Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngày xưa thì đúng thế thật, nhưng mà giờ xuất hiện nhiều đứa mạnh mạnh mà thằng Duẫn nó mời tới rồi, Ích buff cho cố thì cũng phải có đất dụng võ chứ. Mà lão lộn xào thế thôi, chắc chắn 5 năm qua ngồi ngẫm chiến lược rồi triển khai một loạt skill mới từ lúc nào rồi ấy chứ :d
Tôi lại nghĩ khác, Ích nhiều khả năng suy ngẫm lại thấy mình toàn phạm sai lầm chết người, bị lợi dụng nên hùng tâm tráng khí bị diệt rồi. Chấp nhận sống an phận thôi.
 
Tôi lại nghĩ khác, Ích nhiều khả năng suy ngẫm lại thấy mình toàn phạm sai lầm chết người, bị lợi dụng nên hùng tâm tráng khí bị diệt rồi. Chấp nhận sống an phận thôi.
Cũng được, vì giờ mọc thêm thằng con của Viêm và anh Diêu rồi, Ích nghỉ cũng tốt. Nhưng mà xây dựng nhân vật với một đống dị lực như vậy mà đem bỏ xỏ thì nó phí lắm, nên chắc là không đâu.
 
anh ích có băng hỏa phụng hoàng mà chưa thể hiện đc cái gì hết
 
lão Long buff cho đã rồi toàn dìm hàng Ích thôi :v
 
Ăn toàn tạp nham và tier thấp lè tè.
Nếu đây là game gacha, thì anh Ích là người chơi đầu tiên, lvl cao, có công tổng hợp thông tin dị thú.
Các con Ích ăn chả có tí synergy hay gì cả, hên có băng hỏa phượng để trùng sinh còn có passive hồi sinh. Người chơi hệ tự do này sẽ mau chán và sẽ quit game sau khi bị bón hành từ các cao thủ.

Ngược với Ích là Diêu, Diêu đi sau lại chọn lựa ăn nhưng con tier cao, có bổ trợ lẫn nhau, lại còn làm phó bang chủ, p2w thích ăn gì là có, chỉ thua mấy thằng thích bật hack, hay sinh ra đã max level như Viêm.
 
anh ích có băng hỏa phụng hoàng mà chưa thể hiện đc cái gì hết
2 con đó A-tier mà + - nhau trung hòa phế mất rồi còn gì =))
Mấy con dị thú trước đó toàn B-tier
Chả bù a Diêu nhai toàn A->S-tier, tuổi tôm chơi lại
 
Vì là 2 con nên mới hóng chứ, ko lẽ trung hòa xong mất lun!bem
 
Ích phế với đám cấp thần thôi chứ hiện giờ đám phàm nhân ai ăn nổi ổng ?
 
con da xanh, cho nó vào tấu hài cho đỡ căng thẳng à =))
còn cái giải phong ấn là Triệt nó thấy Ích nát quá rồi, sợ làm mạnh nữa đi luôn nên nó dừng tay
 
con da xanh, cho nó vào tấu hài cho đỡ căng thẳng à =))
còn cái giải phong ấn là Triệt nó thấy Ích nát quá rồi, sợ làm mạnh nữa đi luôn nên nó dừng tay

Kéo ra thấy da thịt vỡ nát lại còn không có Thị Nhục thì bố ai mà dám kéo tiếp lỡ văng xương sống ra thì sao. Đọc truyện này thấy nhân vật toàn ngây thơ vl chứ Tàu lẫn ta đều có câu "không phải tộc ta ắt có dị tâm". Làm gì cũng hết lực thì chỉ có bị đâm lén thôi.
 
phong ấn là hàng độc của anh Hoàng mà, đâu phải cứ sức trâu là tháo đc:))
 
phong ấn là hàng độc của anh Hoàng mà, đâu phải cứ sức trâu là tháo đc:))
Cái cục đấy chỉ là hàng cùi thôi, biết cách thì ai xài cũng được
Hàng xịn của anh Hoàng khoá thẳng vào não, giải được thì vô cùng vất vả, mà giải xong thì cũng lăn quay ra chết, điếm thúi vcl !bem
 
Triệt nó bảo hãy sống như nó đừng nhụt chí, dm nó là chiến thần chuyển sinh, tay cầm thần binh, ông kia thì vừa đui vừa què, kèo khó quá
 
phong ấn là hàng độc của anh Hoàng mà, đâu phải cứ sức trâu là tháo đc:))
Chắc vấn đề không phải là thần lực, mà là đúng năng lượng nhà anh Hoàng. Nên thằng Duẫn trước muốn phá cũng phải đi theo đám Ích. Còn cố tự phá thì sẽ giống a Viêm
 
Cái cục đấy chỉ là hàng cùi thôi, biết cách thì ai xài cũng được
Hàng xịn của anh Hoàng khoá thẳng vào não, giải được thì vô cùng vất vả, mà giải xong thì cũng lăn quay ra chết, điếm thúi vcl !bem
ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cái khóa não của a Hoàng điếm thúi kinh dị, trái ngược hẳn với hình ảnh cao cao tại thượng =))
 
Back
Top