Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

Chapter 106:

Tooru ăn 1 viên đạn xong nhưng chưa xi nhê. Tính last hit Yasuho.

Kaato: mày làm boss hơi lâu rồi đấy!

Stand của Kaato là King of pain...

2xttpl5vkjt61.jpg gkl9ph6vkjt61.jpg
 
Phần này ko có thằng nào có stand hệ time nhỉ?
 
chap sau đổi title khác rồi nên chắc trận cb với Tooru tới đây là end, còn khứa đó có chết hay không thì chưa biết :v

Nhưng bà mẹ xuất hiện nhiều khả năng là khứa Jobin cũng sẽ quay lại thôi.

Chap này Tooru ăn Rokakaka mà chưa kịp hoán đổi, có khi nào bị fuse vào với Jobin luôn không? @@

Speed King dung hợp với WOU ra con boss mới có khả năng nhìn thấy được tương lai tránh tai ương, và có thẻ xóa đi... Oh wait! :2cool_sad:
 
Phần này ko có thằng nào có stand hệ time nhỉ?
Hệ time các part trước khai thác hết rồi
Part 7 có thằng reset time bá vãi, may là nó quân tử + có vết thương cũ nên mới thắng nổi
Chứ thằng này chơi kiểu ám sát như bọn part 5 thì xứng đáng làm boss cuối :))
 
Hệ time các part trước khai thác hết rồi
Part 7 có thằng reset time bá vãi, may là nó quân tử + có vết thương cũ nên mới thắng nổi
Chứ thằng này chơi kiểu ám sát như bọn part 5 thì xứng đáng làm boss cuối :))
Ờ thằng Ringo thì vl rồi, đúng kiểu time loop wtf, cái hay là địch thủ méo hiểu chuyện gì xảy ra =))
 
Ờ thằng Ringo thì vl rồi, đúng kiểu time loop wtf, cái hay là địch thủ méo hiểu chuyện gì xảy ra =))
Cái steel ball lợi hại phết mà bị thất truyền
Chả biết Tusk Act 4 có phá được time loop ko nhỉ :-?
 
Cái steel ball lợi hại phết mà bị thất truyền
Chả biết Tusk Act 4 có phá được time loop ko nhỉ :-?

steel ball vẫn lưu truyền đời đời ở gia tộc đao phủ Zeppeli thôi, dòng họ đó lớn lắm, chết Gyro chưa tuyệt tự được đâu mà lo :v

Tới P8 còn lòi ra anh Rai 1 nhánh của gia tộc.

Mà số anh nhọ vl, có thể nói nhánh của anh đã tách khỏi cái cảnh phải làm đao phủ để quay về cuộc sống thường ngày, trồng cây kiếm sống. Nên có lẽ vì thế mà chỉ biết đại khái về spin chứ chưa đụng tới steel ball, chỉ nghe truyền lại thôi.

Tự nhiên gặp đúng thằng khứa Joestar nên đành phải chết để giải thích spin cho cháu nó =))
 
Tức là nó có thể khênh đồ vật và cả con người di chuyển nhưng không thể tác động vào vật đó. Kiểu như nó vứt xác thằng Narancia vào hàng rào sắt nhọn ấy. Đang hoảng hốt thì tự nhiên bọn kia thấy thằng Naracia đang yên đang lành thi nằm cắm mẹ ở cái hàng rào sắt.
không phải nha từ tất cả trận đánh điển hình là trận đánh với rissoto
Tức là nó có thể khênh đồ vật và cả con người di chuyển nhưng không thể tác động vào vật đó. Kiểu như nó vứt xác thằng Narancia vào hàng rào sắt nhọn ấy. Đang hoảng hốt thì tự nhiên bọn kia thấy thằng Naracia đang yên đang lành thi nằm cắm mẹ ở cái hàng rào sắt.
không phải nha trong tất cả các trận đánh năng lực boss đã rõ rồi trận gặp rissoto không phải do stan máy bay thì boss tạch lâu rồi. xóa bỏ time là xóa bỏ những bất lợi cho boss thôi chứ ko thể di chuyển như the world được. lúc nhìn đầu mình nát boss cũng bị lầm đó thôi nên tính bỏ chạy. việc ném team main lên hàng rào vì nó đã thấy trước được điều đó sẽ sảy ra nên xóa luôn thời gian đó. vì time bị mất nên nhóm main không nhận ra vì diễn biến boss ném naran lên hàng rào đã bị xóa chỉ còn lại kết quả.
 
