█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Và để tránh nghịch lý vòng lập không có khởi đầu thì thuyết này cũng có những quy tắc nhất định, đó là thông tin ở tương lai không thể truyền về quá khứ:

- Người từ tương lai trở về quá khứ không thể truyền đạt thông tin từ tương lai cho người quá khứ biết (người quá khứ tự động quên đi những gì đã nghe).

- Người xuyên không đến tương lai, sau khi trở về hiện tại sẽ không nhớ những gì đã xẩy ra ở tương lai.
đâu ra mấy quy tắc này vậy bác
 
vụ cap về quá khứ thì có thể giải thích thế này là không có plot hole gì.

dr strange nhòm tương lai thấy 1/14000 khả năng thắng.
cái 1/14000 đó có khi là một vũ trụ có thời gian đi trước vũ trụ PHIM hơn 80 năm. và dr strange quyết định làm theo nó. có một tác động giống nó và hiện tại của phim bắt đầu có hiệu ứng đổ domino giống gần như y đúc vũ trụ 1/14000.

ở vũ trụ của 1/14000 có vụ bàn là búng tay chết thanos, iron man chết cuối cùng cũng có một cap về quá khứ.

vũ trụ hiện tại học theo và cũng có vụ bàn là búng tay chết thanos cuối cùng cũng sảy ra cap đi về quá khứ.

vậy thực chất cap hiện tại đã đi đến vũ trụ thứ 3 ở quá khứ.

Cap già đang ngồi không phải cap hiện tại mà là từ chính vũ trụ 1/1400 (nơi mà bên avenger cũng thắng và dr strange học theo) đã đi đến và sống ở đây đợi ngày xuất hiện.
 
Nhìn mấy thằng topuc kia nó bàn luận toàn mấy cái vớ vớ vẩn vẩn buồn cười quá. Gì mà 14 triệu khả năng blah blah
 
vụ cap về quá khứ thì có thể giải thích thế này là không có plot hole gì.

dr strange nhòm tương lai thấy 1/14000 khả năng thắng.
cái 1/14000 đó có khi là một vũ trụ có thời gian đi trước vũ trụ PHIM hơn 80 năm. và dr strange quyết định làm theo nó. có một tác động giống nó và hiện tại của phim bắt đầu có hiệu ứng đổ domino giống gần như y đúc vũ trụ 1/14000.

ở vũ trụ của 1/14000 có vụ bàn là búng tay chết thanos, iron man chết cuối cùng cũng có một cap về quá khứ.

vũ trụ hiện tại học theo và cũng có vụ bàn là búng tay chết thanos cuối cùng cũng sảy ra cap đi về quá khứ.

vậy thực chất cap hiện tại đã đi đến vũ trụ thứ 3 ở quá khứ.

Cap già đang ngồi không phải cap hiện tại mà là từ chính vũ trụ 1/1400 (nơi mà bên avenger cũng thắng và dr strange học theo) đã đi đến và sống ở đây đợi ngày xuất hiện.
Cần đéo giải thích dài dòng. Từ lúc xem cái ant man nó sản xuất vào logic thì phim M cứ việc xem ko cần nghĩ.
 
Nhìn mấy thằng topuc kia nó bàn luận toàn mấy cái vớ vớ vẩn vẩn buồn cười quá. Gì mà 14 triệu khả năng blah blah

Thì phim có cái gì để bàn đâu, toàn plot device với plot hole gượng ép to đùng đạo diễn cứ ném bừa vào éo thèm giải thích tí gì, nên bây giờ cố phải mà tìm cách giải thích sao cho nó hợp lí, dark deep này nọ :2onion58:
 
Tự nhiên bịa ra tình yêu giữa clint với nat để làm plot device. Giống A2 tự dưng cho Nat yêu Hulk để ru ngủ Hulk. Vớ vẩn vl
 
cái 14 triệu khả năng giống kiểu không nghĩ ra kịch bản nào khác, ai ý kiến gì thì lôi cái lý lẽ Trang lạ đã xem 14tr khả năng rồi. Hết.
 
