Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Đày méo j thím. Demon cả phần lớn rồng ở Makai lâu rồi. Thằng Velther cả Vern chia nhau cai trị cả đánh nhau. Velther có lẽ thua nhưng mà dc cái bất tử nên đánh nhau dc cả vài nghìn năm cho đến khi 2 thằng cược nhau ai bem dc Human World trc. Ông Velther còn chưa bem dc thì đã bị Baran xiên cả God phong ấn lại rồi :))
Velther chắc không thua đâu. Vì vern thực ra cái xác già chắc cũng xấp xỉ velther baran thôi chứ không vượt trội.
Còn khi ở cái xác trẻ thì lvl lẫn ma pháp cũng không hơn đc velther.
Thế nên vern nó mới nghĩ ra cái trò tách ra để cheat, lúc đó mới vượt trội bọn god được
 
Thế méo nào trận sau cùng nhập thể ta lại thấy ko bá bằng lúc lần đầu xh , ông già lọm khọm đánh cho nhóm Dai bất lực :))
 
Mô tuýp của mấy truyện này là team hero càng đánh càng mạnh mà, Vearn ngu chơi nhây nên chết là phải rồi.
Mà cái trận cuối cũng ko thuyết phục lắm, lúc Vearn trẻ xài chiêu ulti thiên địa gì gì đó, rốt cuộc bị cái bug xàm vờ lờ, để tụi nhóc ghẻ nó bem cho rụng cánh.
 
god là god, chứ god của demon là thằng nào ?

trong truyện tới 3 thằng god lận mà, god của human, dragon và demon
hadlar trước khi tạch còn cầu god of human cứu pop, nói ổng quả thật biết trêu đùa khi người thực hiện ước nguyện cuối cùng của lão lại là avan, kẻ lão từng giết =))
 
Ông nào bữa giải thích nó làm đúng trong game, 1 move đánh đc 3 đòn, sau đó phải nghỉ, nên ko chơi game sẽ thấy nó kì vl :))
 
trong truyện tới 3 thằng god lận mà, god của human, dragon và demon
hadlar trước khi tạch còn cầu god of human cứu pop, nói ổng quả thật biết trêu đùa khi người thực hiện ước nguyện cuối cùng của lão lại là avan, kể lão giết =))
ta ko nhớ bộ này có khái niệm god của demon. :3cool_nosebleed:
 
ta ko nhớ bộ này có khái niệm god của demon. :3cool_nosebleed:
3 chủng tộc đều có god của mình, đoạn cuối hadlar còn cầu xin god của loài người cứu pop mà, chẳng biết 3 anh god viết hiệp ước thế nào mà human cùi bắp nhất lại được phần ngon nhất là mặt đất và mặt trời =)) veather và vearn thèm thuồng mãi mà vẫn ko có đc
12.jpg
 
3 chủng tộc đều có god của mình, đoạn cuối hadlar còn cầu xin god của loài người cứu pop mà, chẳng biết 3 anh god viết hiệp ước thế nào mà human cùi bắp nhất lại được phần ngon nhất là mặt đất và mặt trời =)) veather và vearn thèm thuồng mãi mà vẫn ko có đc
12.jpg
Thèm đồ của người khác thôi, chứ chắc gì makai đã kém hơn mặt đất.
 
Công chúa đợi nó sml ra mà. Lon nói nó có khả năng bị nổ văng tới thiên giới hay ma giới gì đó rồi, cuối truyện cả bọn chia nhau đi tìm nó. Ku Pop số đẹp đi với 2 em xinh tươi, Huynkel thì cặp pd với Lamhart.
Hình như tụi human thời cổ bá lắm chứ chả đùa, vì cái dungeon mà Avan và đám công chúa vô tìm cái spell là của human thời cổ lập, xuống càng sâu càng có khả năng học spell khủng. Cái spell dùng để ngưng hoạt động của tòa thành Vearn chỉ nằm ở tầng 25 thôi. Avan xuống tầng 150 được bộ skill anti-evil bá khỏi bàn.
không chỉ mình human yếu đi đâu, cả rồng cũng vậy, thời xưa rồng ngoài sức mạnh còn có sự thông thái, tới thời vealther thì thoái hóa hết bị quy chung vào thú vật luôn, chỉ còn 2 con là có trí thông minh là vealther và con rồng sấm sét gì ấy
còn demon thì ko rõ, thấy cũng chỉ có vài cá nhân như vearn, mýstic, lonberk là bá, con mặt bằng chung cũng cùi cùi, gần cuối thằng tư lệnh dơi thả bọn quái từ makai lên bị huynkel spam grand cross diệt sạch
 
3 chủng tộc đều có god của mình, đoạn cuối hadlar còn cầu xin god của loài người cứu pop mà, chẳng biết 3 anh god viết hiệp ước thế nào mà human cùi bắp nhất lại được phần ngon nhất là mặt đất và mặt trời =)) veather và vearn thèm thuồng mãi mà vẫn ko có đc
12.jpg

Thế cái ông god trên thiên giới, người điều Má Rồng xuống để đẻ ra Dũng sĩ Rồng còn đứng trên 3 ông God này nhỉ
 
Thế cái ông god trên thiên giới, người điều Má Rồng xuống để đẻ ra Dũng sĩ Rồng còn đứng trên 3 ông God này nhỉ
là 3 thằng gods đó đấy, gods trong truyện này là số nhiều, tụi nó lập hiệp ước tạo nên kị sĩ rồng, long mẫu đc bọn gods sai làm nhiệm vụ sinh đẻ và thu thập linh hồn kị sĩ rồng sau khi tạch
tôi mới thắc mắc là sao god of dragon và demon lại o ép tộc của mình, nhượng bộ cho loài người nhiều quyền lợi đến vậy
 