đọc lại part 5 đi, đã xóa time rồi thì thằng Diavolo bất tử, đạn bắn xuyên qua người nó luôn
mọi kết quả trong thời gian xóa đều không được tính

nó xóa trước stop time, viết rõ như thế còn không hiểu???
không xóa được time khi thời gian bị dừng bạn ạ.
 
đoạn cuối King Crimson nó phá khẩu súng của Mista mà Mista còn không nhận ra cơ
ngoài ra nếu không tác động được vật thể thì anh sẽ phải nude để di chuyển =))

King Crimson hơn đứt The World ở khoản nhìn trước tương lai 10s nhé, riêng cái đấy đã quá khủng, ngoài ra khi xóa thời gian thì coi như bất tử, năng lực này thiên về phòng thủ chạy trốn hơn
thằng Diavolo mà chơi đặt trap như Diego Alter part 7 thì mới dùng hết được công dụng của King Crimson
tuy nhiên lúc đó đang bận chơi trốn tìm nên không chơi trap được
gặp rissoto tí đắp chiếu. khi thời gian bị dừng nó tác động toàn bộ vũ trụ mà thời gian đã dừng thì không nhận thức được thì nhìn kiểu gì.
 
đoạn săn chariot requiem có đoạn boss bẻ gãy súng Mista mà không ai nhận ra nhé, trong khi cả team đang cảnh giác cao độ

mọi sự kiện trong jojo đều quyết định bằng "fate", vật vô tri không có fate nên KC tác động thoải mái được
thậm chí có thể giết người trong thời gian xóa, tuy nhiên chỉ có thể làm thế nếu "fate" cho phép, tức là nếu muốn kill 1 người trong thời gian xóa, boss phải có khả năng kill người đó kể cả khi không dùng năng lực xóa => áp dụng trong trường hợp kill máy bay

cũng giống như 1 đoạn video... những gì sẽ xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra (đọc lại part 3 stand thằng bé có quyển sách đoán tương lai) bởi thế, nếu boss có thể kill ai đó với tỉ lệ 100% (đảm bảo bởi tiên đoán) thì kể cả xóa thời gian mọi thứ vẫn theo 1 tương lai đã định trước

nếu nói chính xác thì KC có 2 năng lực là xóa và sửa "fate" đấy là lý do KC phải nhìn được fate để có thể xóa và sửa nó (thời gian nhìn là 10s, thời gian xóa cũng đúng 10s)
không phải là tác động mà năng lực của boss là nhìn thấy tương lai và xóa thời gian tầm đánh của stan tầm 2m. cho nên pha combat cuối team main luôn giữ khoảng cách. trong lúc lơ là naran tiếp xúc gần trong tầm đánh của king crimson và mista bị bẻ súng. thực chất chuyện đó sẽ xảy ra trong 10s đó do nó nhìn thấy trước rồi nên chỉ còn lại kết quả là thằng treo trên hàng rào thằng bẻ súng. vì thời gian bị xóa nên ko ai nhận thức được. khả năng của boss là thấy tương lai nên trận đánh vs rissoto thấy mình bay đầy đòi bỏ chạy đó thôi chứ cũng chả biết vì sao. sau khi trận đánh kết thúc mới biết máu văng ra. như lúc gionor cầm mũi tên nó nhìn thấy giỏnor bị mũi tên từ chối tính bỏ chạy nhưng quay lại múc luôn nhưng boss đã lầm.
 
Lúc đánh với Risotto thì boss xài nhân cách hiền nên ko phát huy đc hết sức mạnh :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Giải thích vụ nar chết như này:

Vì bị chariot requiem hoán xác, boss ngay trong cơ thể Mista ngay cạnh Nar. Trong khoảng khắc ngắn ngủi skip time hắn gọi stand ra combat lén Nar. Lúc này cả nhóm có thể đã phát hiện nhưng không cản kịp vì hắn ngay sát cạnh. Sau đó hắn rút stand về người Mista. Thực chất lúc này boss đã bị lộ trong khoảng khắc, Giorno, Bruno đã biết boss ẩn trong người Mista nên quay qua định cb.

