơ là nhân vật quần chúng trong Dynasty Warriors 9.
Người chơi có thể điều khiển cô bằng cách cài đặt mục Nhân vật tải về.
Tạo hình - Tính cách:
Lúc tạo hình của Hạ Hầu Cơ được công báo trên báo chí, đã dấy lên 2 luồng trái chiều từ dư luận. 1 bên thì khen ngợi vóc dáng nhỏ nhắn-dễ thương này của cô, còn 1 bên thì phản đối, bảo rằng tạo hình này không hợp với hình tượng của 1 người mẹ và cũng chẳng xứng đôi với Trương Phi. Những người yêu thích tạo hình của Hạ Hầu Cơ đều đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục để phản bác lại, nói rằng tạo hình này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh xuất thân của cô, và chuyện người ta có "xứng đôi" hay "không xứng" cũng không phải là việc của người ngoài. Nhà sản xuất cũng lên tiếng rằng họ chú trọng vào cả thời kì "sơ khai" của Hạ Hầu Cơ hơn nên mới tạo hình cô như vậy, và qua các giai đoạn, tư duy của cô sẽ được phát triển từng bước sao cho phù hợp với các vai trò mà cô đang nắm giữ.
Về tính cách, ban đầu Hạ Hầu Cơ vốn là 1 cô gái nhút nhát, hướng nội, nhưng lại có khả năng thích ứng cao. Dù sống trong nhung lụa từ lâu, cô luôn biết cách đối đầu với khốn khó, lấy những người mà mình xem là quan trọng ra làm động lực để phá tan mọi thử thách. Dần dần về sau, khi đã làm vợ và làm mẹ, Hạ Hầu Cơ cũng trở nên điềm đạm và ăn nói cứng cỏi, bớt rụt rè hơn, dù vậy, trong cách ứng xử của cô vẫn còn giữ lại những nét ngây ngô-nhẹ nhàng đặc trưng của ngày xưa, những nét giao tiếp rất riêng mang đậm chất "Hạ Hầu Cơ". Nhà làm game cũng không đề cập gì đến tuổi tác của cô do tạo hình Hạ Hầu Cơ hơi bị "ngang tầm" với Trương Bào-Tinh Thái - 2 đứa con, vì vậy họ để lại vấn đề phân định tuổi tác của cô qua từng thời kỳ cho những người chơi tự suy nghĩ theo cách riêng.
Theo tổ thiết kế, tạo hình của Hạ Hầu Cơ được trang trí bằng các vật liệu có liên quan đến Thỏ Ngọc của Hằng Nga tiên nữ. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, không để thuốc bất tử rơi vào tay của Bồng Mông - 1 trong những học trò có dã tâm nhất của chồng mình, Hằng Nga đã buộc phải uống nó, sau đó bà thấy người bỗng nhẹ hẳn đi, từ từ rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do không muốn rời xa chồng nên bà chỉ bay đến mặt trăng - là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên, đêm đêm soi sáng xuống phía chồng mình, cầu chúc bình an đến muôn dân. Chi tiết không thể trở về cố hương của Hằng Nga có 1 chút tương đồng với Hạ Hầu Cơ. Cô cũng làm mọi người liên tưởng tới Thượng Hượng-Oichi, đều là những cô gái tinh khôi, đối đầu với gia đình vì tình yêu.
Vũ Khí: Kiếm & Khiên.
Hổ mẫu sinh hổ nhi, Hạ Hầu Cơ sử dụng vũ khí giống con gái mình (và 1 người không liên quan là Lữ Linh Khởi).
