Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

:7cool_extreme_sexy_
118403109_3174034439362121_2564081704123352507_o.jpg
 
Nếu tác giả ko lỡ buff Giorno quá tay thì chắc thể nào nó cũng có suất sang Mỹ chiến đấu cùng Jotaro và Jolyne :))
 
Nếu tác giả ko lỡ buff Giorno quá tay thì chắc thể nào nó cũng có suất sang Mỹ chiến đấu cùng Jotaro và Jolyne :))

Jean Polnaref là bạn của Jotaro, mà Polnaref là No.2 trong team Giorno nên có khi Giorno tới nhưng do không muốn đánh với Jotaro nên mới rời đi.

Nó mà tham gia cb thì cũng không theo phe của Pucci đâu.
 
Jean Polnaref là bạn của Jotaro, mà Polnaref là No.2 trong team Giorno nên có khi Giorno tới nhưng do không muốn đánh với Jotaro nên mới rời đi.

Nó mà tham gia cb thì cũng không theo phe của Pucci đâu.
Jotaro biết đến sự tồn tại của Giorno mà sao không mời nó tham gia xử lý mấy cái vụ liên quan tới stand, Josuke nữa, toàn tự mình làm rồi bỏ bê vợ con, cuối cùng chết hết cả đám luôn :-(||>
 
Jotaro biết đến sự tồn tại của Giorno mà sao không mời nó tham gia xử lý mấy cái vụ liên quan tới stand, Josuke nữa, toàn tự mình làm rồi bỏ bê vợ con, cuối cùng chết hết cả đám luôn :-(||>
Nhớ ko nhầm thì giorno là thằng sinh ra khi dio dùng xác của thằng jojo đời 1 đi chịch thì phải, nên thằng giorno chỉ có quan hệ với dòng họ jojo về mặt gien thôi, có thể đây là lý do jotaro ko quá muốn can thiệp vào đời sống của thẳng giorno
 
Jotaro biết đến sự tồn tại của Giorno mà sao không mời nó tham gia xử lý mấy cái vụ liên quan tới stand, Josuke nữa, toàn tự mình làm rồi bỏ bê vợ con, cuối cùng chết hết cả đám luôn :-(||>

Vl thằng Giorno là boss của cả tập đoàn mafia ý đó. Nhờ vả gì nổi =))

Cứ an tâm Giorno còn sống thì dòng họ Joestar không tuyệt tự được đâu.
 
Ờ mà quên mịa mất từ part 7 trở đi đám nhà Jojo còn bớt hìn ngôi sao nguyền rủa ko nhỉ? Hình như là ko có đúng ko?
 
Ờ mà quên mịa mất từ part 7 trở đi đám nhà Jojo còn bớt hìn ngôi sao nguyền rủa ko nhỉ? Hình như là ko có đúng ko?
Part 7 Johnny không có lộ ra nhiều lắm nên không chắc, còn part 8 thì có vài đứa có vết bớt ngôi sao đó
 
Jotaro biết đến sự tồn tại của Giorno mà sao không mời nó tham gia xử lý mấy cái vụ liên quan tới stand, Josuke nữa, toàn tự mình làm rồi bỏ bê vợ con, cuối cùng chết hết cả đám luôn :-(||>
Giorno giờ là vua thế giới ngầm
Người thường đâu dễ gì mà gặp đc :))
Mà có khi Jotaro từng đến Ý để nhờ vả nhưng bị từ chối
Vì Giorno cũng ko có lý do gì để giúp, nhà bao việc =))
 
có hết, tới Kira còn có =))
part 7 thì chưa thấy chap nào show vết bớt của Johnny, mà part 8 thì Josuke có nên chắc là hiểu ngầm Johnny có vết bớt thôi :-?
 
Vừa mới đọc 1 bài phân tích khá hay về con Wonder of U. Nó thực sự vô đối nếu đối đầu trực diện với cái năng lực đem tai họa tới cho kẻ nào lại gần nó, truy tìm nó (đm 2 ông Kira với Diavolo chắc thèm năng lực này nhỏ dãi =)) )

Nhưng nếu tìm ra user và tiêu diệt hắn thì lại khác. Vấn đề là thay vì tìm HD thì ta tìm Tooru để xử thì năng lực của con WOU sẽ vô dụng. Mà tìm ra Tooru rất khó vì không có tí manh mối nào về hắn cả.

