Goose The Cat : Captain Marvel [2019]

Bọn creep thì tính toán làm chi, tụi nó làm gì có item đặc chủng như tụi cấp cao
team Kree của Carol mỗi người được trang bị mỗi item khác nhau, con nữ da xanh là súng bắn tỉa, anh da đen là song đao, thằng cốt đột là găng tay cường hoá, ngay cả anh đội trưởng xài cái găng tay cũng chuyên biệt: hút đẩy vật thể
 
Ê mà công nghệ liên lạc của Kree cùi vl, hư hoài =))
 
Có thể cục trong phim này từ vũ trụ khác qa , đúng với theory đa vũ trụ trong kiến 2
đoạn AC đấy mình hiểu đơn giản là giải thích vì sao con mèo nó nuốt rồi mà sau này lại xuất hiện ở A1 thôi mà
 
Đm lau kính suốt tưởng mắt mình bị gì ko, ánh sáng như cc thật...

Anyway, cảm thấy metaphor của phim đi rất chuẩn và execute khá. Nữ quyền trên một tầm cao mới, ai mà nhạt như cái WW...
 
Đạo diễn ww chúc mừng cap m ra rạp
53846793_1952504191525359_3003773768884551680_o.jpg
 
vừa xem về mà muộn quá không coi đc AC. bác nào spoil cho em với
 
Vãi hồ bách thảo phim này mà chê tệ nhất ý là tệ hơn thor 2 ý hả =))
 
vừa xem về mà muộn quá không coi đc AC. bác nào spoil cho em với
1. Những người còn sống của team A gặp CM xuống tìm Fury.
2. Con mèo ói banh lông kèm cục tesseract.

AoS chỉ có kree.
Ko coi nên ko biết, nếu biến hình đc thì là Skrull.
Vãi hồ bách thảo phim này mà chê tệ nhất ý là tệ hơn thor 2 ý hả =))
Tệ NHẤT trong số phim M, vì phản diện nó còn đéo có. Thua luôn Thor 2.
 
Chủng tộc trong film lộn xộn về thiết kế vl
 
Người Kree đứa thì da xanh, đứa thì như human, đéo hiểu.
 
Nhân vật chính trong phim là ai?
Carol? Không
Con Mèo? Lại càng không.

Xin thưa nó là cái cửa sổ !!!!!!!
Toàn bộ bộ phim là một sự hiếp dâm thị giác vô cùng kinh khủng của các cảnh ngược sáng, Bằng cách đan xen và chuyển cảnh liên tục giữa 1 khung hình cực sáng và một khung hình cực tối. Với sự góp mặt của cái cửa sổ trong phần lớn những cảnh đối thoại. Cảnh đéo nào nó cũng phải nhét 1 cái cửa sổ ngược sáng vào đến mức không thể hiểu nổi????

Xử lý ánh sáng trong phim vô cùng tệ, cảnh tối, rất tối, phải căng mắt ra nhìn. Đùng 1 cái lóe lên 1 tia đèn khò sáng, 1 cây súng sáng, 1 cây kiếm sáng. Khổ dâm nhất là đập hẳn 1 cảnh bầu trời sáng trưng.

Tât cả các cảnh đối thoại trong phim đều chung 1 công thức góc quay. Với 1 người ngồi sau lưng là cửa sổ sáng trưng, chuyển cảnh là 1 người ngồi đối diện trong không gian tối. Cứ như thế, sau mỗi câu thoại chúng ta sẽ có 1 nhịp điệu Sáng tối, sáng tối, sáng tối. Tô điểm thêm cho sắc tối của phim là 2 diễn viên da den ..... đứng trong bóng tối. Ngồi thưởng thức phim mà luôn phải đề phòng cảnh sáng đập vào mặt thì tâm trí đâu mà tập trung cái khác.

Tôi thề là cảnh Carol ngồi nói chuyện với con bạn da đen bên cửa sổ ngược sáng, nếu nhìn vào Carol bạn sẽ không thấy con bạn da đen đâu cả.

Và nhờ cái hệ thống ánh sáng vô cùng tệ này nó kéo theo các cảnh action không thể tệ hơn. Lia máy nhanh trong không gian tối, chuyển cảnh liên tục, zoom gần, lâu lau bắn đèn khò sáng bừng lên. Trong đầu chỉ biết là nó đang đánh nhau đấy. Còn tận hưởng combat cấp độ siêu anh hùng thì .... thôi đi.

Cảnh action duy nhất tạm ổn là cảnh final. Tại sao tạm ổn? Thứ nhất vì nó quá ngắn, thứ 2 nó vừa lia máy nhanh, vừa lập lòe ánh sáng đèn khò liên tục, lại một chuỗi hiếp dâm thị giác.