Guard Set - Graceful Crescent - Heavenly Set
(Phòng Thủ Bộ - Mỹ Bán Nguyệt - Thiên Thượng Bộ)
Kỹ năng - Chiêu thức:
Người ta thường cho rằng Khiên chỉ dùng để đỡ, nhưng đối với Hạ Hầu Cơ thì khác, cô sử dụng tấm khiên như 1 công cụ hỗ trợ cho đòn đánh của mình. Hạ Hầu Cơ có thể đập thẳng nó vào mặt đối phương, ném nó văng ra tấn công đối phương từ đằng xa và còn lướt trên nó như 1 tấm ván để nhanh gọn chém đôi quân thù. Hạ Hầu Cơ còn biết triệu hồi những cơn cuồng phong thổi bay kẻ địch. Trong chiêu thức đặc biệt, cô dùng chiếc khiên như 1 vật cản không khí, khiến cô nhẹ nhàng bay từ trên cao xuống, tung ra những cơn gió độc và chém thật mạnh vào quân thù.
Các Mối Quan Hệ
- Vợ của Trương Phi: Một "cặp đôi đũa lệch" rất phổ biến trong các tiểu thuyết-truyện tranh. Tình yêu đối với Hạ Hầu Cơ đã khiến Trương Phi bộc lộ ra 1 khía cạnh rất dịu dàng-tận tụy từ 1 người đàn ông có dáng vẻ bặm trợn như ông, tính chất ngây thơ-nhút nhát của Hạ Hầu Cơ càng khiến Trương Phi muốn ôm lấy cô và bảo vệ cô nhiều hơn.
- Mẹ của Trương Bào-Trương Tinh Thái: 2 người con mà Hạ Hầu Cơ tự hào và thương yêu hết mực, tuy chưa có tài liệu nào chứng tỏ Trương Bào là con của Hạ Hầu Cơ nhưng nhà sản xuất đã cho họ thành mẹ-con trong game luôn, còn Tinh Thái thì là hình tượng mà game gọp chung lại từ Đại Trương và Tiểu Trương. Trương Bào rất năng động, luôn biết nương theo tính cách nhu mì-ngây ngô của mẹ mình để làm cuộc đối thoại của 2 mẹ con thêm phần sống động hơn. Ngược lại, Tinh Thái rất trầm lắng, luôn khuyên mẹ mình nên bớt ngây thơ đi, Thái nhận xét là mẹ thường đưa ra những quyết định kỳ lạ. Dù tính cách đôi khi không đồng nhất, 2 anh em luôn kính trọng-tin tưởng mẹ mình.
- Em Dâu của Lưu Bị, Quan Vũ: Vì Trương Phi là em kết nghĩa của Lưu Bị-Quan Vũ nên Hạ Hầu Cơ cũng nhận được sự lưu tâm từ 2 ông này. Lưu Bị khâm phục tình yêu vượt qua mọi rào cản mà Hạ Hầu Cơ dành cho Trương Phi, Quan Vũ thì không ngờ lại có người khai thác được trái tim của Trương Phi. Hạ Hầu Cơ rất trân trọng tấm lòng nhân đức của Lưu Bị và sức mạnh nhiệt huyết của Quan Vũ, cô luôn biết ơn mỗi khi được 2 ông anh rễ động viên-khích lệ.
- Mẹ Vợ Tương Lai của Lưu Thiện: Vì Tinh Thái được bổ nhiệm làm vệ sĩ của Lưu Thiện nên Hạ Hầu Cơ đôi lúc cũng trông nom và nhắc nhở cậu ấy phải siêng năng tập luyện võ công cùng con gái mình, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Thiện và Thái sẽ là 1 cặp xứng đôi nên vô cùng bất ngờ khi biết cả 2 đang ngầm có tình ý với nhau.
- Tiền Bối của Quan Hưng: Hạ Hầu Cơ luôn yêu mến và động viên các hậu bối của mình như Mã Đại-Bảo Tam Nương-4 anh em nhà họ Quan, cô tin là họ sẽ làm nên chuyện lớn trong tương lai. Trong số đó, người mà Hạ Hầu Cơ lưu tâm nhất là Quan Hưng - bạn thân của Trương Bào, cô nhận xét Hưng là 1 cậu bé có thực lực, rất phù hợp với Trương Bào và hy vọng 2 đứa sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau để cùng tạo nên 1 nền tảng thật tốt cho Thục quốc.
