[Manhua - đô thị/khoa huyễn] Huyết Ma Nhân

1. Trụ Vương đeo được nhẫn những đã chết, nên linh hồn bám vào nhẫn chờ đợi có người đeo được để đoạt xá chứ ko phải là lão ko đeo được.

2. Chỉ có thằng Đao Ca là có tư tưởng đó, thằng main từ đầu truyện cho tới hết đoạn núi Vũ Di chỉ do dòng đời xô đẩy chứ nó chẳng có cái ý nghĩ đi trừ gian diệt ác.

3. Thi tộc không thích mà bị bệnh tâm lý ăn tim người. Thằng bạn béo của main có năng lực có thể nuốt và giữ cả một người trọng bụng, đồng ý là năng lực này thực sự vô dụng nhưng không phải là nó không có.

4. Những lý do mà ông lý giải cho thằng main đều đúng, chỉ sai một chỗ duy nhất là sai thời điểm, vào lúc nó quyết định gia nhập thi tộc thì nó chưa nghĩ nhiều như ông nói đâu, trong đoạn đối thoại với ông ngoại thằng mập trong nhà tắm thì chính nó có giải thích cái lý do lúc đó của nó là:

- Xà tộc ăn thịt người, thi tộc diệt xà tộc là có ơn với con người, nó muốn gia nhập thi tộc để hóa giải thành kiến giữa con người với thi tộc. (Làm người không thể hóa giải được sao mà phải đi làm thi tộc ăn tim người mới được????)
- Ông già hỏi: nếu thi tộc có ơn với con người thì chuyện con người bị thi tộc ăn thịt là chuyện hiển nhiên
- Thanh niên đáp lại: mẹ và bạn cháu thì không được ăn.
- Ông già hỏi: vậy người khác thì sao?
- Thanh niên cứng họng, cái cách đối đáp đã thể hiện quá rõ là thằng main suy nghĩ cực kỳ nông cạn.
- Nếu tác giả cho thằng main thêm thời gian phát triển, trải qua nhiều chuyện, trưởng thành hơn thì việc nó gia nhập thi tộc đã không gượng ép đến vậy.

5. Con Sương Sương mới gặp thằng main, bị ông ép mới nghe lời làm theo, với lại nó muốn thằng main làm đồ chơi cho nó thôi chứ làm gì có chuyện cực kỳ thích, có chăng là phải rất lâu sau này nó mới phát triển tình cảm.

6. Thi tộc cũng có tốt có xấu, ta cày cả đêm hết rồi, cá nhân ta cho rằng bộ truyện này vay mượn ý tưởng của quá nhiều những bộ truyện khác, thi tộc ăn tim người của Tokyo Ghoul, đi tìm thành Tinh Nguyệt của Ma Thổi Đèn, Xà Giáp là trọn lẫn của Iron Man với Super Sentai, tức giận mắt hóa đỏ của Naruto...Dù vậy thì trong sô dàn rác webtoon của Trung Quốc thì bộ là một trong những bộ tốt nhất rồi, về sau đoạn đánh Thiên Thủ rồi mở map vũ trụ khá hay. Vẽ cũng chăm chút với đẹp hơn trước chứ không nát dẫn đều như mấy bộ khác.
Làm người làm gì có đủ sức mạnh và tiếng nói để làm người hoà giải, kẻ mạnh là sẽ ko nghe theo kẻ yếu đâu
 
Làm người làm gì có đủ sức mạnh và tiếng nói để làm người hoà giải, kẻ mạnh là sẽ ko nghe theo kẻ yếu đâu
Có chiếc nhẫn mà bác, nó chưa nghiên cứu cái nhẫn đùng một cái đòi làm thi tộc, ta thấy quá gượng ép.
 
Có chiếc nhẫn mà bác, nó chưa nghiên cứu cái nhẫn đùng một cái đòi làm thi tộc, ta thấy qua gượng ép.
Khi đó nó ko thể sử dụng toàn bộ công năng của nhẫn( nó còn chả hiểu rõ ràng về xã nhẫn). Nên trở thành thi tộc là con đường duy nhất để có đc sức mạnh nhằm sống tiếp và thực hiện mục tiêu. Ko trở thành thi tộc thì nó chết truớc khi có cơ hội tìm hiểu về cái nhẫn rồi
 
Khi đó nó ko thể sử dụng toàn bộ công năng của nhẫn( nó còn chả hiểu rõ ràng về xã nhẫn). Nên trở thành thi tộc là con đường duy nhất để có đc sức mạnh nhằm sống tiếp và thực hiện mục tiêu. Ko trở thành thi tộc thì nó chết truớc khi có cơ hội tìm hiểu về cái nhẫn rồi
Nó có thể theo Đao Ca học võ nghệ rồi từ từ nghiên cứu cái nhẫn, trên thực tế là trong truyện cái năng lực thi tộc cực kỳ mờ nhạt, thằng main giai đoạn đầu toàn xài nhẫn, giữa thì huyết, mới gần đây thì cắn đá.
 
