The Tomorrow War (02/07/2021) - Director of "The Lego Batman"

Trong phim nó bảo là gia súc hoặc là vũ khí mà, gia súc ai nuôi đám củ loz ăn tạp ntn, lấy gì nuôi nó ăn :))

Khả năng cao là vũ khí sinh học hủy diệt 1 hành tinh, bọn này chỉ ăn sinh vật chứ ko phá hủy môi trường nên khi hết thức ăn nó tự chết để lại hành tinh trống cho tụi Alien xuống chiếm
 
Lũ white spike sau này giống bọn quái trong Shokuryou Jinrui thôi, tự ăn lẫn nhau =))
001.jpg 002.jpg
 
Phim thực ra nó lại rất chặt chẽ trong thể loại du hành. Mình đánh giá cao lắm. Starlord phim này diễn tốt hơn hẳn cái củ hồ bách thảo GOTG nhiều, thích anh hơn.

Sự kiện là điều không thể tránh khỏi, cố chống thì chỉ tạo ra kết quả xấu hơn nên mấy cái bom nguyên tử này nọ nên dẹp mẹ nó đi. Vì sau thảm họa quái vật thì đến lúc con người nghi kị lẫn nhau. Ví dụ giờ nước nào cũng chạy đua vũ trang thì sẽ bị kềm kẹp liền...
Nếu ngẫm sẽ thấy hướng đi của phim có nhiều điểm ban đầu vô lý nhưng lúc sau lại hợp lý. Phim cảm động.
 
Mấy thằng củ loz trên FB viết review chê phim này du hành plot hole, nghịch lí ông nội, ko biết nó có hiểu nghịch lí ông nội là gì ko mà dám phát biểu như thế
 
Thuyết du hành của phim này giải thích 2 cái bè trôi trên một dòng nước, nhảy được từ bè này sang bè kia và ngược lại trong khi cả 2 bè vẫn trôi. Sau khi bè quá khứ thay đổi thì rẽ sang dòng khác không đi theo bè đi trước nữa, hiểu thế cho đơn giản chứ plot hole hiếc gì, đây là plot device :))
 
lỡ ko chế kịp thuốc độc thì bọn tương lai nên đưa công nghệ chế bè thời gian cho bọn quá khứ
 
Trong phim nó bảo là gia súc hoặc là vũ khí mà, gia súc ai nuôi đám củ loz ăn tạp ntn, lấy gì nuôi nó ăn :))

Khả năng cao là vũ khí sinh học hủy diệt 1 hành tinh, bọn này chỉ ăn sinh vật chứ ko phá hủy môi trường nên khi hết thức ăn nó tự chết để lại hành tinh trống cho tụi Alien xuống chiếm
tụi nó ngủ trong kén mà - chứ 1 ngàn năm ko ăn vẫn sống đc đấy thôi :>
 
tụi nó ngủ trong kén mà - chứ 1 ngàn năm ko ăn vẫn sống đc đấy thôi :>

Trong kén thì như ngủ đông có hện thống duy trì sự sống thôi chứ bung kén ra thì phải ăn chứ :4cool_doubt:
 
Trong kén thì như ngủ đông có hện thống duy trì sự sống thôi chứ bung kén ra thì phải ăn chứ :4cool_doubt:
thì lúc cần sinh sản thì bung ra - thịt xong rồi nhét lại :3cool_angry:
 
Có để mấy cái hint để nếu cần thì bôi ra phần 2 đc mà.:-? Như time-travel do đâu mà có, Alien còn tàu nào khác lạc ở Earth ko, Muri trong tương lai vẫn chưa có cảnh xác định là chết 100%….

Kịch bản có thể bôi ra như:

- Tụi Alien chết trong tàu -> đám ng của anh Christ vô tình kích hoạt S.O.S của tàu -> đám Alien khác mò đến để tìm con tàu thất lạc -> lại chiến tranh

- Kết thúc chiến tranh -> hooman thắng (tất nhiên) -> anh Christ có đc thiết bị time-travel từ tụi Alien -> nhảy đến tương lai cứu con gái

- Tiếp tục bắn nhau với đám quái vật trong tương lai
Đã nói rồi mà.:> Để lại mấy cái hint ko rõ ràng như vậy -> nếu doanh thu tốt + feedback tốt thì triển khai phần 2 ngay. ;))

Gì chứ film có yếu tố time-travel + Alien + space-ship thì bôi kiểu gì cũng đc. Kịch bản chỉ cần chặt chẽ hợp lý là chả ai thắc mắc gì.

Em Muri dù chỉ cách mồm quái 1s thì với time-travel dễ dàng giải quyết. >:D<

Tàu Alien có nổ thì công nghệ vẫn còn sót lại đó + bôi thêm ra vài tàu khác nằm rải rác ở Bắc cực, Nam cực -> Government + đám ng tương lai còn sót lại -> chế time-travel gear khác.:-B

Vì là space travel nên ở trái đất cả ngàn năm, nhưng đối với các tàu Alien khác, thời gian có thể chỉ tương đương vài ngày hoặc vài giờ! =:)>-)
 
làm phần 2 đi, làm quả đại cảnh hoành tráng như matrix 3 xem cho phê :x
 
Trong phim nó bảo là gia súc hoặc là vũ khí mà, gia súc ai nuôi đám củ loz ăn tạp ntn, lấy gì nuôi nó ăn :))

Khả năng cao là vũ khí sinh học hủy diệt 1 hành tinh, bọn này chỉ ăn sinh vật chứ ko phá hủy môi trường nên khi hết thức ăn nó tự chết để lại hành tinh trống cho tụi Alien xuống chiếm
Biomeat Nectar :3cool_shame:
 
Phim này bôi ra gì nữa

Bối cảnh bọn trẻ chế máy và quyết giữ bí mật thiết kếđể khỏi rơi vào tay các đế quốc khi trở về?

Hay

Hành trình tìm kiếm hành tinh mới của Alien, nhưng ngủ đông lâu quá nên họ bị điên và biến đổi
 
phim hay mà, thích nhất là mấy con quái rõ mồn một từng cái móng chân, bắn nhau chí chóe giữa trời sáng xem mà sướng trợn mắt
chỉ có phim rác rưởi rẻ tiền lạc hậu mới làm phim quái vật kiểu tối như hũ nút rồi camera xoay đảo chóng cả mặt

plot ổn, hài ít nhưng chất, bắn nhau mãn nhãn, 8/10
 
Anh da đen có cái phim này cũng hay duyên hơn thằng Kevin Hart.
220px-Werewolves_Within_film_poster.png
 
Phần 2 thì làm về timeline em Muri quá trình chế tạo ra máy thời gian thôi, cho anh sao chúa Cameo. Vá những plot hole phần 1.
Chứ đẻ thêm sequel thì lại nát như cái Independent day.
 
Lâu rồi mới xem 1 phim hành động kịch tích hấp dẫn từ đầu đến cuối như vậy, du hành thời gian, alien, combat máu lửa. Làm có nhớ lại Edge of tmr.
Yêu nụ cười của Yvonne Strahovski quá.
 
Back
Top