Shazam! Fury of the Gods (16/12/22) - The Avatar Killer

Thằng xàm lol được trân quý à?? Đis mẹ cháu của bộ trưởng gì ấy nhé, ae chớ coi thường, ghê vl
 
Giờ rõ mặt thằng Gin ta mới hiểu vài cái mâu thuẫn mang tính plot hole về nó, như việc nó đúng kiểu dân xài tumblr nhưng lại ghét cánh tả chẳng hạn :-" . hoặc việc nó là fan Star Wars :-".
 
bớt bớt đi mấy cha, nhà bên tuân thủ hiệp định rất nghiêm túc đó... qua đây thấy chửi loạn xạ...
 
mới đi coi với gấu về, cá nhân mình thấy phim ổn, hài khá duyên, ý nghĩa lớp lang khá rõ, rạp mình coi khá đông (lúc đặt thấy full 2/3) và cả rạp đều chờ đến hết AC1 mới về, mạnh dạn cho 7/10. Nếu hành động ko quá tệ thì có thể lên đến 8.5 - 9/10.

Phim này mình đánh giá là có vài cảnh có thể tạo hype ngang Aquaman, ví dụ lúc team nhà Shazam hiện ra, lẽ ra phải rất epic mà vô phim nhìn cứ xấu xấu bẩn bẩn, hay như lúc 7 sins xuất hiện, lẽ ra có thể làm ảo ảo như 7 con quỷ trong Diablo thì lại làm như phim nhựa rẻ tiền. Đánh giá riêng phần hành động thì mình nghĩ phim này còn thua cả Tẻrminator 2 của Arnold năm 1991.
 
Đang ngồi ngoài rạp...
 
Vừa mới coi xong về, 6/10 nhé. Phim này nhiều bác khen hài hay chứ mình cũng thấy bình thường, ko cười nghiêng ngã được. Mà có cảm giác nhiều fan DC như mình sẽ ko cần phim như thế này. Những ai đến với vũ trụ DC đều mong 1 bộ phim tone nghiêm túc, nhiều tầng nghĩa, ko hoành tráng thì phải sâu sắc, trong khi phim này đều ko có. Nói chung giờ chỉ mong Joker thôi.

Ah quên còn một điểm nữa, càng ngày càng coi khinh mấy lão review phim siêu anh hùng trên Cà chua thối. Với mình 1 bộ phim hay là 1 bộ phim sâu sắc, có thể nhiều tầng nghĩa hoặc phải lay động lòng người, gây ra cảm xúc rõ ràng, phấn chấn hoặc xúc động. Phim vậy mà chấm điểm cao được sao, cứ có cảm giác như đám này là mấy đưa teen đi làm review phim vậy, hài là cho điểm cao?
 
Chỉnh sửa cuối:
7/10, phim hơi tệ.
 
Đoạn hoạt hình trc khi đến AC coi vui vãi
 
dàn cást này phần 2 cho thêm The Rock làm Black Adam thì chắc sẽ thành phim hài nhặng xị + hành động ảo lòi ngang Fast and Furious, hy vọng có thêm James Wan để thành bom tấn như Fast 7.

mà ví dụ ít tiền thì làm 1 con sin mà cho nó ra ngô ra khoai rồi đánh nhau hoành tráng, đã ít tiền còn làm đủ 7 con mà con nào con nấy trông dở hơi hết biết, cảnh đánh đấm thì khều nhau rõ chán. Bonus thêm cái con sâu ở àfter credit 1 tìm feat để đọc thì thấy khá hoành tráng (tớ ko đọc comic), nhưng tạo hình trong film thì như đồ chơi.
 
Thiết nghĩ tụi quỷ tạo hình như làn khói bay bay cũng dc rồi, tạo ra mà từ đầu cuối éo phân biệt dc con nào là con nào :3cool_nosebleed:
 
Con bụng bự và con có cánh..
 
