Multi Sekiro™: Shadows Die Twice [2019 TGA GOTY]

Mọe nó thề luôn là game này khó hơn Dark soul. Riêng cái khoản ko có khiên đã làm cho mình hoang mang rồi. Chưa tính tới đầu game máu ít quá. Bị nó đánh cho 2 nhát là chết mẹ rồi. Mặc dù có hồi sinh nhưng cũng chỉ là sức tàn mà thôi :).
Nhưng mà cơ chế oánh nhau rất thật, animation rất thực, chém ko phải là chém đc ngay mà phải có 1 khoảng time vung tay... Phải nói là mãn nhãn!!!
 
Mình tính hay quên, game thì không có mini map, lại thích mò mấy cái hang cùng ngõ hẻm nên giờ mới đánh xong con drunkard với con orge :))
Same, bây giờ mới gặp đũy bull, mẹ nó giết xong anh Samurai canh cổng định đi thêm tí tìm tượng idol, vào đến trong thành Asina cái nó lù lù ra trong khi mình hết mẹ nó cả máu rồi, bị thịt mà ức vãi.
 
Mọe nó thề luôn là game này khó hơn Dark soul. Riêng cái khoản ko có khiên đã làm cho mình hoang mang rồi. Chưa tính tới đầu game máu ít quá. Bị nó đánh cho 2 nhát là chết mẹ rồi. Mặc dù có hồi sinh nhưng cũng chỉ là sức tàn mà thôi :).
Nhưng mà cơ chế oánh nhau rất thật, animation rất thực, chém ko phải là chém đc ngay mà phải có 1 khoảng time vung tay... Phải nói là mãn nhãn!!!
Chơi BB rồi thì không có khiên càng sướng. Mình chơi Sekiro chỉ thích parry được thì tốt còn không thì né, chạy. Trò này không có stamina nên cái trò chạy vòng vòng hữu dụng phết.
Một thanh niên đánh chay con Ogre và General cưỡi ngựa chia sẻ :(.
 
Ae nào thích shield thì vác cái Umbrella ra xài, phản đòn dễ hơn dùng kiếm.
 
uhm nhưng mà để chết kha khá, unseen aid xuống 12% ròi… để về new game chơi trainer cho đến lúc nào mạnh mạnh chút chứ ghét vụ chết nhiều là mất npc, mất quest phụ quá… cảm giác try hard cũng đéo yên với con game này…

bựa cái nữa là tớ có vợ con ròi, qua ngồi chơi game này vợ thi thoảng hỏi anh ơi cái nọ cái kia hoặc giúp em cái này cái kia, lúc đầu đang full ức chế mà cứ gặp vụ đó lại càng ức hơn nên tốt nhất tránh tăng xông máu và đảm bảo hạnh phúc gia đình đành chấp nhận hèn thôi...
Mi chơi DMC quen kiểu combat liên tọi nên qua đây dội là phải, tập kiên nhẫn thôi, ta đánh thằng drunkard suốt 4 tiếng đồng hồ, lắm lúc đánh nó gần chết mà hăng tiết vịt bị nó quạt hết cây máu điên tiết lắm :))
 
Chỉnh sửa cuối:
À mà nói cảm nhận về boss.
Đám early boss của Sekiro thiếu sự hùng vĩ hay bá khí của một Boss thực thụ, nên mình đánh với bọn nó cảm giác rất bình tĩnh, như đang dual chơi chơi chứ không cay cú được như lần đầu gặp cha sứ hay Cleric ở BB. Với thiếu cái nhạc ầm ỹ mỗi khi đấu boss khiến quy mô cuộc chiến nó hơi "nhỏ".
Mà thôi style Nhật là mỹ miều mà, không xôi thịt cục súc như mấy anh Tây được.
 
Same, bây giờ mới gặp đũy bull, mẹ nó giết xong anh Samurai canh cổng định đi thêm tí tìm tượng idol, vào đến trong thành Asina cái nó lù lù ra trong khi mình hết mẹ nó cả máu rồi, bị thịt mà ức vãi.
Từ cái tượng ở checkpoint trước, bác leo nóc nhà rồi phi thẳng vô t đâm thằng samurai quay lưng, xong chạy thẳng vào trong để trigger con trâu luôn là cái cửa phía sau bác bị lock lại, đám lính râu ria bác aggro trên đường sẽ bị chặn, khỏi dọn tụi nó :))
 
mz7AWeJ.jpg
Làm sao bem đc thằng này đây các bác? Em lạc xuống đây xong đứng hình với thằng này luôn :5cool_ops:

Còn này ko stealth kill dc, phải đánh đủ 2 cây máu. Nói chung là chịu khó áp sát vào, nó cứ nhảy lùi là phải chạy chéo theo nó luôn, đừng chạy thẳng vì sẽ ăn mấy quả cầu. Để ý lúc nó nhảy mà nó giơ gậy = 2 tay tức là summon quả cầu to thì phải ấn O theo hướng đang chạy để né. Ko rõ là anti air deathblow có xài dc với con này ko, nếu bạn học rồi thì cứ thử xem :))

À mà nói cảm nhận về boss.
Đám early boss của Sekiro thiếu sự hùng vĩ hay bá khí của một Boss thực thụ, nên mình đánh với bọn nó cảm giác rất bình tĩnh, như đang dual chơi chơi chứ không cay cú được như lần đầu gặp cha sứ hay Cleric ở BB. Với thiếu cái nhạc ầm ỹ mỗi khi đấu boss khiến quy mô cuộc chiến nó hơi "nhỏ".
Mà thôi style Nhật là mỹ miều mà, không xôi thịt cục súc như mấy anh Tây được.
Game này boss battle cảm giác ko hùng vĩ như SoulBorne thật, chắc là do thiếu nhạc hay. Nhạc game này từ đầu giờ chưa để ý dc bài nào
 
ai đánh được thằng lol shichimen warrior chưa mình xin tips cái, thằng ôn này súc sinh thật đánh rất bẩn tưởi toàn xả hàng ra mà stack đầy terror là nằm sấp luôn, đánh bao nhiêu lần rồi chưa qa đc, k backstab vs counter được nó vì nó k chịu đánh thường -.-
 