- Cháu của Hạ Hầu Uyên, Em Họ của Hạ Hầu Bá: Những phút giây đụng độ với người bác và người anh họ trên chiến trường thật sự rất căng thẳng đối với Hạ Hầu Cơ. Tuy không ân hận khi lựa chọn tình yêu, Hạ Hầu Cơ vẫn day dứt mỗi khi nhớ tới bác của mình, dù biết là bác không trách cô nhưng cô vẫn muốn làm gì đó để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bác. Ý nguyện đó đã thành sự thật khi sau này Hạ Hầu Cơ có cơ hội dùng danh nghĩa của mình để cưu mang Hạ Hầu Bá lúc cậu ấy đầu quân sang Thục. Tuy có vai vế là anh em họ nhưng thật ra tuổi tác và kinh nghiệm sống của Cơ đều dày dặn hơn Bá, cô rất vui khi 2 anh em lại được chung sống và đùm bọc cho nhau như xưa.
- Cháu Họ của Tào Tháo-Hạ Hầu Đôn-Tào Nhân: Tuy không thường xuyên tiếp xúc nhưng Hạ Hầu Cơ cũng thể hiện sự tôn kính đối với 3 người bác họ này, 3 ông bác cũng tiếc nuối và mong muốn cô có thể trở về Ngụy. Tào Nhân nhận xét "Mối lương duyên ràng buộc giữa 2 nước thù hận nhau, thật sự làm cho người ta xót xa".
Dynasty Warriors 9
Vai trò: Tuy là 1 nhân vật quần chúng, vai trò của Hạ Hầu Cơ vẫn rất có chiều sâu. Trong 1 lần trốn nhà du ngoạn, cô tình cờ chạm mặt Trương Phi, ông khuyên cô hãy trở về nhà vì nơi này đầy rẫy nguy hiểm, Hạ Hầu Cơ cảm thấy có 1 cảm xúc kì lạ đối với ông "Người đàn ông này nhìn bặm trợn nhưng lại rất ấm áp", cô quyết định bám theo Trương Phi để tìm hiểu thêm về ông. Gặp nhau lần nữa tại Tiểu Bội, Hạ Hầu Cơ cảm ơn Trương Phi vì đợt trước đã lo lắng cho cô, Trương Phi rất bất ngờ "Cô đi xa như vậy chỉ để cảm ơn tôi thôi sao? Gia đình của cô chắc chắn đang rất lo đó". Sau khi làm Trương Phi đỏ mặt với những lời khen "Ông là người tốt, rất tốt", Hạ Hầu Cơ cũng chịu nghe lời ông và trở về nhà. Sau này, nghe tin binh sĩ của Tào Tháo đang vây đánh Trương Phi, Hạ Hầu Cơ 1 lần nữa rời khỏi nhà để giúp đỡ ông. Khi nghe Hạ Hầu Cơ nói ra thân phận của mình, Trương Phi bỡ ngỡ "Như vậy thì cô càng không nên ở đây, chúng ta là kẻ thù, mau về đi, tôi sẽ không đảm bảo sự an toàn cho cô được nữa đâu!", Hạ Hầu Cơ ngậm ngùi bỏ đi.
