Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Có khi anh phượng đang tự sướng với power mạnh nhất thì vô tình gặp anh trọc =))
 
Phượng khả năng cao là còn sống nhưng bị tống bay ra ngoài vũ trụ -> đông đá -> thành thiên thạch ngoài vũ trụ luôn.
 
tội thằng xài độc quá =)) "mình nên về nhà thôi"
 
phượng chap sau hồi sinh đến mức giới hạn nên tự phân rã chết nè.

mark my words.
 
Phượng khả năng cao là còn sống nhưng bị tống bay ra ngoài vũ trụ -> đông đá -> thành thiên thạch ngoài vũ trụ luôn.
mùi jojo :v mà có khi sống lại gặp ngay con boss trọc đang đi tuần thì :v
 
2 thằng ninja bị chém đứt đôi người rồi giờ hóa zombie thì lành lại dc à :7cool_waaaht:

Nó dùng chiêu thế thân của ninja thôi, tưởng chém được nhưng thật ra là đứt con quái khác.
 
Nó dùng chiêu thế thân của ninja thôi, tưởng chém được nhưng thật ra là đứt con quái khác.
Ý là lần vs flash nó bị chém chết rồi ấy mà giờ hóa zombie cơ thể còn nguyên. Để mò đọc lại coi có bị đứt người ko :2cool_confident:
 
thằng kia nó xài tơ nhện thì ráp lại có gì khó
 
1543756910-034.png


đoạn này mà flash ngồi đợi gió thổi như trong LOTR thì hay nhỉ :3
 
1543756910-034.png


đoạn này mà flash ngồi đợi gió thổi như trong LOTR thì hay nhỉ :3
Gần cửa ra vào và địa hình phù hợp thì mới có vụ gió thổi, nó đang ở sâu trong lòng đất cách xa lối ra vào hack đâu ra gió
 
Gần cửa ra vào và địa hình phù hợp thì mới có vụ gió thổi, nó đang ở sâu trong lòng đất cách xa lối ra vào hack đâu ra gió
ừm có thể

nhưng trong LOTR lúc gandaft ngồi đợi cũng xa cửa ra vào lắm
 
có chứ, hễ thông ra ngoài là có đối lưu, nếu xúc giác cực nhạy thì nó vẫn biết chứ =))
 
ừm flash là ninja siêu cấp ngồi một lúc là nhận biết cảm nhận ra ngay

nhưng nghĩ lại vào đây để tiêu diệt bọn nó thì ra làm gì nhỉ
36854861_647008412324163_3118559333965627392_n.jpg


không như Gandaft với Aragorn lúc đấy
 
Đoạn cuối chap nhìn anh cầm dao lại nhớ đến anh HE trong Avenger 2.
"The city is flying, we’re fighting an army of robots and I have a bow and arrow. None of this makes sense." :))
 
con phượng tiến hóa thành chym gì mà có skill gọi zombie thế

Ngoài khả năng hồi sinh cho bản thân của bọn Phượng Hoàng là chiêu cơ bản nhất rồi , thằng Não Chim này nó hồi sinh được cho bọn khác nữa , điều kiện gì thì chưa rõ nhưng mà chỉ sống lại cái xác thôi thì phải ? :-?
 
Nếu đủ khôn để đoán hướng đi theo hướng gió thì đây đâu phải truyện hài nữa ĐCM. :6cool_beat_shot:
 
Phượng khả năng cao là còn sống nhưng bị tống bay ra ngoài vũ trụ -> đông đá -> thành thiên thạch ngoài vũ trụ luôn.
Phượng sống lại 2 lần nên chết là đẹp rồi, sống lại nữa thì thành nhàm
 
Nó sống lại nữa thì lên high dragon à.
Mà cho sống lại cũng được, vừa sống phát gặp trọc luôn thì hay =))
 
Back
Top