Đây có thể xem như 1 con stand tự động từ xa mạnh nhất trong lịch sử Jojo. Thông thường tụi stand automatic sẽ bị giới hạn bởi luật lệ nào đó (ví dụ như Sheer heart attack hoặc Notoriou Big...). Còn cái con WOU này vừa bựa vừa mạnh, lại méo có ràng buộc gì sất. Thằng user cứ thả ra là nó tự hoạt động, tự suy nghĩ luôn mới ảo.

Nếu cho WOU vs Love Train thì sao nhỉ? Một thằng đem tới tai họa, 1 thằng đẩy tai họa đi chỗ khác. Chắc Love train khắc chế cứng mẹ luôn =))
 
Vừa mới đọc 1 bài phân tích khá hay về con Wonder of U. Nó thực sự vô đối nếu đối đầu trực diện với cái năng lực đem tai họa tới cho kẻ nào lại gần nó, truy tìm nó (đm 2 ông Kira với Diavolo chắc thèm năng lực này nhỏ dãi =)) )

Nhưng nếu tìm ra user và tiêu diệt hắn thì lại khác. Vấn đề là thay vì tìm HD thì ta tìm Tooru để xử thì năng lực của con WOU sẽ vô dụng. Mà tìm ra Tooru rất khó vì không có tí manh mối nào về hắn cả.

Đây có thể xem như 1 con stand tự động từ xa mạnh nhất trong lịch sử Jojo. Thông thường tụi stand automatic sẽ bị giới hạn bởi luật lệ nào đó (ví dụ như Sheer heart attack hoặc Notoriou Big...). Còn cái con WOU này vừa bựa vừa mạnh, lại méo có ràng buộc gì sất. Thằng user cứ thả ra là nó tự hoạt động, tự suy nghĩ luôn mới ảo.

Nếu cho WOU vs Love Train thì sao nhỉ? Một thằng đem tới tai họa, 1 thằng đẩy tai họa đi chỗ khác. Chắc Love train khắc chế cứng mẹ luôn =))
Love train nó đứng giữa các vũ trụ nên kể cả nó có xui xẻo cũng chẳng có cáo gì tác động đc vào nó đâu mà xui...
 
Nếu khả năng phản “ đòn tấn công” ger bao gồm cả sự xui xẻo bị tác động bởi năng lực của wonder thì ger cũng có thê là 1 counter khác cùa wonder:-?
 
Nếu khả năng phản “ đòn tấn công” ger bao gồm cả sự xui xẻo bị tác động bởi năng lực của wonder thì ger cũng có thê là 1 counter khác cùa wonder:-?

GER không phản đòn mà là kiểu ăn đòn xong reset về lại lúc chưa ăn đòn ấy :-(||>. Mà thống nhất là bỏ con GER ra một bên rùi mà, hack vc ai chơi :(.

Nhưng mà nếu GER ăn 1 phát infinity rotation của con act 4 cũng không reset xoá nổi đâu.
 
Vừa mới đọc 1 bài phân tích khá hay về con Wonder of U. Nó thực sự vô đối nếu đối đầu trực diện với cái năng lực đem tai họa tới cho kẻ nào lại gần nó, truy tìm nó (đm 2 ông Kira với Diavolo chắc thèm năng lực này nhỏ dãi =)) )

Nhưng nếu tìm ra user và tiêu diệt hắn thì lại khác. Vấn đề là thay vì tìm HD thì ta tìm Tooru để xử thì năng lực của con WOU sẽ vô dụng. Mà tìm ra Tooru rất khó vì không có tí manh mối nào về hắn cả.

Đây có thể xem như 1 con stand tự động từ xa mạnh nhất trong lịch sử Jojo. Thông thường tụi stand automatic sẽ bị giới hạn bởi luật lệ nào đó (ví dụ như Sheer heart attack hoặc Notoriou Big...). Còn cái con WOU này vừa bựa vừa mạnh, lại méo có ràng buộc gì sất. Thằng user cứ thả ra là nó tự hoạt động, tự suy nghĩ luôn mới ảo.

Nếu cho WOU vs Love Train thì sao nhỉ? Một thằng đem tới tai họa, 1 thằng đẩy tai họa đi chỗ khác. Chắc Love train khắc chế cứng mẹ luôn =))
Kira mà có stand này chắc đám Jotaro bó tay =))
 
Bài này nghe lần 1 thấy ko hay lắm, nghe lần 2 thấy lạ lạ, nghe lần 3 rồi lần 4, lần 5....Giờ nghiện mẹ luôn rồi
 
Back
Top