Nhưng 1 lát sau, cô lại chạy tới bên cạnh ông, Trương Phi hỏi "Rốt cuộc cô muốn gì? Không phải cô đã khám phá thế giới bên ngoài đủ rồi sao?", Hạ Hầu Cơ bảo "Không phải đâu, lý do thật sự là... tôi muốn được ở bên ông, tôi không muốn rời xa ông". Trương Phi giật mình "Cô bị sao vậy? Cô thích tôi à? Có chỗ nào để thích chứ?", Hạ Hầu Cơ ấp úng "Nhiều lắm... đẹp trai nè, tốt bụng nè, râu của ông... rất rậm rạp và đáng yêu, ông hoàn hảo!". Trương Phi gãi đầu "Thôi đi...", Hạ Hầu Cơ khẳng định đó thật sự là những cảm xúc mà cô dành cho ông, Trương Phi nói tiếp "Cô suy nghĩ kĩ chưa? Đi theo tôi là phải chịu khổ lắm đó". Hạ Hầu Cơ gật đầu "Tôi chấp nhận mọi thứ!". Sau đó 2 người thành đôi, Hạ Hầu Cơ bỏ lại gia đình và danh vọng để đi theo sự mách bảo của con tim, cô hạ sinh cho Phi 2 đứa con là Trương Bào-Tinh Thái. 10 mấy năm sau, Hạ Hầu Cơ cùng chồng đích thân đưa 2 đứa nhỏ ra trận chiến đầu tiên ở Hán Trung, tuy rất lo nhưng cô tin là con của mình sẽ ổn. Giữa chiến dịch, Hạ Hầu Cơ còn lén đi thăm Hạ Hầu Uyên.
Gặp lại trên danh nghĩa là kẻ địch, 2 bác cháu vẫn vui vẻ với nhau, nếu có cơ hội, Hạ Hầu Cơ hứa sẽ giới thiệu con của mình cho Hạ Hầu Uyên và cả Hạ Hầu Bá. Trước khi từ biệt, Hạ Hầu Uyên nhắn với cháu gái mình "Nói với chồng của con rằng miễn là còn có 1 chiến binh như ta ở đây, họ sẽ không bao giờ chiếm được Hán Trung đâu!", Hạ Hầu Cơ tươi cười, cúi đầu và chạy mất. Dù vậy, Hán Trung vẫn thuộc về tay Thục, đi kèm với cái chết của Uyên, Hạ Hầu Cơ rất đau xót. Ít lâu sau, nhận được tin Quan Vũ bị giết bởi quân Ngô, Trương Phi cũng rất kích động, ông quát nạt binh lính và đòi Lưu Bị phải thi hành 1 cuộc san bằng Ngô quốc ngay. Trước khi tiến quân, Trương Phi thết đãi 1 bữa tiệc để tưởng niệm nhị huynh của mình, nhưng nào ngờ ông bị ám sát giữa bữa tiệc. Hạ Hầu Cơ sau đó cũng lui về hậu cung, không màng đến chiến sự, cô được nhắc đến lần cuối bởi Hạ Hầu Bá khi cậu muốn đầu quân sang Thục.
Trong tuyến truyện dành cho
"Nhân vật tải về", vai trò của Hạ Hầu Cơ được cải tiến thêm rất nhiều. Trong buổi du ngoạn của mình, cô bị bao vây bởi bọn sơn tặc, Trương Phi liền đứng ra giúp đỡ cô, ông bảo rằng hiện giờ mình đang trong 1 trận chiến nên chưa thể đưa cô về nhà được, ông ngỏ ý mời cô đến doanh trại của nhà Thục nghỉ ngơi trước khi về cố hương. Hạ Hầu Cơ đồng ý và cảm ơn ông. Tuy nhiên, vì muốn đền đáp Trương Phi, Hạ Hầu Cơ rời khỏi doanh trại và đi giúp đỡ các binh sĩ xung quanh, cô hỗ trợ Chu Thương trong việc tìm ngự y, giúp Triệu Vân đẩy lùi Vu Cấm, giúp Quan Vũ và các binh lính khác thoát khỏi vòng vây. Khi nghe những gì mà Hạ Hầu Cơ làm, Trương Phi thật sự cảm kích nhưng khuyên cô đừng nên lún sâu vào chiến sự nguy hiểm này. Làm trái ý Trương Phi, Hạ Hầu Cơ tiếp tục tham gia vào trận chiến tại gò Bác Vọng, tại đây cô đụng độ với Hạ Hầu Đôn, cả 2 đơ ra vài giây. Sau khi Đôn bị đánh bại, ông nói nhỏ với cô "Ta không báo chuyện này lại cho Uyên, nhưng con phải trở về ngay lập tức!", rồi rút quân.