56652852_648056468984548_831382183900872704_n.jpg


Tuần đầu doanh thu tạm ổn. Kinh phí 100 củ (chưa kể tiền MKT) thì muốn ko lỗ thì cũng phải thu được 300M ko thì toang :D Ở TQ doanh thu drop cực mạnh nên ko hy vọng gánh team đâu. Nói chung là nội địa ngon ăn thì ko sợ lỗ. Đợi tuần sau xem sao, chứ cái hellboy cũng ko hot bên Mỹ lắm

À mà các bác cãi nhau phim này làm gì, mỗi người 1 gu xem phim riêng mà. Riêng tôi xem phim thể loại này nhiều rồi nên ko thấy phim Shazam nó quá hay đến mức tỏ ra khác biệt so với các phim comedy từ trước đến nay (tôi ko thèm so với các phim SAH nhé). Thể loại hài tương tự Shazam xem nhiều rồi, cũng chả đến mức quá đỉnh hay gì, chỉ là ok - ổn - tự nhiên thôi. Còn ý kiến cá nhân đánh giá phim này chả khác gì 1 bộ phim truyền hình cả.

Tôi ko chê Shazam dở nhưng quả thực xem phim ảnh từ bé đến giờ thấy cái thể loại này nhiều rồi, ko có cảm xúc nên ko thích, vậy thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
mới đi coi với gấu về, cá nhân mình thấy phim ổn, hài khá duyên, ý nghĩa lớp lang khá rõ, rạp mình coi khá đông (lúc đặt thấy full 2/3) và cả rạp đều chờ đến hết AC1 mới về, mạnh dạn cho 7/10. Nếu hành động ko quá tệ thì có thể lên đến 8.5 - 9/10.

Phim này mình đánh giá là có vài cảnh có thể tạo hype ngang Aquaman, ví dụ lúc team nhà Shazam hiện ra, lẽ ra phải rất epic mà vô phim nhìn cứ xấu xấu bẩn bẩn, hay như lúc 7 sins xuất hiện, lẽ ra có thể làm ảo ảo như 7 con quỷ trong Diablo thì lại làm như phim nhựa rẻ tiền. Đánh giá riêng phần hành động thì mình nghĩ phim này còn thua cả Tẻrminator 2 của Arnold năm 1991.

Bác so sánh thế nào chứ Ter 2 thuộc dạng classic của thể loại hành động rồi, đem so hành động phim này với Ter 2 thì tội nghiệp nó quá :6cool_surrender:
 
Điểm trừ nè:

- bọn quỷ một màu , lúc đoạn đầu tưởng cũng tầm bảy chúa tể, té ra như mấy cục pin của boss và sức mạnh quá tầm thường. Chán bỏ mẹ.

- Shazam lớn và Billy tính cách không đồng nhất. Billy nhỏ tính cách đúng là quậy nhưng có gì đó trầm ấm, còn thằng lớn đúng nghĩa trẻ con cực kì, đôi khí lố

- một số đoạn hài đậm chất phương tây nên đem qua Á xem dễ ngẩn ngơ. Chỉ có đoạn Santa là ai cũng cười.

- trứng phục sinh nhiều mà chán quá, đm làm thử một đoạn ảnh té vào cái batmobile xem rạp nó có quỳ xuống luôn không.

- nội dung dễ đoán quá :)) boss ấn tượng đoạn đạp bom trong kingsman nên thấy ảnh hiền bỏ mẹ, rặn kiểu nào cũng muốn ổng thắng.

Điểm cộng:
- thông điệp gia đình rất tốt. Ngoài ra khi xem chúng ta thấy việc giáo dục một siêu anh hùng nó quan trọng đến thế nào. Tưởng tượng thằng sịp không có giáo dục tốt, nó đi bắn mắt lazer để kiếm tiền thì thôi rồi .
- nên trao tượng cho dàn diễn viên phụ và siêu phụ =)) phim này mấy cái vai quần chúng mà diễn có tâm bỏ mẹ =)) làm mình xóa đi cảm giác phim truyền hình giữa phim.
 
Back
Top