... KHÔNG PHẢI MUA! HÃY LÀM ĐIỀU NÀY TRƯỚC ĐÃ ((Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, các bạn hãy ném đá ở phần comment)
Mua một tiền đạo đi. Rashford tù quá, Lingard thì vô trách nhiệm
Mua một trung vệ đi. De Ligt ngon này, Koulibaly...
Mua một tiền vệ giỏi nào, Rabiot miên phí lương hơi cao tí, Bruno Fernandes hay Ruben Neves được này..
Khoan đã, chúng ta luôn gặp một vấn đề. Bất cứ ai trên thế giới này đều có những vấn đề của riêng họ. Phần lớn có thể giải quyết bằng tiền bạc, đó là lí do đồng tiền ngày càng lên ngôi trong cuộc sống.
Bóng đá cũng không tránh đươc vòng xoáy đó. Bắt nguồn từ một câu nói: Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền- của một người nổi tiếng mà bóng đá ngày càng thay đổi. Nhưng người chiến thắng trong trò chơi này chưa bao giờ là người giàu nhất, mà phải là người tiêu tiền thông minh nhất. Vì bóng đá có những giá trị nền tảng mà đồng tiền chưa xâm lấn được.
Câu hỏi , cái gì tiền không mua được?
Ad sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện , thực ra là lời trích lại của một nhân vật rất thầm lặng của nhà hát - Rene Meulensteen. Có rất ít bạn xem MU mà biết đến người đàn ông này. Và bây giờ là một câu chuyện rất nhỏ mà Van Persie từng nói về vị trợ lý được mệnh danh là "cánh tay phải" của Sir Alex Ferguson:
“Ông chắc chắn là một trong những huấn luyện viên đội Một tài ba nhất thế giới. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều huấn luyện viên khác nhau, nhưng cách ông chuẩn bị chúng tôi trước mỗi trận đấu là nét đặc trưng nhất – luôn thay đổi các bài luyện tập sao cho phù hợp với từng trận."
"Rất nhiều bàn thắng chúng tôi ghi được là bản sao của những gì chúng tôi đã luyện tập từ trước. Ví dụ như bàn thắng của tôi trước Chelsea xuất phát từ cú căng ngang tầm thấp của Antonio Valencia. Đó có vẻ như là một bàn thắng có phần may mắn, nhưng thực chất chúng tôi đã tập dượt pha bóng đó trong suốt tuần trước trận đấu."
“Một ví dụ nữa là bàn thắng của tôi trong trận đấu với Wigan, khi tôi gạt bóng qua chân phải trước khi sút. Đó cũng là một tình huống mà chúng tôi đã được tập...
Thực ra người đàn ông này cũng không trầm lặng lắm. Bạn biết ừm... Christiano Ronaldo chứ. Rồi, hẳn là bạn biết anh ấy. Và bạn biết ai là người dạy Ronaldo những ki năng siêu hạng như vậy không. ?
Ngày đầu trở về Manchester sau 6 tháng tu nghiệp, Meulensteen nói thẳng với Ronaldo “Cristiano. Tôi đã xem những bàn thắng của cậu mùa trước. Con số 23 bàn, nghe ấn tượng đấy nhưng vẫn chưa phải là tốt đâu. Nhìn tôi này, cậu muốn trở thành một chân sút hàng đầu chứ? Những cá nhân quan trọng luôn biết cách nâng cao chất lượng đội bóng, thay vì chỉ một mình họ. Khi ấy, toàn đội sẽ giúp CẬU nâng cao giá trị bản thân”.
Bộ đôi này đã liên tục làm việc và nghiên cứu những video của Alan Shearer và Thierry Henry để cải thiện khả năng ghi bàn cho CR7. Thậm chí, Ronaldo còn phải học thêm cách di chuyển và chơi bóng linh hoạt tùy theo ba khu vực cụ thể: trước khung thành, hai biên và bên ngoài vòng 16m50.
Đây là cách một “sát thủ” săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại được tạo ra đấy!..
Và bây giờ quay trở lại câu chuyện của Marcus Rashford và những người trẻ. Rashford còn quá trẻ, để được ở vị trí này , thi đấu những trận đấu thế này, ở đây, ở vai trò đầu tàu của MU trong những trận đánh lớn.
Cậu ấy có tài năng thế nào, cũng không thể đủ kinh nghiệm chinh chiến để đấu những trận đấu như vậy, trước những người như Pique hay Thiago Silva, những người quá lọc lõi về cuộc đời.
Ở trong 5 trận đấu thua của MU gần như liên tiếp trước Wolver (2), Barca (2) và Arsenal , luôn có một câu chuyện xảy ra là : Nếu Rashford hoặc Lukaku hoặc Lingard ghi được bàn thắng ấy thì có lẽ trận đấu sẽ rất khác. Nếu tình huống ấy chính xác hơn một chút, trận đấu sẽ rất khác. Nhưng luôn là những pha dứt điểm mà ai ác khẩu hoặc thẳng tính sẽ nói luôn là .. thiếu trách nhiệm.
Vì chính lối chơi của MU chứ không phải con người. Dù Mancheter có một chuỗi trận tốt nhưng không khó để nhận ra kết quả ấy nhờ vào sự tỏa sáng của rời rạc những cá nhân và một tinh thần tốt sau khi "thoát" khỏi Mourinho mà thôi. Yếu tố chính là một lịch thi đấu dễ và một tinh thần tốt nhưng mà...
Bóng đá là cuộc chơi chúng ta không thể thắng bằng quyết tâm và tinh thần . Nếu đội bạn 9 điểm rưỡi, đội mình 9 điểm thì..may ra với quyết tâm mãnh liệt và sự nỗ lực không ngưng nghỉ mới có thể chiến thắng, xác suất còn lại chỉ vài phần trăm lẻ cho ăn may. Còn nếu đội bạn 9 điểm rưỡi mà đội mình 7 điểm thì dẫu quyết tâm thế nào cũng khó mà thủ hòa được chứ đừng mong chiến thắng. Đó là Barca đã dạy chúng ta điều ấy đấy.
Trong quá trình tái thiết đội bóng nhất định phải bước đi từ người tướng lãnh đạo. Thay vì bất cứ ngôi sao trăm triệu bảng nào , những ngôi sao tin đồn mà MU sẽ phải mua với giá của việc cưa cổ lấy máu. Mình rất rất mong Rene Meulensteen sẽ quay lại.
Nếu không có tiêu cả trăm triệu bảng nữa Manchester cũng chỉ là đống vàng hổ lốn không lối đi mà thôi.
Manchester bây giờ cần là một lối chơi, một chiến thuật rõ ràng. Sau đó mua những người không phải giỏi nhất mà là phù hợp nhất với lối chơi ấy. Cần có kế hoạch cho từng trận đấu. Chúng ta có sự trở lại của Mike Phelan, một vị tướng chiến lược, có Ole, người sẽ cổ vũ và dẫn đường cho các cầu thủ và bây giờ cần một Meulensteen để dạy cho các cầu thủ : Vào trận này, phải làm thế nào.
Đó là quan điểm của mình. Và bạn biết không..
Sir Alex thật may mắn khi có những người phụ tá như Carlos Queiroz, Mike Phelan, Rene Meulensteen...
Và bạn biết không. Quãng thời gian tồi tệ khiến Mourinho phải ngậm đắng rời Manchester trùng với thời điểm ông chia tay người trợ lý đã đi theo mình 17 năm ..Rui Faria.
Những con người, những hình bóng đặc biệt thầm lặng phía sau lưng
#Linhdelof
#HộinhữngngườihâmmộPaulPogba