UltraSmash
Leon S. Kennedy
- 22/7/16
- 13,594
- 7,832
Nhạc nhẽo không biết thế nào
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Kitase đã xác nhận là Nobuo vẫn tham gia làm nhạc nhéNhạc nhẽo không biết thế nào
lần này em lên HD thì phải máu me quằn quại, la oai oái như con gà bị cắt tiết vào nhé, chứ đường 1 phát chết luôn như bản cũ
![]()


Nhìn đi nhìn lại mấy ông Dev SE outdate vãi.
Game PS3, PS4 rồi chắc đến PS5 vẫn sẽ kiểu cái khung giữ lại update tí texture thôi. Cảm giác nhìn đồ hoạ trên PS4 như PS3 remastered chứ không đột phá. Về mặt mũi nhân vật ngày xưa còn khen đẹp với chi tiết chứ bây giờ mãi vẫn cứ trơn láng như trẻ con thế mới thấy dev lười thế nào. Bao giờ mới có cutscreen in-game đẹp như CGI giờ.

Nhìn đi nhìn lại mấy ông Dev SE outdate vãi.
Game PS3, PS4 rồi chắc đến PS5 vẫn sẽ kiểu cái khung giữ lại update tí texture thôi. Cảm giác nhìn đồ hoạ trên PS4 như PS3 remastered chứ không đột phá. Về mặt mũi nhân vật ngày xưa còn khen đẹp với chi tiết chứ bây giờ mãi vẫn cứ trơn láng như trẻ con thế mới thấy dev lười thế nào. Bao giờ mới có cutscreen in-game đẹp như CGI giờ.
game này ai mà chả mỏ nhọnMỏ nhọn nhọn xinh vl chu cha![]()

Hóng cảnh cloud giả gái kìa, mặt như Lightning thật
.Advent Children là sự kiện xảy ra sau game vài năm rồi, mặt phải khác lúc mới phiêu lưu chứVẫn thấy tạo hình của fim Advend Children ngon hơn dù đã ra mắt lâu

Đúng rồi, khác cái khối lục giác 3D đóAdvent Children là sự kiện xảy ra sau game vài năm rồi, mặt phải khác lúc mới phiêu lưu chứ![]()

Nhầm, anime ff15 là con Emerald chứ nhẩyCon Ruby có trong anime FF15 rồi, tạo hình cũng không khác bản FF7 cũ là bao

Nhọn mà xinh xinh với hơi mọng nữa nhégame này ai mà chả mỏ nhọn![]()

FF 4 chết đi sống lại như cơm bữa, có mỗi ông Tellah chết vì bị plot ép chếtChỉ là 1 trong các plot mà độ xoắn cao hơn các plot xòn lại của ff7 và đi trước các dòng game khác khi charplayable chết ( hình như bản 4 có trước rồi hay sao ấy)