• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Võ công của Ran chắc chỉ thua hàng top như Akai, Bourbon
Chứ cỡ ông Mori hay đám cảnh sát bt thua nó hết
 
Võ công của Ran chắc chỉ thua hàng top như Akai, Bourbon
Chứ cỡ ông Mori hay đám cảnh sát bt thua nó hết
lão mori quật dc cái thằng vô địch giải toàn quốc đấy, con ran ta nhớ giờ nó còn chưa đánh dc thằng vô địch toàn quốc đâu
 
1 thằng là karate 1 thằng là judo làm sao so được. Mà thằng vô địch karate toàn quốc là thằng bồ con Sonoko thì phải, có so thì so với người thường chứ so với siêu nhân đi lạc vũ trụ sao được.
 
Trình con Ran chỉ mới ở mức vô địch cấp trường thôi, đánh ngang ngang con Sera tomboy. Chưa đủ sức đánh với đám đẳng cấp quốc gia đâu. Còn thằng siêu nhân phá cột nhà kia thì thôi bỏ đi =))
Có tập thằng vô địch karate quốc gia (ko phải bồ con Sonoko) mặc đồ nam tước bóng đêm đứng ngay thang máy. Con Ran nó tung 1 đá thằng đó đỡ dễ dàng.
 
Trình con Ran chỉ mới ở mức vô địch cấp trường thôi, đánh ngang ngang con Sera tomboy. Chưa đủ sức đánh với đám đẳng cấp quốc gia đâu. Còn thằng siêu nhân phá cột nhà kia thì thôi bỏ đi =))
Có tập thằng vô địch karate quốc gia (ko phải bồ con Sonoko) mặc đồ nam tước bóng đêm đứng ngay thang máy. Con Ran nó tung 1 đá thằng đó đỡ dễ dàng.
ớ đừng đùa,cái movie mấy ý của conan con ran nó đánh ngang tay spy quốc tế đấy
 
Có tập thằng vô địch karate quốc gia (ko phải bồ con Sonoko) mặc đồ nam tước bóng đêm đứng ngay thang máy. Con Ran nó tung 1 đá thằng đó đỡ dễ dàng.
Cú này ấy hả :))
4.jpg
 
con ran thì ngay tập 3 đã đánh không lại thằng nam tước fake rồi nên không đến mức quá ghê gớm đâu
trong hội karate còn con senpai gì quên tên rồi mạnh hơn con ran

mà HTV3 đang chiếu conan đó, đm lên phim còn siêu nhân hơn trong truyện, mình nó nó lướt ván trượt sút bóng, phá bom, cướu người kiêm dập lửa =))))) làm hết mẹ việc của lính cứu hoả rồi
 
uXibg1


https://uphinh.org/image/uXibg1
Ngay chap 1 đây. Ran nó vô địch cấp trường còn đấm phát vỡ luôn cột điện thì cái tk cấp quốc gia kia theo logic đá gẫy trụ nhà là phải rồi \m/ quan trọng là đúng vs logic võ trong truyện
P/s: chả nhớ post ảnh như nào nhỉ '@^@|||
 
thế chắc vô địch karate TG đá phát là sập nhà
 
Cái đoạn con Ran đấm cột điện thì nó giống như tình huống hài hước thôi (như kiểu con Nami đập Lù sưng vù trong khi nó là người cao su).
Còn cái đoạn đá cột nó là tình huống nghiêm túc (phải không nhỉ). =))
 
Cái đoạn con Ran đấm cột điện thì nó giống như tình huống hài hước thôi (như kiểu con Nami đập Lù sưng vù trong khi nó là người cao su).
Còn cái đoạn đá cột nó là tình huống nghiêm túc (phải không nhỉ). =))
Đoạn đá cột đuổi theo thằng kid là nghiêm túc
 
ớ đừng đùa,cái movie mấy ý của conan con ran nó đánh ngang tay spy quốc tế đấy
cái truyện đã bốc phét kinh hoàng lên movie độ chém hơn gấp bội

Có cái tập gì mà thằng conan nó cứu cái vòng quay ấy, nó bơm quả bóng từ thắt lưng lên mà to và khoẻ đủ để đỡ cả cái đu quay khổng lồ =) . mẹ, ông agasa này chắc kiểu đến từ tương lai chế toàn gadget khủng.

Kim gây mê tự tan k giấu vết.
Bộ đàm thì bé tí.
Tracking device thì k hiểu track bằng gì, hoặc ông ấy tự có vệ tinh riêng
Máy giả giọng thì từ nơ đến khẩu trang đến vòng cổ

Nội mấy cái này thôi public thì kiếm bộn tiền, vậy mà có tập ông đi tự sướng cái bút ghi âm sẽ bán được bộn tiền =). Trong khi cái bút ghi âm chả có mẹ gì đặc sắc...
 
cái truyện đã bốc phét kinh hoàng lên movie độ chém hơn gấp bội

Có cái tập gì mà thằng conan nó cứu cái vòng quay ấy, nó bơm quả bóng từ thắt lưng lên mà to và khoẻ đủ để đỡ cả cái đu quay khổng lồ =) . mẹ, ông agasa này chắc kiểu đến từ tương lai chế toàn gadget khủng.

Kim gây mê tự tan k giấu vết.
Bộ đàm thì bé tí.
Tracking device thì k hiểu track bằng gì, hoặc ông ấy tự có vệ tinh riêng
Máy giả giọng thì từ nơ đến khẩu trang đến vòng cổ

Nội mấy cái này thôi public thì kiếm bộn tiền, vậy mà có tập ông đi tự sướng cái bút ghi âm sẽ bán được bộn tiền =). Trong khi cái bút ghi âm chả có mẹ gì đặc sắc...
VỤ tracking ta nhớ mang máng là trong truyện hay phim lão hay con haibara có nói là ”mượn” dc vệ tinh nào đó thì phải
 
cái khách sạn có chiếc tàu ở singapore nó còn hạ thủy đc xuống nước kìa =))
 
lão tiến sĩ chế toàn đồ ngon ấy, chắc chỉ thua lão giáo sư trong truyện Yaiba thôi :))
 
Về tech thì cả FBI lẫn bọn áo đen phải gọi ông tiến sĩ bằng bố. Riêng chế ra giầy phát lực là bọn kia đã thua rồi.
 
Back
Top