Khúc nat với clint overdramatic bỏ mẹ, ko bằng năm ngoái thốt nốt hiến em da xanh.
 
Khúc nat với clint overdramatic bỏ mẹ, ko bằng năm ngoái thốt nốt hiến em da xanh.

Xem cứ cringle kiểu lol gì ấy. Lại được thằng dịch sub ngu học đổi xưng hô thành anh em. Thà để tôi cô người ta còn hiểu nó là tình đồng chí. Nhìn bọn diễn viên ko đứa nào biết diễn tả cảm xúc ngoài nhìn xa xăm, gật gật đầu. À mỗi tony là diễn hay.
 
Riêng vụ sức mạnh có lúc mạnh lúc yếu thì mình có giả thuyết hay tuyệt này:
Giống như việc STR được plot bảo kê để đảm bảo anh luôn thắng thì bên Marvel cũng vậy. Đấng tối cao sẽ theo dõi và trước những sự kiện có khả năng gây sụp đổ vũ trụ sẽ ra tay. Ngài muốn ai cũng tỏa sáng, nhưng tổng hợp sức mạnh quyền năng của toàn bộ vạn vật được chứa trong 1 quả cầu gọi là Power Sphere.
Power Sphere thuở hồng hoang đặc kín gây ra vụ nổ Big Bang, hiện tại nó đã dần được khôi phục nhưng rất mất ổn định. Vì thế nó phải luôn trống rỗng. Khi Đấng muốn ai tỏa sáng tất nhiên kẻ đó cần thêm power, và power từ những kẻ khác sẽ được rút vào Sphere sau đó ngay lập tức phóng ra tới mục tiêu cần power để tránh gây vỡ Sphere.
Vì thế khi chúng ta thấy nhân vật này mạnh lên thì đồng thời có nhân vật khác suy yếu.
 
Vụ IM búng tay thì có thể giải thích là do bộ giáp chịu tải dùm, mấy đứa khác phải tự gồng để gánh chứ IM chỉ là người thường thôi nên búng xong giáp hỏng k còn gì đỡ cho nên dẹo.
 
Ai chưa coi hoặc chưa đọc spoil thì đỡ vì còn có cái để hóng chứ biết trước kế hoạch tụi Avenger rồi thì ngồi suốt 2 tiếng đầu chả khác gì tra tấn vì xem các anh ấy diễn mấy cảnh nội tâm chán vcc luôn


-ĐM cảnh anh Haweye đi chém nhau éo có cũng đc, đánh chán bm, đoạn này diễn biến tâm lý 2 anh chị thay đổi nhanh như điện xẹt, đang sầu đời em BW đến nắm tay nói 2 câu gật đầu cái rụp, xong
- Mấy cảnh diễn hài của Antman với Thor, chán vl luôn, à còn Hulk nữa, chán nốt
- Mấy đoạn chú Cap với BW bỏ đi cũng đc, đánh giá phim này Cap diễn tệ vl luôn, mặt đơ từ đầu đến cuối, đc đúng đoạn gặp lại peggy cuối mặt ứa lệ tầm 5s
- Cảnh Tony gặp lại bố, cảm giác 2 anh diễn ngượng vcc, lẽ ra đoạn này nên cài cắm để cho cụ Howard nhận ra con mình, đằng này 2 anh cứ nói chuyện gia đình, ý nghĩa thì có nhưng chả có cảm xúc gì

Tuy nhiên cũng có vài phân cảnh đáng khen
- Đoạn Tony trở về từ ko gian, đang truyền nước nhưng cũng ngồi dậy chửi Cap, đoạn này ta đánh giá khá hay
- Đoạn Thor gặp lại mẹ
- Đoạn Tony chơi đùa với con
 
Ai chưa coi hoặc chưa đọc spoil thì đỡ vì còn có cái để hóng chứ biết trước kế hoạch tụi Avenger rồi thì ngồi suốt 2 tiếng đầu chả khác gì tra tấn vì xem các anh ấy diễn mấy cảnh nội tâm chán vcc luôn


-ĐM cảnh anh Haweye đi chém nhau éo có cũng đc, đánh chán bm, đoạn này diễn biến tâm lý 2 anh chị thay đổi nhanh như điện xẹt, đang sầu đời em BW đến nắm tay nói 2 câu gật đầu cái rụp, xong
ronin làm màu ,nội cái động tác vuốt kiếm không đã thấy nghiệp dư rồi xổ vài ba câu nihongo nghe nguy hiểm vl
 
Vừa xem xong nè. Cũng được.
Sạn hơi nhiều vì đụng đến du hành thời gian.
Cảm giác nó có gì sai sai trong plot.

