Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

39.jpg

Con này như có tóc đuôi sam của tụi mãn thanh nhỉ:-?
 
Đánh nhau khiếp thật , nhưng mà Psykos ăn đòn phát nào mông vếu phát nấy nẩy tưng tưng , hơ hơ khó tập trung quá 8-x
 
nếu k đọc bản ONE thì đã nghĩ chap sau hạ xong boss, ca khúc khải hoàn rồi =))
cá nhân thấy chap này vẽ hơi...ẩu, nhất là cái trang đôi 2 con robot đọ kiếm vào nhau,rất nhiều nét thô, kiểu gì cũng redraw thôi.
 
má mấy thanh niên tấu hài.
coi đéo nhịn được cười =))
 
Đọc lại vẫn cừ ẻ =))
View attachment 318055

cẩn thận từ từ lấy kiếm ra, thế mà vừa chuẩn bị rút thì... =))

À mà chap này làm hợp lý vụ Flash kẹt kiếm ở chỗ khối kim loại bên trong rất cứng và nặng. Chứ với sức của cấp S không rút tay ra được cũng hơi điêu :v
 
cẩn thận từ từ lấy kiếm ra, thế mà vừa chuẩn bị rút thì... =))

À mà chap này làm hợp lý vụ Flash kẹt kiếm ở chỗ khối kim loại bên trong rất cứng và nặng. Chứ với sức của cấp S không rút tay ra được cũng hơi điêu :v
Thực ra thằng nào đi chung với boss trọc thì cái mode tấu hài auto bật lên, tội anh Flash mới đây còn cool ngầu bán hành cho 2 thằng ninja mà giờ...=))
 
Vậy là không đánh với bọn tướng cấp Dragon à ?
 
cẩn thận từ từ lấy kiếm ra, thế mà vừa chuẩn bị rút thì... =))

À mà chap này làm hợp lý vụ Flash kẹt kiếm ở chỗ khối kim loại bên trong rất cứng và nặng. Chứ với sức của cấp S không rút tay ra được cũng hơi điêu :v
Nó sợ rút ra gãy kiếm chứ có phải không rút được đâu.
 
Cái hộp vuông của Blast lại nằm ở chỗ trọc là sao?
Thanh niên đang ngồi kia là thằng bỏ miej nào?
Chap này có redraw ko?
Quá nhiều bí ẩn cần giải đáp
 
con quái 1 mắt nhìn hài nhỉ , hy vọng trọc tha nó rồi cả đám tập họp tại nhà trọc luôn thì bao hài =))
 
Cái hộp vuông của Blast lại nằm ở chỗ trọc là sao?
Thanh niên đang ngồi kia là thằng bỏ miej nào?
Chap này có redraw ko?
Quá nhiều bí ẩn cần giải đáp

Thằng đang ngồi theo bản One là thực thể ban sức mạnh cho thằng homeless emperor...
 
Thằng đang ngồi theo bản One là thực thể ban sức mạnh cho thằng homeless emperor...
Bản webcomic không có đoạn này. Đây hoàn toàn là bôi ra cho bản manga. Cũng không có gì khẳng định cái cục đen nhưng không bóng đó là "god" cả.

Quan sát sơ sơ thì có vẻ như:
- Cái cục mà Blast cầm lúc cứu Tat và cái cục Trọc rút ra, ném xuống đất thủng sàn giống nhau.
- Có vẻ cái cục đó là cái nút để chặn giữa 2 thế giới/vũ trụ (lúc bộ 3 tấu hài nhìn qua cái lỗ được tạo thành khi rút cái cục lập phương ra thì thấy cục đen không bóng kia như thể ngồi giữa vũ trụ, thay vì trong lòng đất).
- Ta gọi thực tể đó là "cái cục đen không bóng" vì tướng ngồi giống y như Đen bóng lúc bị Gà rồ đánh cho trầm kÃm .

Cho đến thời điểm này thì phong cách của bản webcomic và bản manga dần có sự phân chia rõ rệt. Bên cạnh việc phong cách bản webcomic thiên về seinen còn bản manga dần dần shounen hóa, thì tính cách nhân vật cũng hơi khác. Có thể thấy khá dàn S-Class của webcomic vẫn thiên về độc lập, cá nhân; và cũng khá morally gray (nôm na là không rõ chính tà) còn dàn S-Class của manga lại hình ảnh của 1 tập thể, tính anh hùng cũng rõ ràng hơn.

Chắc ai cũng biết ta là fan của ONE nhiều hơn của Murata nên lão đi bước này thì ta là người vui nhất, chỉ cần lão chăm chút cho cái hobby webcomic của lão hơn tý là được.
 
Vậy là do hộp vuông nặng quá nên tatsumaki ko dùng năng lực tâm linh để nhấc tòa tháp lên dc cho tới khi anh trọc lôi cục đó ra khỏi tòa tháp vứt sang 1 bên ah :-?
 
Back
Top