Ngay lúc này, hắn xóa khúc gọi stand combat đi khiến mọi người trong team "quên" mất chuyện gì đang xảy ra, để ý thấy sau skip time Bruno quay về hướng Mista là rõ nhất: Bruno định tấn công nhưng khúc lộ thân phận boss xóa cmnr nên Bruno ko hiểu mình định làm gì.

Tất nhiên là mn cũng quên luôn Nar vừa chết => hiểu lầm năng lực của King Crimson như dừng thời gian.

Tóm lại:
1. Boss nhập vào xác Mista.
2. Mista lại đang ở gần Nar.
3. Boss gọi stand ra giết Nar, bất ngờ quá nên Nar ko kịp phản ứng. (Boss nhìn trước tương lai nên có phản ứng kịp cũng tạch)
4. Bruno hoặc Giorno có thể đã thấy King Crimson và biết Boss đang trong xác Mista. Chuẩn bị chiến.
5. Boss cho gọi King Crimson về. Skip bước 2,3,4


=> kết quả Nar ngủm, cả đám bị xóa ký ức từ bước 1 tới thẳng bước 5 ko hiểu mình đang làm gì và quên luôn Nar vừa chết và treo lên!

Skill ám sát của KC ko phải là dừng thời gian rồi muốn làm gì làm. Nó vẫn combat với đối phương nhưng skip time ngoài vô hiệu hóa đòn đánh còn xóa luôn ký ức của đối phương trong lúc skip => đánh lén hụt nó vẫn có thể skip khúc đánh lén hụt đó đi và đợi hồi chiêu sẽ đánh lại, đối thủ còn ko biết mình vừa chết hụt.
 
Giải thích vụ nar chết như này:

Vì bị chariot requiem hoán xác, boss ngay trong cơ thể Mista ngay cạnh Nar. Trong khoảng khắc ngắn ngủi skip time hắn gọi stand ra combat lén Nar. Lúc này cả nhóm có thể đã phát hiện nhưng không cản kịp vì hắn ngay sát cạnh. Sau đó hắn rút stand về người Mista. Thực chất lúc này boss đã bị lộ trong khoảng khắc, Giorno, Bruno đã biết boss ẩn trong người Mista nên quay qua định cb.

Ngay lúc này, hắn xóa khúc gọi stand combat đi khiến mọi người trong team "quên" mất chuyện gì đang xảy ra, để ý thấy sau skip time Bruno quay về hướng Mista là rõ nhất: Bruno định tấn công nhưng khúc lộ thân phận boss xóa cmnr nên Bruno ko hiểu mình định làm gì.

Tất nhiên là mn cũng quên luôn Nar vừa chết => hiểu lầm năng lực của King Crimson như dừng thời gian.

Tóm lại:
1. Boss nhập vào xác Mista.
2. Mista lại đang ở gần Nar.
3. Boss gọi stand ra giết Nar, bất ngờ quá nên Nar ko kịp phản ứng. (Boss nhìn trước tương lai nên có phản ứng kịp cũng tạch)
4. Bruno hoặc Giorno có thể đã thấy King Crimson và biết Boss đang trong xác Mista. Chuẩn bị chiến.
5. Boss cho gọi King Crimson về. Skip bước 2,3,4


=> kết quả Nar ngủm, cả đám bị xóa ký ức từ bước 1 tới thẳng bước 5 ko hiểu mình đang làm gì và quên luôn Nar vừa chết và treo lên!

Skill ám sát của KC ko phải là dừng thời gian rồi muốn làm gì làm. Nó vẫn combat với đối phương nhưng skip time ngoài vô hiệu hóa đòn đánh còn xóa luôn ký ức của đối phương trong lúc skip => đánh lén hụt nó vẫn có thể skip khúc đánh lén hụt đó đi và đợi hồi chiêu sẽ đánh lại, đối thủ còn ko biết mình vừa chết hụt.
Đăng cái ảnh điều khiển đầu dvd ứng với năng lực từng stand là hiểu ngay =))
 
Ủa mà cái thằng tua ngược time trái ngược với KC là thằng nào ấy nhỉ? Kira à?
 
Back
Top