Xhunter123
Dragon Quest
- 22/6/17
- 1,314
- 123
Cơ mà phải nói là Gensai tuổi cũng cao rồi, khả năng phát triển không tốt như mấy đấu sĩ trẻ, nên có khả năng là sẽ bị vượt qua thôi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vốn dĩ ma đao đã ko phải cái loại võ sĩ trên võ đài rồi. Giấu skill là đặc điểm chung của giới võ thuật gia thời xưa rồi. Vì đòn tấn công hiệu quả nhất là đòn tấn công mà người ta ko biết dccái này là truyện võ thuật mà, theo ý kiến của tôi thì Gensai luôn chơi hết mình đấy, và chiến thắng của ông là do chưa ai vượt qua được 100% thực lực của ông, chứ đâu phải truyện tăng tiến sức mạnh như Dragon Ball đâu mà 10 hay 80. Nhiều trận nhìn qua có vẻ chênh lệch nhưng thực tế thế trận có thể bị lật chỉ sau 1 chiêu, nhuw trận Wakatsuki vs Ouma, Ouma bị áp đảo suốt trận nhưng chỉ với 1 chiêu mà thắng luôn. Sức mạnh của Gensai là ở kinh nghiệm của ổng, khả năng xử lý tình huống tốt, công lúc cần và thủ lúc cần, kỹ năng cơ bản rất chắc chắn, và skill ma thương cực kỳ nguy hiểm, dính 1 đòn là nhiều khả năng xong trận luôn, chứ đứa nào dấu skill như mèo dấu đặc sản thì thôi ko hợp lên võ đài đâu
không phải lúc nào cũng vậy, đòn thế của Ma Đao rất đơn giản, không dấu giếm, lúc cần công thì công, lúc cần thủ thì thủ, tấn công chỉ cần hợp lý đối thủ tất dính đòn, chứ chả cần chiêu hoa mỹ làm gì, thế nên mới miêu tả ổng như 1 toả thành vững trãi; và qua trận với Kanou càng làm rõ hơn cách đánh này của ổng, sức mạnh của ông ta chính ta là sự chắc chắn, và skill của ông ta cũng chỉ đơn giản như vậy, tuy nhiên vẫn chưa có đấu sĩ nào vượt qua được sự chắc chắn của ông taVốn dĩ ma đao đã ko phải cái loại võ sĩ trên võ đài rồi. Giấu skill là đặc điểm chung của giới võ thuật gia thời xưa rồi. Vì đòn tấn công hiệu quả nhất là đòn tấn công mà người ta ko biết dc
, cơ mà kèo này thì bắt rihito chắc rồi, vô giải chính mới khó đoán chứ vòng ngoài tranh suất này toàn bắt nhân vật nổi.
... rồi tên điện lực này tưởng đâu cho thằng tập tạ vô mà ai ngờ ...