Cái SSD mình nghĩ là standard của PS5 luôn, hơn thế nữa nó còn phải dc thiết kế riêng (nên chưa chắc đã tự ý mua thay vào dc), tích hợp sâu vào structure của máy, cả phần cứng và phần mềm, cộng thêm dev optimize để ra kết quả tốt nhất. Chứ nếu là option thì chẳng khác gì bây giờ, và hệ máy mới cũng không cất cánh dc.
Nói chung mình mừng vì có một ông như Cerny shape cái game department cho Sony, vì:
Cerny vừa là dev (hiểu dev muốn gì), vừa là chuyên gia công nghệ (hiểu sâu cả software lẫn hardware) vừa có kinh nghiệm và tầm nhìn rộng ở game industry. Có anh này lead, cho dù con đường của PS không đột phá thì cũng sẽ không bị trật đường rầy, nói chung là khả năng thành công cao.
Nhưng cũng vì vậy mà tin về con PS5 này làm mình hơi buồn vui lẫn lộn. Vì PS5 vẫn đi theo con đường safe (nhưng boring) là upgrade phần cứng. Trong khi game industry đang thay đổi theo hướng nhanh và khó lường hơn rất nhiều. Nintendo, 3 gen rồi nó rất sáng tạo và khác biệt (tuy cái vision không phải lúc nào cũng thành công). Chắc Sony cũng còn ém hàng, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này e là sẽ đi vào lối mòn và không thể cạnh tranh được với những người khác.
Kết bài wired có nói một câu thế này: "Chiếc PS đã nằm trong phòng khách của bạn suốt 4 thế hệ, và với những gì đã nói kể trên, nó sẽ nằm đó ít nhất là thêm 1 thế hệ nữa". Nghe thì cũng hào hùng đấy, nhưng cảm giác như đang ở tuổi xế chiều vậy