• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

Tập Blindspot gợi nhớ tới seri game Borderlands :))
 
Hôm nay coi lại thấy phim đã có sub việt trên netflix rồi :D
 
co HD trên các web lun rồi kìa
 
ai thông não cái zima blue sao cái tập này nhảm đặc sản thế, tóm lại là cuộc đời 1 con người máy dọn bể nhảm nhảm thôi à
:-??:-??:-??what? tập đó hay mà.
 
thực ra tập đó thì thấy đc cái hay của nó thôi chứ tôi chả hype :))
 
Tập Zima nó móc mỉa khá hay chứ! :D

Đám ng ko hiểu biết thì tò mò tôn thờ Zima (còn chả biết hắn là robot loại rẻ tiền chứ ko phải con ng) & cả cái cục xanh trong mọi bức tranh của Zima, mà chẳng biết tôn thờ vì cái gì. Sự thực, cục xanh chả có gì cao siêu, chỉ là cục gạch lót bể bơi. :P

Đá đểu sự giả tạo của con ng vốn thiếu hiểu biết nhưng luôn sang trọng & tôn thờ thứ họ ko hiểu.
Zima hiểu biết nhưng hình dáng bên ngoài là cái máy lau bể, dù hiểu biết cao siêu, nó yêu quí nhất là miếng gạch lót bể!
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thấy nó đề cao giá trị cội nguồn nữa nè, dù đi mọi nơi, khám phá mọi điều, thấu hiểu vạn vật cũng đến lúc trở về với nơi được tạo ra để thuộc về.
 
ai thông não cái zima blue sao cái tập này nhảm đặc sản thế, tóm lại là cuộc đời 1 con người máy dọn bể nhảm nhảm thôi à

Tập này nhiều ý nghĩa sâu xa lắm .
 
mình thấy nó đề cao giá trị cội nguồn nữa nè, dù đi mọi nơi, khám phá mọi điều, thấu hiểu vạn vật cũng đến lúc trở về với nơi được tạo ra để thuộc về.
Hôm đầu ra mắt, chưa có subV, chỉ coi subE, xem hình đoán nội dung nên mình cũng hiểu sơ sơ kiểu này.
 
sống tiền sử quá h mới coi cái series này, cuốn vl 1 ngày quất luôn 14 tập , đúng là siêu phẩm của siêu phẩm, bất cứ 1 tập nào trong số mây tâp mình coi cảm giác đều có thể chuyển thể thành 1 movie chất lượng cao và dù art style thế nào đi nữa mình vẫn sẽ ra rạp coi.... Thế mới thấy cho đạo diễn tự bung lụa, phát huy hết khả năng k bị gò bó theo thị trường thì có thể tạo nên những sản phẩm tuyệt vời tới mức nào !

trừ tập 3 robots ra thấy khá nhảm nhí thì mấy tập còn lại mình đều thích cả, thích tới mức k dám nhận thích thằng nào hơn thằng nào vì phim nào cũng có cái hay riêng, kể cả những tập k có plot twist gì như lucky13 hay helping hand cũng vẫn cuốn hút vl ! Tuy nhiên nếu bàn về đồ họa/art style thì mình thích nhất 2 tập the witness và good hunting

Còn 4 tập nữa chắc để mai coi, coi hêt nhanh quá lại chả còn gì mà thẩm :(
 
sống tiền sử quá h mới coi cái series này, cuốn vl 1 ngày quất luôn 14 tập , đúng là siêu phẩm của siêu phẩm, bất cứ 1 tập nào trong số mây tâp mình coi cảm giác đều có thể chuyển thể thành 1 movie chất lượng cao và dù art style thế nào đi nữa mình vẫn sẽ ra rạp coi.... Thế mới thấy cho đạo diễn tự bung lụa, phát huy hết khả năng k bị gò bó theo thị trường thì có thể tạo nên những sản phẩm tuyệt vời tới mức nào !

trừ tập 3 robots ra thấy khá nhảm nhí thì mấy tập còn lại mình đều thích cả, thích tới mức k dám nhận thích thằng nào hơn thằng nào vì phim nào cũng có cái hay riêng, kể cả những tập k có plot twist gì như lucky13 hay helping hand cũng vẫn cuốn hút vl ! Tuy nhiên nếu bàn về đồ họa/art style thì mình thích nhất 2 tập the witness và good hunting

Còn 4 tập nữa chắc để mai coi, coi hêt nhanh quá lại chả còn gì mà thẩm :(
mình thì thấy 3 robots hay nhất :)) , trừ đoạn mèo hơi nhảm ra
 
Cái zima củng có thể hiểu nó là 1 vòng lập.sau này khi trở về lại con robot lau bể bơi củng có thể nó sẽ thành 1 zima nửa.tuỳ vào người sáng tạo hay nói cách khác là người mẹ của zima.
Khi bạn có mọi thứ rồi thì cái bạn muốn có nhất là không có gì.giống như vô ngã trong Phật giáo vậy.
 
Coi cái Series này xong cảm giác khó tả quá mỗi tập phim ngắn đều chất lừ và đem lại cảm xúc khác nhau. Ai hồi xưa hay coi phim sẽ nhớ có mấy bộ Batman, Halo, Dead Space, hay Dante Inferno nó cũng làm theo kiểu Anthology kiểu này. Cùng một nhân vật nhưng chia ra các phần khác nhau với mỗi phần là 1 style art khác nhau, coi cuốn vl. Ngày xưa ta thèm cái thể loại này kinh khủng mà sau này ko thấy làm nữa, giờ gặp cái bộ này chết mê chết mệt!
 
Zima ẩn dụ sự luân hồi, cát bụi thì về với cát bụi, vạn vật trở về với đúng khởi nguyên của nó, zima sau khi đạt đến đỉnh vinh quang thì quay về với bản ngã vốn có của nó là con lau bể.
 
Zima nó nhìn đơn giản nhưng nó nhét nhiều thứ lắm, triết học, nghệ thuật, châm biếm, khoa học, viễn tưởng...
 
Cái zima ấn tượng nhất câu cuối “ go home “ hay gì ấy.nghe xong hiểu hết cả câu chuyện.
 
cái zima blue mình coi liên tưởng tới truyện phượng hoàng của osamu tezuka vl
 
Tập Zima nó móc mỉa khá hay chứ! :D

Đám ng ko hiểu biết thì tò mò tôn thờ Zima (còn chả biết hắn là robot loại rẻ tiền chứ ko phải con ng) & cả cái cục xanh trong mọi bức tranh của Zima, mà chẳng biết tôn thờ vì cái gì. Sự thực, cục xanh chả có gì cao siêu, chỉ là cục gạch lót bể bơi. :P

Đá đểu sự giả tạo của con ng vốn thiếu hiểu biết nhưng luôn sang trọng & tôn thờ thứ họ ko hiểu.
Zima hiểu biết nhưng lại có bề ngoài là cái máy lau bể, cũng tôn thờ cục gạch lót bể!
Đá đểu vụ mấy bức tranh 1 màu giá triệu đô hay sao ấy :)).
 
ngồi nghe suốt từ qua tới h o|^_^|o
 
Đm tự nhiên nhắc tới Phượng Hoàng, siêu phẩm dở dang của thánh Tezuka, truyện thay đổi hoàn toàn mindset của mình về thế giới nào giờ :|
 
Back
Top