Còn lại các thứ như cốt truyện, boss, plot twist, âm nhạc .... thì thôi quên đi. Quá đễ đoán và không ấn tượng chứ đừng nói là làm người xem nổi da gà.

Hài, thứ mạnh nhất của Mavel thì ở phim này quá nhạt, nhẹ nhàng ko dám chê thì là 'hài duyên'.
Chỉ cười được duy nhất 1 cảnh của fury như:
kiểm tra độ nguy hiểm

Tóm lại đây là bộ phim Mavel tệ nhất từ trước tới nay tôi từng xem.
Tệ đến nỗi người ta chỉ dùng chữ 'an toàn' hoặc khen con mèo, khen after creadit.... chứ ngoài ra, nó chả có gì nổi bật.

Thứ duy nhất, tuyệt vời nhất của bộ phim là đoạn chạy Logo Mavel đầu phim, thực sự rất cảm xúc với logo này. Respect
trời anh tui rì viu tâm huyết thế:x, phim này góc quay với ánh sáng tầm thường quá, chả làm bật lên hero cấp vũ trụ gì cả, còn thua cả GOTG. Nội dung thì cũng chả đọng lại cái gì. Cái thú vị nhất là twist về đám Skrull. Em đi xem với vợ về, nó chỉ bảo sao phần này xem chán thế.

Ronan phần này ko bôi bôi vẽ vẽ như GOTG nhỉ thấy mặt trơn láng đẹp trai.
phần GOTG lúc đi trả thù Xandar mới xăm trổ chút mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Review của cá nhân mình
Phim trung bình, không dở nhưng cũng không quá đặc sắc. Giải trí ok, nhất là làm cầu nối cho Avengers: Endgame cuối tháng sau nữa. Phim đúng là có thiên nữ quyền thật, nhưng cũng không đến nỗi quá lố, cá nhân mình thì xem không thấy khó chịu gì.

Nhìn chung thì kịch bản của phim ở mức khá, tròn trịa, mạch lạc và có twist gây bất ngờ ở giữa phim (mặc dù motip của cái twist này cũng quá cũ rồi, nên cũng không tạo được ấn tượng lớn lắm). Sạn logic ở mức chấp nhận được, không quá ảnh hưởng tới cảm giác lúc xem. Nhìn chung thì trong các phim kể về nguồn gốc nhân vật trong MCU thì tôi đánh giá kịch bản Captain Marvel khá hơn Ant Man, Thor, Captain America. Kết cấu nội dung theo kiểu 3 màn tiêu biểu, mạch phim dễ xem và theo dõi, chen lẫn các chi tiết hài hước - công thức đã cũ nhưng vẫn an toàn. Phim nhấn mạnh vào mặt cảm tính và tính cách kiên cường không chịu khuất phục của Vers/Carol Danvers, tuy nhiên có vẻ làm vẫn chưa tới lắm. Được thấy đặc vụ Coulson mới chập chững vào làm ở SHIELD hay Nick Fury lúc còn chưa là cốp to cũng khá thú vị (Fury trên phim có phần còn thú vị hơn nhân vật chính là Carol
PACMAN.png
). Ngoài ra phim cũng cameo thêm một vài nhân vật sẽ xuất hiện sau này trong Guardians of the Galaxy (Ronan, Korath).

Diễn xuất của Brie Larson nói chung là ổn, không phải quá xuất sắc nhưng cũng toát lên được tính bướng bỉnh của nhân vật. Đoạn cuối lúc hóa Super Saiyan lên trông khá ngầu (dù cảnh này đã thấy trên trailer rồi :)) ). Samuel L. Jackson vẫn là tâm điểm mỗi khi lên hình. Công nhận là công nghệ làm trẻ mặt diễn viên trong MCU đều rất ngon, trông không có vẻ gì là sượng cả. Lí do Fury chột mắt khá là khắm Jude Law mặc dù diễn rất ngầu và vẫn đẹp trai, nhưng cá nhân mình cảm thấy nhân vật của đồng chí này hơi nhạt. Và Ben Mendelsohn không đóng vai phản diện nó cứ... thế nào

Phần hình ảnh của Captain Marvel nhìn chung chỉ ở mức trung bình. Không có cảnh nào gây ấn tượng mạnh lắm về mặt thị giác, xây dựng thế giới cũng không đặc sắc như trong Guardians of the Galaxy (dù cũng là tầm cỡ vũ trụ). Phần đánh đấm thì nói thật là khá chán, so với hai phim siêu anh hùng gần đây nhất tôi xem là Spiderverse và Aquaman thì thua xa lắc. Nhạc nhẽo cũng không có gì nổi trội, ngoại trừ đoạn Avengers theme nổi lên cuối phim.

Như mọi khi, phim có 1 mid credit và 1 after credit. Mid credit rất quan trọng, kết nối trực tiếp tới phim Avengers kế tiếp, còn after credit vẫn theo đúng truyền thống là một đoạn hài ngắn ngắn, bỏ qua cũng không sao. Chấm phim này 6.5/10.
 
