SP Chap 2165 Đại Phạn vs Á Phi Lặc 3
_ Chap này thì ko có gì đặc sắc ngoài Đại Phạn bắn hành tiếp tục.
_ Á Phi Lặc không hổ là Nhất Đại Tông Sư, kỹ năng cách đấu cũng lão cấp thần không ai bàn, đến Đại Phạn là Quyền Đầu mạnh nhất cũng chật vật chống đỡ. Về Muay Cổ cách đấu thì cả 2 ngang bằng, nhưng Đại Phạn thua ở tiết tấu tấn công, Quyền Thánh lão luyện nắm bắt linh hoạt, công thủ đều rất tốt, mục chính của lão kéo Đại Phạn vào vòng tiết tấu của mình, lấy công bù thủ khi sát chiêu liên hoàn đều dồn hết sát thương vào Đại Phạn.
Đại Phạn dù trút bỏ hết tạp niệm, nhưng vẫn không có triển biến tốt. Hầu như lộ chiêu cách đấu đều bị Quyền Thánh nắm rõ trong lòng bàn tay. Xuất chiêu đều bị lão chiếm được tiên cơ. Nhưng ngược lại khi Quyền Thánh xuất chiêu thì Đại Phạn không thể nắm bắt dc đối phương. Dù đột biến kỳ chiếu cũng không thể phá vỡ vòng vây, càng đấu thì càng rơi vào hạ phong, bị Quyền Thánh công kích đến toàn thân là máu..
_ Kỹ năng cách đấu của Lão vượt xa dự đoán của Đại Phạn khi có thể biến chiêu liên tục, từ đấu cứng đến kỹ xảo đều hoàn hảo. Thêm vào kỹ năng địa chiến tinh thông bát tục, không khác gì thời kỳ đỉnh phong của Địa Trung Hải. Sự thật lần ra đấu này Quyền Thánh Á Phi Lặc rất tập trung, muốn chính thức đả bại người đệ tử này của mình, còn khẳng định mình mới chính là đích thị Thiên Hạ Vô Địch. Quyền Thánh liên tục công kích, Đại Phạn phòng thủ vất vả, vừa công kích Lão còn chế nhạo Đại Phạn: " Phương diên võ học khác tao so với mày không yếu, nhưng Quyền Thái thì không cần phải nói.." Đại Phạn liên tục trúng chiêu, tình hình cứ như sắp thua, lại một lần nửa phải quỵ xuống trước mặt sư phụ..
_ Đại Phạn cắng răng đứng lên, đánh một ván cược trận này tất thắng, không thể mất đi trạng thái, không thì khó mà xoay chuyển tình thế...Quyền Thánh không thể để cho đồ đệ hồi khí, muốn một hơi phải kích bại đối phương đã lao lên công kích, Đại Phạn cắng răng chống đỡ. Bên ngoài quan chiến, Trần Hạo Nam lớn tiếng kêu gọi: "Đại Phạn! Dùng sức mạnh áp chế ngăn chăn..! Đại Phạn nghe được, nhưng có vì thế mà làm theo..
+ Đại Phạn luôn luôn kiêu ngạo, liệu có nghe theo lời nói của Trần Hạo Nam!
+ Đại Phạn hét lên một tiếng: "Trong từ điển của tao, không gì là không thể!"
+ Quyền Thánh: "Tiếp tục đánh như vậy, sợ mày ngay cả tính mạng cũng khó giữ!"
+ Song phương ở trên võ đài, trải qua thập trận đại chiến, võ đài đã bị phá hủy nghiêm trọng. Đang không ngừng chiềm xuống biển..!