Dòng Soul căn bản Boss nó to vĩ đại rồi nên oánh cũng cảm giác nó hoành tráng. Còn Sekiro diễn ra ở Nhật Bản nên nhiều cái phải thay đổi, boss không thể như bên châu Âu được. Mẹ nó, lại nhớ tới Champion Gundy đầu DS3. Thằng nào mới bắt đầu làm quen với Soul vào dễ sốc thật.
 
À mà nói cảm nhận về boss.
Đám early boss của Sekiro thiếu sự hùng vĩ hay bá khí của một Boss thực thụ, nên mình đánh với bọn nó cảm giác rất bình tĩnh, như đang dual chơi chơi chứ không cay cú được như lần đầu gặp cha sứ hay Cleric ở BB. Với thiếu cái nhạc ầm ỹ mỗi khi đấu boss khiến quy mô cuộc chiến nó hơi "nhỏ".
Mà thôi style Nhật là mỹ miều mà, không xôi thịt cục súc như mấy anh Tây được.

gặp con khỉ chưa?
 
Đoạn cuối đi kiếm con Hatred toàn gặp lính khó nhằn... nioh wot còn dễ chán
 
Nioh cũng có Parry và Deflect hay sao ấy nhỉ ? Rất thích những dòng game chơi đao kiếm chậm rãi thế này nhưng con Nioh đợt trước ổ cứng không còn chỗ trống nữa nên đành chịu. Giờ dọn ổ ngon lành rồi định rước về chơi xem thế nào nhỉ ?

Cái hay của lão Myazaki này là đạo diễn cực kỳ kỹ lưỡng những chi tiết trong game nhỉ? Mọi thứ đều có thông tin và lý do để xuất hiện. Cả cái trò chết là được hồi sinh cũng có lỹ do rất rõ ràng. Soul born rồi tới Sekiro đều như vậy, cảm thấy rất chân thực như xem phim chứ không giống như đang chơi game
 
Từ cái tượng ở checkpoint trước, bác leo nóc nhà rồi phi thẳng vô t đâm thằng samurai quay lưng, xong chạy thẳng vào trong để trigger con trâu luôn là cái cửa phía sau bác bị lock lại, đám lính râu ria bác aggro trên đường sẽ bị chặn, khỏi dọn tụi nó :))
À, vụ skip này em có biết. Đang kể với anh em lần đầu gặp đuỹ bull bất ngờ không có chuẩn bị gì chết ức chế vãi bác ạ.
Gặp lão Gyoubu ít ra còn nghe lỏm hai thằng lính nên biết trước nhảy xuống đám khói là dual với hắn rồi nên có chuẩn bị tâm lý trước nó hơn hẳn.
gặp con khỉ chưa?
Chưa bác ạ, đang nói early boss mà, dạng mấy con đuỹ quái thai thì ai chả ức chế :)).
 
Dòng Soul căn bản Boss nó to vĩ đại rồi nên oánh cũng cảm giác nó hoành tráng. Còn Sekiro diễn ra ở Nhật Bản nên nhiều cái phải thay đổi, boss không thể như bên châu Âu được. Mẹ nó, lại nhớ tới Champion Gundy đầu DS3. Thằng nào mới bắt đầu làm quen với Soul vào dễ sốc thật.
bằng thế nào đc con béo ở DS1, ăn hành mãi mới biết là lần đầu gặp phải né, skip nó ra đi thêm 1 đoạn nữa mới quay lại đánh đc =))
 
fYqhQ6v.jpg
Sao cứu đc thằng Kuro rồi, đến phòng của Iishin thì chỉ thấy có bức thư chứ không có NPC các bác ạ. Hình như trước đó em đã gặp ông già này trước rồi nên giờ nó ko cho gặp nữa. Vác bức thư quay lại tìm em Emma cũng ko có gì khác xảy ra, ko up bình máu được (em up 5 bình rồi có phải là max ko các bác? Chạy quanh khắp nơi mới kiếm đc 1 đống seed)
 
Mi chơi DMC quen kiểu combat liên tọi nên qua đây dội là phải, tập kiên nhẫn thôi, ta đánh thằng drunkard suốt 4 tiếng đồng hồ, lắm lúc đánh nó gần chết mà hăng tiết vịt bị nó quạt hết cây máu điên tiết lắm :))

cũng từng chơi xong Nioh rồi nhưng mà Nioh còn có nhiều vũ khí và áo giáp để lựa chọn hợp từng con boss, game này mỗi thanh kiếm cùi lủi =)) main char ninja áo vải trúng chiêu là hịu…:))
 
Sao cứu đc thằng Kuro rồi, đến phòng của Iishin thì chỉ thấy có bức thư chứ không có NPC các bác ạ. Hình như trước đó em đã gặp ông già này trước rồi nên giờ nó ko cho gặp nữa. Vác bức thư quay lại tìm em Emma cũng ko có gì khác xảy ra, ko up bình máu được (em up 5 bình rồi có phải là max ko các bác? Chạy quanh khắp nơi mới kiếm đc 1 đống seed)
thử cure Dragon Rot xem sao, mềnh có seed vẫn up bt mà, dc 7 bình rồi
 
Mọi người ơi:
Boss cuối Isshin có phải chính là Tengu of Asina không?
 
Back
Top