Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Tập kích làm gì nhỉ, táng mọe quả bom vào cho nhà thằng Conan lên đĩa cả là đẹp
 
ông nhà văn tưởng bị ngộ độc thật hóa ra lại là kế trong kế, ổng toàn cmn năng rồi
 
đọc những chap nào để dc xem bọn áo đen vậy ae, xưa left ở đoạn thằng nào làm điệp viên kế nhà ông tiến sĩ
 
Giờ nhà thằng conan thành trụ sở fbi rồi à, chap nào cũng thấy mò tới =))
 
băng áo đen giết đc bao nhiêu người rồi mà dám đú với tử thần Conan
 
Thằng conan liều nhỉ, dám chạy trước họng súng của nó. Nó phơ cho 1 phát thì end truyện =]]
 
Gọi hồn thằng Yaiba luôn. Có khi giờ đang du lịch đâu đó như bố nó chứ không có lên sao hỏa, sao kim gì đâu :-"

5Guj4IZ.jpg


Hủy diệt đất nước, giết người vô số. Giờ thành công dân danh dự. :2onion2:

9vvhC35.jpeg

team Yaiba, Oni, Thỏ Ngọc đánh nhau rồi cả nước Nhật hóa rồng bay lên như ko có gì quan trọng :2onion2:
 
Thằng Okita có mà ế tới già chứ luyện tới bao giờ đánh nổi thằng yaiba để mà tỏ tình với con em nó? Onimaru với Okita giờ chỉ showmatch trong giải trái đất là cao, thằng Yaiba nó bay tứ lung tung khắp vũ trụ chắc giờ đang choảng nhau với Darth Vader rồi
 
Thằng Okita có mà ế tới già chứ luyện tới bao giờ đánh nổi thằng yaiba để mà tỏ tình với con em nó? Onimaru với Okita giờ chỉ showmatch trong giải trái đất là cao, thằng Yaiba nó bay tứ lung tung khắp vũ trụ chắc giờ đang choảng nhau với Darth Vader rồi
Xét thuần kiếm thuật không dùng các loại năng lực đặc biệt, thần kiếm thì thang Okita chả chấp 3 Yaiba. Vừa đánh vừa đùa thế cơ mà.
 
Thằng Okita có mà ế tới già chứ luyện tới bao giờ đánh nổi thằng yaiba để mà tỏ tình với con em nó? Onimaru với Okita giờ chỉ showmatch trong giải trái đất là cao, thằng Yaiba nó bay tứ lung tung khắp vũ trụ chắc giờ đang choảng nhau với Darth Vader rồi
không được con em yaiba thì kiếm con khác chứ làm gì phải tới mức ế
 
Bọn yaiba ở đây chỉ là vai phụ cho vào thêm độc đáo thôi chứ có liên quan gì đâu mà.
 
Xét thuần kiếm thuật không dùng các loại năng lực đặc biệt, thần kiếm thì thang Okita chả chấp 3 Yaiba. Vừa đánh vừa đùa thế cơ mà.

Thuần kiếm thuật không thì thằng Yaiba có thắng được ai đếu đâu, nói thế thì khác gì bảo Batman mà không có giáp giếc các kiểu thì thắng sao được bọn kia, có cái gì thì dùng cái đó. Thằng Okita từ hồi thấy quả kiếm khí đã tè ra quần không dám đánh nữa, đến giờ vẫn luẩn quẩn trong ba cái ao làng giải kiếm thuật cho người thường, mà Onimaru nó vẫn là quán quân toàn quốc mấy năm liên tiếp, mà thằng này xác định muôn đời không bao giờ = Yaiba vì nó là plot chính rồi. Yaiba > Onimaru > Okita, 2 thằng sau thì muôn đời trong nước, kia cứ cho giảm cái ngoài vũ trụ, thì vẫn là đứa bôn ba luyện tập đủ thứ coi như bố nó, thì bao giờ mới = nổi
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau giải Nobunaga, Yaiba nó trưởng thành hơn, bớt lóc chóc, đi khắp nơi training mà ko có Long thần kiếm trình kiếm thuật lại chả lên vù vù rong khi Okita loanh quanh ao làng do còn phải đi học :)), chưa kể còn có Miyamoto và Junbei đi kèm. Okita tuổi gì mà sánh.
 
Okita đấu giải học sinh thứ hạng còn thua Onimaru thì tuổi gì so với Yaiba :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top