Nó có thể theo Đao Ca học võ nghệ rồi từ từ nghiên cứu cái nhẫn, trên thực tế là trong truyện cái năng lực thi tộc cực kỳ mờ nhạt, thằng main giai đoạn đầu toàn xài nhẫn, giữa thì huyết, mới gần đây thì cắn đá.
Võ nghệ của human trong truyện này là thứ vớ vẩn thôi. Chả bằng dc 1 góc thi tộc đâu

Thi tộc chỉ là 1 dạng đột biến của con người mà thôi nên tác giả ko đi sâu vào vì thực ra nó chả quan trọng lắm khi về sau mấy cái năng lực của thi tộc chỉ là trò tiểu xảo vặt vãnh
 
Nó có thể theo Đao Ca học võ nghệ rồi từ từ nghiên cứu cái nhẫn, trên thực tế là trong truyện cái năng lực thi tộc cực kỳ mờ nhạt, thằng main giai đoạn đầu toàn xài nhẫn, giữa thì huyết, mới gần đây thì cắn đá.

Đá là từ demon mà ra, tức là ngược lại, thần huyết nhân tạo ra đá, chứ không phải nhất thiết dựa vào đá để mạnh lên.

Tới cảnh giới thứ 8 thì đếch cần đá nữa, hút tế bào demon xung quanh mà quẩy thôi, mạnh gấp trăm lần đá, chỉ thua mỗi combo xà hoàng Kasa + mắt trái demon. Thi Tộc có nhiều siêu năng lực so với con người không có năng lực nào, giống như Vampire so với Human, bảo mờ nhạt thì không đúng (Bạch Lạc + Trụ Vương có năng lực đặc dị hữu dụng tới tận chap mới nhất)

Trụ Vương không thể hoàn toàn sử dụng nhẫn Nữ Oa, chứ có thần huyết dùng được thì đã không cần phải đi đoạt xác người khác, cái nhẫn đó chỉnh sửa bản thân là bất tử được luôn.
Còn những yếu tố khác bạn nói là đặc điểm chung của mọi truyện shounen luôn rồi: Biến hình, nâng cấp sức mạnh, có nhiều gái theo, gặp kẻ thù mạnh hơn, lại nâng sức mạnh, tình anh em bằng hữu chiến thắng tất cả...cả triệu bộ shounen đều có chung đặc điểm, chứ nói vay mượn ý tưởng thì bộ này dàn xếp công phu, lắt léo, bản đồ + thế lực + nguồn gốc thế giới làm mới lạ không có bộ nào đi trước đã có, vậy nên truyện này đâu có ăn cắp ý tưởng ai.

Không lẽ chỉ cần main thích hình cháu bé ôm cá trong hoa sen trước ngược thì là vay mượn ý tưởng của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, cứ có giáp biến hình là vay mượn Iron Man + Sentai (có cả ngàn bộ biến hình mặc giáp như thế), ăn tim là vay mượn Tokyo Ghoul; quá nhiều bộ giống nhau đặc điểm như thế.
 
Đá là từ demon mà ra, tức là ngược lại, thần huyết nhân tạo ra đá, chứ không phải nhất thiết dựa vào đá để mạnh lên.

Tới cảnh giới thứ 8 thì đếch cần đá nữa, hút tế bào demon xung quanh mà quẩy thôi, mạnh gấp trăm lần đá, chỉ thua mỗi combo xà hoàng Kasa + mắt trái demon. Thi Tộc có nhiều siêu năng lực so với con người không có năng lực nào, giống như Vampire so với Human, bảo mờ nhạt thì không đúng (Bạch Lạc + Trụ Vương có năng lực đặc dị hữu dụng tới tận chap mới nhất)

Trụ Vương không thể hoàn toàn sử dụng nhẫn Nữ Oa, chứ có thần huyết dùng được thì đã không cần phải đi đoạt xác người khác, cái nhẫn đó chỉnh sửa bản thân là bất tử được luôn.
Còn những yếu tố khác bạn nói là đặc điểm chung của mọi truyện shounen luôn rồi: Biến hình, nâng cấp sức mạnh, có nhiều gái theo, gặp kẻ thù mạnh hơn, lại nâng sức mạnh, tình anh em bằng hữu chiến thắng tất cả...cả triệu bộ shounen đều có chung đặc điểm, chứ nói vay mượn ý tưởng thì bộ này dàn xếp công phu, lắt léo, bản đồ + thế lực + nguồn gốc thế giới làm mới lạ không có bộ nào đi trước đã có, vậy nên truyện này đâu có ăn cắp ý tưởng ai.