CABT bình luận nhẹ nhàng với Tùng 1 chi???

WTF timeline I am?
 
Cha Lee Pace sao phim này nhìn del giống trong GofG vậy. Mới đầu tưởng đổi dv mà lúc sau nhìn credit có tên! '@^@|||
 
Review của cá nhân mình
Phim trung bình, không dở nhưng cũng không quá đặc sắc. Giải trí ok, nhất là làm cầu nối cho Avengers: Endgame cuối tháng sau nữa. Phim đúng là có thiên nữ quyền thật, nhưng cũng không đến nỗi quá lố, cá nhân mình thì xem không thấy khó chịu gì.

Nhìn chung thì kịch bản của phim ở mức khá, tròn trịa, mạch lạc và có twist gây bất ngờ ở giữa phim (mặc dù motip của cái twist này cũng quá cũ rồi, nên cũng không tạo được ấn tượng lớn lắm). Sạn logic ở mức chấp nhận được, không quá ảnh hưởng tới cảm giác lúc xem. Nhìn chung thì trong các phim kể về nguồn gốc nhân vật trong MCU thì tôi đánh giá kịch bản Captain Marvel khá hơn Ant Man, Thor, Captain America. Kết cấu nội dung theo kiểu 3 màn tiêu biểu, mạch phim dễ xem và theo dõi, chen lẫn các chi tiết hài hước - công thức đã cũ nhưng vẫn an toàn. Phim nhấn mạnh vào mặt cảm tính và tính cách kiên cường không chịu khuất phục của Vers/Carol Danvers, tuy nhiên có vẻ làm vẫn chưa tới lắm. Được thấy đặc vụ Coulson mới chập chững vào làm ở SHIELD hay Nick Fury lúc còn chưa là cốp to cũng khá thú vị (Fury trên phim có phần còn thú vị hơn nhân vật chính là Carol
PACMAN.png
). Ngoài ra phim cũng cameo thêm một vài nhân vật sẽ xuất hiện sau này trong Guardians of the Galaxy (Ronan, Korath).

Diễn xuất của Brie Larson nói chung là ổn, không phải quá xuất sắc nhưng cũng toát lên được tính bướng bỉnh của nhân vật. Đoạn cuối lúc hóa Super Saiyan lên trông khá ngầu (dù cảnh này đã thấy trên trailer rồi :)) ). Samuel L. Jackson vẫn là tâm điểm mỗi khi lên hình. Công nhận là công nghệ làm trẻ mặt diễn viên trong MCU đều rất ngon, trông không có vẻ gì là sượng cả. Lí do Fury chột mắt khá là khắm Jude Law mặc dù diễn rất ngầu và vẫn đẹp trai, nhưng cá nhân mình cảm thấy nhân vật của đồng chí này hơi nhạt. Và Ben Mendelsohn không đóng vai phản diện nó cứ... thế nào

Phần hình ảnh của Captain Marvel nhìn chung chỉ ở mức trung bình. Không có cảnh nào gây ấn tượng mạnh lắm về mặt thị giác, xây dựng thế giới cũng không đặc sắc như trong Guardians of the Galaxy (dù cũng là tầm cỡ vũ trụ). Phần đánh đấm thì nói thật là khá chán, so với hai phim siêu anh hùng gần đây nhất tôi xem là Spiderverse và Aquaman thì thua xa lắc. Nhạc nhẽo cũng không có gì nổi trội, ngoại trừ đoạn Avengers theme nổi lên cuối phim.

Như mọi khi, phim có 1 mid credit và 1 after credit. Mid credit rất quan trọng, kết nối trực tiếp tới phim Avengers kế tiếp, còn after credit vẫn theo đúng truyền thống là một đoạn hài ngắn ngắn, bỏ qua cũng không sao. Chấm phim này 6.5/10.
Tui thấy Antman làm cũng khá tốt mà, phim hài gia đình đúng nghĩa hài gia đình, không phải loại hài gia đình nữa mùa.
 
Tui thấy Antman làm cũng khá tốt mà, phim hài gia đình đúng nghĩa hài gia đình, không phải loại hài gia đình nữa mùa.
Ant Man mình xem coi như là tàm tạm, đánh giá tổng thể thì xêm xêm Captain Marvel nhưng kịch bản thì không bằng. Được cái là các pha hành động của Ant Man mình lại thích hơn, vì kiểu phóng to thu nhỏ trong lúc choảng nhau thế xem rất vui :))
 
Thôi vậy thứ 7 hay CN đi coi cho lành , chứ giờ đúng 8-3 đông lắm , mà phim có vẻ không hay như mong đợi nên cứ từ từ vậy :(
 
Back
Top