Tôi bảo rồi, khó, ông thấy đấy quân nó dồn hết vào vùng 16m50, trung vệ nó dâng lên đứng tuyến 2 luôn, chưa kể nó cũng luân chuyển chứ nó đứng yên cho ông kèm à. Mật độ nó đã đông thì tôi với vợ nắm tay nhau còn bị cắt nữa là kèm một thằng mà nó luôn có ý định thoát khỏi mình trong đám đông? Trước mặt ông là bóng, nó luôn sau lưng ông trốn, ông quay lưng lại thì ông ko biết bóng đi đâu, ko biết bóng đi đâu thì không biết gì đang diễn ra, ông để ý bóng thì chắc chắn nó chạy mất, ông làm gì? Kiểu gì cũng sẽ có lần ông để xổng nó, có khoảng trống thì kèm dễ, trong đám đông thì kèm khó. Tôi xem MU chục năm nay trận này thủ có thể nói ko hay nhưng nói tệ là quá.
Chiến thuật mình gãy thì mới phải vào thế thủ chứ ông nghĩ cầu thủ với BHL ai thích đá kiểu đấy? Trừ Mou ra...