Trong lúc Hạ Hầu Cơ bỡ ngỡ không biết làm gì thì Quan Vũ bước đến chỉ điểm "Lính do thám báo cô ta là cháu gái của Hạ Hầu Uyên!", Trương Phi giật mình "Hả? Gì chứ!?". Hạ Hầu Cơ bẻn lẻn "Ơ... thật sự... ban đầu tôi không biết 2 bên là kẻ thù...", Trương Phi cũng bênh vực Hạ Hầu Cơ trong khi Quan Vũ liên tiếp khẳng định cô là gián điệp. Sau cùng, Phi quyết định đưa cô về phe Ngụy. Trở về Ngụy, Hạ Hầu Cơ xin lỗi Uyên vì đã khiến ông lo lắng, cô hỏi "Bác à, tại sao 2 bên phải thù hận nhau như vậy? Lưu Bị và Trương Phi, họ đâu phải là người xấu". Sau khi nghe Hạ Hầu Uyên giải thích lý do 2 bên đánh nhau là để giành quyền thực hiện hoài bão của bản thân, tâm trạng của Hạ Hầu Cơ càng rối bời hơn nữa "Vì muốn xây dựng lý tưởng riêng của mình mà phải đánh nhau cho tới khi 1 trong 2 bên sụp đổ sao?". Mấy ngày sau, nghe lén là Tào Tháo đang chuẩn bị 1 đạo quân thật lớn, sắp sửa càn quét Thục, lo lắng cho Trương Phi, Hạ Hầu Cơ tức tốc đến thông báo cho ông. Biết ơn với thông tin này, nhưng Phi vẫn ép cô phải về Ngụy ngay.
Lưu Bị lên tiếng "Khoan, nếu chúng ta đột ngột rời khỏi đây, quân Ngụy sẽ biết là có kẻ làm rò rĩ hàng tung của họ, một khi mà họ điều tra ra, cô ta sẽ bị giết vì tội phản quốc đó!", Gia Cát Lượng cũng bảo "Đúng rồi, cô mà về là chỉ có chờ chết". Không còn thời gian để suy nghĩ nữa vì Ngụy quân sắp kéo tới rồi, Trương Phi đành mang Hạ Hầu Cơ theo cùng mình. Vẫn muốn làm gì đó, Hạ Hầu Cơ tự ý cầm vũ khí lên, giúp đỡ các tướng lĩnh khác cản lối quân Ngụy, mở đường cho Lưu Bị thoát thân, bất chấp những ánh mắt thù hận từ phe Ngụy đang hướng về cô. Khi nhà Thục rời khỏi Trường Bản thành công, Hạ Hầu Cơ nhận được tin báo là Trương Phi vẫn đang mắc kẹt tại cây cầu, cô khẩn trương trở lại đó tiếp cứu cho ông. Tại đây, Hạ Hầu Uyên và Trương Phi đang chạm trán với nhau, khi Uyên định giơ cung lên bắn Trương Phi thì Hạ Hầu Cơ lao đến cản, Uyên bảo tránh ra nhưng cô nhất quyết không tránh. Thở dài, Uyên đành quay đi. Hạ Hầu Cơ quỵ xuống và khóc, Trương Phi vỗ về cô, ông nói "Vậy cô sẽ không trở về quê nhà được nữa".