Con Cáp mâm sao cầm găng thì không búng đi, hay tại anh em team A chưa giải thích cách dùng. Hoặc ẻm tự tin bán hành cho Thanos và quân đội của hắn nên chả thèm dùng găng, quyết cùng hội chị em lao lên thể hiện nữ quèn.

Thêm, mới đầu tưởng găng tay vô cực là kì trân dị bảo, ngàn năm có một. Té ra thì chỉ cần có đá và cái găng nào có lỗ để lắp là búng tay được hết. Đm thế thằng lùn thợ rèn bị chặt tay oan quá.

Mọi phân cảnh của Tony và Cap đều rất hay. Đoạn tranh luận về fucking time travel khá thú vị. Nhưng nguyên lý hoạt động máy thời gian đơn giản hơn những gì họ nói. Đơn giản đến nổi nó kéo cả chiến hạm và một đội quân khổng lồ từ quá khứ đến =)) Đm cổ máy đó chắc cũng bằng mẹ nó một viên đá vô cực rồi.
 
Vừa xem xong nè. Cũng được.
Sạn hơi nhiều vì đụng đến du hành thời gian.
Cảm giác nó có gì sai sai trong plot.

Con Cáp mâm sao cầm găng thì không búng đi, hay tại anh em team A chưa giải thích cách dùng. Hoặc ẻm tự tin bán hành cho Thanos và quân đội của hắn nên chả thèm dùng găng, quyết cùng hội chị em lao lên thể hiện nữ quèn.

Thêm, mới đầu tưởng găng tay vô cực là kì trân dị bảo, ngàn năm có một. Té ra thì chỉ cần có đá và cái găng nào có lỗ để lắp là búng tay được hết. Đm thế thằng lùn thợ rèn bị chặt tay oan quá.

Mọi phân cảnh của Tony và Cap đều rất hay. Đoạn tranh luận về fucking time travel khá thú vị. Nhưng nguyên lý hoạt động máy thời gian đơn giản hơn những gì họ nói. Đơn giản đến nổi nó kéo cả chiến hạm và một đội quân khổng lồ từ quá khứ đến =)) Đm cổ máy đó chắc cũng bằng mẹ nó một viên đá vô cực rồi.
Bởi vì ngay từ đầu chẳng có kế hoạch búng tay nào mà chỉ có kế hoạch trả đá về thôi.
Trong phim M thì không có khái niệm "thần thoại" thật sự, thậm chí God như Odin hay Thor thật ra cũng chỉ là "người ngoài hành tinh". Nên tất cả "kỳ trân dị bảo" trong phim thực ra cũng chỉ là những món đồ "ngoài vũ trụ" mà người trái đất chưa có cơ hội tiếp cận và nghiên cứu. Ví dụ như viên Mind, viên đá có khả năng điều khiển tâm trí bất kỳ ai, mà rơi vào tay con người qua nghiên cứu cũng có thể tạo ra năng lực cho Nhanh Bạc và Witch, rồi viên Space được mà tiến sĩ người Kree (cũng là người ngoài hành tinh nốt) nghiên cứu tạo ra "cái công nghệ l gì đấy đ nhớ", bản thân Bàn Là nghiên cứu đá Mind cũng tạo ra được Ultron...Cho nên cái găng tay cũng chỉ là "một món vũ khí ngoài hành tinh" mà thôi. Khi có cơ hội tiếp cận nghiên cứu thì ez tạo ra.
Và Bàn Là lại là bộ não thiên tài nhất trái đất nữa.
 
Back
Top