God đứng về phe hòa bình chứ không theo một phe nào cả.
Do loài người bị bọn ma giới xâm chiếm nên God mới giúp loài người thôi.
 
là 3 thằng gods đó đấy, gods trong truyện này là số nhiều, tụi nó lập hiệp ước tạo nên kị sĩ rồng, long mẫu đc bọn gods sai làm nhiệm vụ sinh đẻ và thu thập linh hồn kị sĩ rồng sau khi tạch
tôi mới thắc mắc là sao god of dragon và demon lại o ép tộc của mình, nhượng bộ cho loài người nhiều quyền lợi đến vậy
Vì loài người yếu nhất, ko sống đc ở luyện ngục chứ sao.
 
vì lão god của human mạnh nhất chứ sao, ra lệnh cho mother dragon còn đc mà
xí đc phần ngon lại còn chế ra DK mang trái tim con người ?! chả phải human nắm đằng chuôi à
Human cũng méo yếu, đánh ngang 2 phe kia mà. Thậm chí có khi còn mạnh hơn kiểu nước Ngụy tam quốc nữa ấy chứ :))
 
vì lão god của human mạnh nhất chứ sao, ra lệnh cho mother dragon còn đc mà
xí đc phần ngon lại còn chế ra DK mang trái tim con người ?! chả phải human nắm đằng chuôi à
Human cũng méo yếu, đánh ngang 2 phe kia mà. Thậm chí có khi còn mạnh hơn kiểu nước Ngụy tam quốc nữa ấy chứ :))
Bọn rồng nắm sức mạnh, bọn Ma nắm phép thuật. Thế bây giờ bọn người ko mang trái tim ra thì còn có gì để góp?
Human nào đánh ngang 2 phe kia? Nếu ko có Dragon Knight?

Bọn nghèo thì chỉ biết nói đạo lý thôi, bởi vì ngoài đạo lý ra thì chúng nó có gì? Đạo lý ở đây là trái tim của DK đấy.
 
Bọn rồng nắm sức mạnh, bọn Ma nắm phép thuật. Thế bây giờ bọn người ko mang trái tim ra thì còn có gì để góp?
Human nào đánh ngang 2 phe kia? Nếu ko có Dragon Knight?

Bọn nghèo thì chỉ biết nói đạo lý thôi, bởi vì ngoài đạo lý ra thì chúng nó có gì? Đạo lý ở đây là trái tim của DK đấy.
human thời cổ đại pa ơi, có cái hình 3 phe choảng nhau nữa kìa
 
God đứng về phe hòa bình chứ không theo một phe nào cả.
Do loài người bị bọn ma giới xâm chiếm nên God mới giúp loài người thôi.
3 phe này vốn dĩ ko cân bằng nhau. Tương quan lực lượng chỉ có 2 phe là Rồng và Ma thôi. Nên sắp xếp cho 2 phe kia ở luyện ngục đấu đá nhau là hợp lý rồi. Chứ chẳng có thằng god nào hơn thằng god nào cả. Còn mấy thằng god cơ bản là nó cũng có sống ở đó đâu. Chúng nó tạo ra DK để ko loài nào lấn át cũng như ko loài nào bị tuyệt diệt cả.

human thời cổ đại pa ơi, có cái hình 3 phe choảng nhau nữa kìa
Kiểu lâu lâu xuất hiện 1 cá nhân kiệt xuất chứ ko phải base của cả loài đã là tương đương thì vẫn chưa chịu nhận phe Human yếu sinh lý nhất? Avan thiên tài ngàn năm có 1 mà đánh với con creep Hadlar thời còn là pháp sư mà còn đánh ko lại thì trông mong gì loài người?
 
3 phe này vốn dĩ ko cân bằng nhau. Tương quan lực lượng chỉ có 2 phe là Rồng và Ma thôi. Nên sắp xếp cho 2 phe kia ở luyện ngục đấu đá nhau là hợp lý rồi. Chứ chẳng có thằng god nào hơn thằng god nào cả. Còn mấy thằng god cơ bản là nó cũng có sống ở đó đâu. Chúng nó tạo ra DK để ko loài nào lấn át cũng như ko loài nào bị tuyệt diệt cả.


Kiểu lâu lâu xuất hiện 1 cá nhân kiệt xuất chứ ko phải base của cả loài đã là tương đương thì vẫn chưa chịu nhận phe Human yếu sinh lý nhất?

truyện nó nói rõ 3 phe cân nhau rồi cãi lấy đc làm gì ? tự nhiên nó yếu là phải nhường quyền lợi cho nó à, vớ vẩn

Mỗi phe có 1 ưu thế tổng hợp của chủng loài riêng, ai đi so lẻ từng thằng ?? thế thì chả phải dragon bá nhất rồi à
 
3 phe đánh lẫn nhau đâu có nghĩa 3 phe phải mạnh ngang nhau, như 3 quốc vậy thôi, thằng Ngụy vẫn là thằng mạnh nhất, xét riêng thực lực tiềm năng thì vẫn có thằng yếu hơn, thằng mạnh hơn, nên có thể phe human yếu hơn, hoặc ngược lại, nói chung ko nhất thiết phải ngang nhau
 
Back
Top