Hạ Hầu Cơ đáp "Không sao... ở bên ông là được rồi", Trương Phi đỏ mặt "Cô... ah, cô đúng là có vấn đề. Dù sao thì... tôi cũng bắt đầu thấy thích cô", nói rồi ông đỡ Hạ Hầu Cơ dậy, 2 người nhìn nhau và cười phá lên, thế là sợi tơ hồng giữa họ chính thức được buộc chặt từ đây. Thay vì "biến mất" cho đến giai đoạn Trương Bào-Tinh Thái ra trận mới xuất hiện trở lại, lần này cốt truyện của Hạ Hầu Cơ được phát triển tiếp trong chiến dịch Xích Bích luôn. Cô giúp mọi người chuẩn bị chỉn chu những kế hoạch cho trận chiến, và còn phát hiện ra 1 tên gián điệp do phe Ngụy cài vào nữa, trước khi rút lui, gián điệp này nói "Cô đã trưởng thành rồi công chúa, Uyên tướng quân rất tự hào về cô", nghe xong, Hạ Hầu Cơ ngậm ngùi "Trưởng thành... có phải đồng nghĩa với mất mát?". Khi trận chiến nổ ra, Hạ Hầu Cơ 1 lần nữa chạm mặt với Hạ Hầu Uyên-Hạ Hầu Đôn và Tào Tháo, 3 ông bác hoàn toàn khâm phục sự kiên định của cô và muốn cô chiến đấu 1 cách nhiệt huyết nhất có thể, trước tinh thần của cả 3, Hạ Hầu Cơ cũng sẵn sàng dốc hết sức.
Sau khi quân Thục giành chiến thắng, cốt truyện của Hạ Hầu Cơ cũng kết thúc mở tại đây. Đoạn phim cắt cảnh cho biết sau đám cưới của cô và Trương Phi, quân Thục liên tiếp giành được nhiều thắng lợi. 10 mấy năm sau, họ chiếm được cả Hán Trung, trong khi các tướng lĩnh khác đều ăn mừng thì chỉ có 1 mình Hạ Hầu Cơ ủ rũ, vì cô nhận được tin Hạ Hầu Uyên đã mất mạng trong trận chiến. Dù biết yêu cầu của mình là bất khả thi, Hạ Hầu Cơ vẫn xin Trương Phi và Lưu Bị mai táng Hạ Hầu Uyên 1 cách tử tế. Khi ước nguyện của cô được như ý, Hạ Hầu Cơ mừng rỡ và xin lỗi Phi vì đã quá ích kỷ, Trương Phi ôn tồn nói "Sao lại nghĩ vậy? Bác trai là người chăm sóc cho nàng từ nhỏ tới lớn mà. Dù bác là kẻ thù của ta, nhưng bác vẫn là 1 chiến binh can trường đúng không? Chúng ta nên trân trọng sự sống của bác ấy hơn là tiếc thương cho cái chết đó. Vả lại, bác cũng có nhiều điểm giống nàng... Ý, ta nói gì vậy, có giống gì đâu!?". Hạ Hầu Cơ bật cười và cảm ơn Trương Phi, tiếp tục tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh chồng.
Trang phục: Hạ Hầu Cơ mặc chiếc áo màu xanh lá tươi, ngay phần tay áo có may thêm 2 tà rộng màu sậm hơn, mỗi lần vung tay, 2 tà ấy sẽ uốn lượn rất thước tha. Cô mặc chiếc váy màu xanh lá có đính nhiều hoa tiết màu vàng, phần chân váy được phối thêm 2 màu trắng và tím nhạt. Phía thắt lưng có gắn ký hiệu 1 con thỏ và vắt bên cạnh 1 chuỗi ngọc bội màu vàng. Bông hoa màu trắng xuất hiện ở 3 vị trí, 1 là ở cái vòng vải quấn quanh vai, 2 là ở trên nơ, và 3 là ở trên đôi giày màu xanh lá. Trong trang phục dân thường của mình, Hạ Hầu Cơ chọn chiếc áo màu xanh mạ, chiếc váy màu xanh chanh, có 1 lớp vải màu xanh lá tươi được buộc ngay thắt lưng bởi sợi dây màu tím, 2 bên vai 1 quấn 1 sợi vải dài, trên đầu và cổ có đeo trang sức màu vàng rất đẹp. Trong 1 số hình vẽ, cô cầm theo 1 con thỏ bông.
********************
Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi DuyGoby diễn đàn GameVN.
Khi đăng lên nơi khác xin vui lòng ghi rõ nguồn, chân thành cảm ơn!