Không lẽ chỉ cần main thích hình cháu bé ôm cá trong hoa sen trước ngược thì là vay mượn ý tưởng của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, cứ có giáp biến hình là vay mượn Iron Man + Sentai (có cả ngàn bộ biến hình mặc giáp như thế), ăn tim là vay mượn Tokyo Ghoul; quá nhiều bộ giống nhau đặc điểm như thế.
Ta thấy ông hình như fan bộ này, vậy thì không tranh luận nữa, có nói tới năm sau cũng ko đc gì, những gì ta nói ở trên là cảm nhận cá nhân của ta thôi, cứ xem như ta già cả càng ngày càng khó tính đi, nhưng cái vụ vay mượn thì chính tác giả thừa nhận

020.jpg
 
Thằng main ban đầu rất ác cảm với thi tộc, nhưng sau nó nhận ra chống đối mà yếu như chó thì chẳng được gì. Nó có năng lực thích ứng tình huống cực mạnh, và cũng có đoạn nó bảo nó gia nhập thi tộc vì muốn nhìn rõ "sự thật" - tức là thứ đằng sau cuộc sống thường ngày này là gì. Mà vụ tim người thấy bảo lâu không ăn là bị yếu đi hay sao mà ? Càng ăn nhiều thì công năng càng mạnh.

Có đoạn thằng main cũng khá máu lạnh là tạo clone của chính nó xong cho đi học skill, rồi hấp thụ lại clone để tăng skill.
 
Thằng main ban đầu rất ác cảm với thi tộc, nhưng sau nó nhận ra chống đối mà yếu như chó thì chẳng được gì. Nó có năng lực thích ứng tình huống cực mạnh, và cũng có đoạn nó bảo nó gia nhập thi tộc vì muốn nhìn rõ "sự thật" - tức là thứ đằng sau cuộc sống thường ngày này là gì. Mà vụ tim người thấy bảo lâu không ăn là bị yếu đi hay sao mà ? Càng ăn nhiều thì công năng càng mạnh.

Có đoạn thằng main cũng khá máu lạnh là tạo clone của chính nó xong cho đi học skill, rồi hấp thụ lại clone để tăng skill.
Ít nhất clone của thằng giữ nhẫn thần nông vẫn dc nó đối xử như con người là tốt rồi

Tim người hình như có tác dụng gần giống như thuốc phiện đối với thi tộc.
 
Mà thằng main năng lực thi tộc của nó là ăn cắp skill mấy thứ mà nó ăn à :)))
 
Mà thằng main năng lực thi tộc của nó là ăn cắp skill mấy thứ mà nó ăn à :)))
thằng này hình như nó bỏ qua luôn giai đoạn sáng tạo skill của thi tộc đến thẳng giai đoạn dùng công năng của nhẫn rồi
 
Chịu chưa thấy nó show skill của thi tộc
Theo ta nhớ thì Nó chỉ làm thi tộc 1 thời gian ngắn thì phát hiện công năng của nhẫn rồi chuyển sang dùng skill của nhẫn luôn nên là nó ko có phát triển skill thi tộc của nó
 
Giờ chap nó lên 623 cũng chả nhớ tình tiết ở map Trái Đất lắm 8-}. Đang hóng combat ở map Vũ trụ.
 
Thằng Main nó dùng skill của Nhẫn đi ăn cắp skill của đứa khác làm skill của nó =))
 
Căn bản là ngay từ đầu nó đã ko thích thân phận thi tộc rồi. Thành thi tộc là do tình thế bắt buộc. Nên ngay khi phát hiện công năng của nhẫn là nó dồn tâm tư vào nhẫn luôn chứ méo để ý năng lực thi tộc làm gì
 
Năng lực thi tộc tuổi hồ bách thảo với nhẫn =))
 
nhẫn cũng chả là cái mẹ gì, có lên lv7 mà éo có tinh thạch cũng đánh không lại bọn lính cùi, vô lý vc:5cool_ops:
 
nhẫn cũng chả là cái mẹ gì, có lên lv7 mà éo có tinh thạch cũng đánh không lại bọn lính cùi, vô lý vc:5cool_ops:
Trước nhẫn được cục tinh thạch Unlimited nạp năng lượng cho, không có năng lượng thì cùi đúng rồi còn gì
 
Trước nhẫn được cục tinh thạch Unlimited nạp năng lượng cho, không có năng lượng thì cùi đúng rồi còn gì
có nạp full nl cũng đấu không lại bọn lính cùi có tinh thạch cấp thấp
 
Back
Top