- Khung hình tỉ lệ 4:3, FOV tăng nhưng kích thước khung hình giảm nên làm có cảm giác như đeo ống nhòm xem phim.
- Cái tấm nilon rách rưới trên đầu James Gordon vẫn còn đó.
- Thời lượng phim dài gấp đôi bản JL 2017 mà số lượng các trận đánh ko tăng lên, nên làm cảm giác nhịp phim rất chậm, mặc dù xem vẫn cuốn.
- Batman ít đồ nghề, lạm dụng súng bắn dây trong chiến đấu, vũ khí thương hiệu là Batarang thì chỉ dùng để ném anh Flash.
- Batman là bậc thầy chiến thuật, kinh nghiệm hoạt động hơn 20 năm mà hồi sinh Superman 1 cách mù quáng, ko kế hoạch dự phòng, ko thương Krytonite. Trong khi mới vừa trước đây cũng từ cái hồ nước đó, cũng từ 1 các xác Krytonian khác, sinh ra con Doomsday không ai giết dc. Bản JL 2017 dùng backup plan là “big gun” Lois Lane hợp lý hơn.
- Nhân vật Martian Manhunter thiết kế xấu, CGI tệ, vai trò trong phim là thừa thải. Làm mất đi giá trị của phân cảnh bà mẹ Superman đến khuyên nhủ cô con dâu Lois.
- Cảnh cuối phim của Lex Luthor build up cho phim solo Batman có villain là Deathstroke không còn phù hợp do dự án này đã bị hủy thay bằng phim The Batman sắp chiếu. Thay bằng cảnh lập League of Doom trong bản JL 2017 hợp lý hơn.
- Cảnh reshoot Knightmare cũng dư thừa, không cần thiết khi phim đã có vision thấy tương lai của Cyborg có úp mở vai trò của Lois Lane trong việc Superman biến chất rất hay. Vô cảnh Knightmare thì anh Joker nói huỵch toẹt việc Lois chết dẫn đến TG diệt vong luôn.
- Phim ko có cameo nào gây bất ngờ như quảng cáo, đúng ra đạo diễn và ekíp nên dấu việc xuất hiện của Joker thì sẽ gây ấn tượng mạnh cho khán giả hơn.