Spider-Man: No Way Home (17/12/2021)

Chưa có số liệu chính xác. Đang dự là hạ đẹp Infinity War tuần đầu luôn
 
marvui đã đào tạo thành công 1 thế hệ nhũn não..phim gì plot thì vô lý action thì hời hợt mà Imdb 9.1 rồi cà chua 99% còn cinemascore thì A+ !what

!what
1mL47WH.jpg
 
Nói chung là kịch bản chưa mượt nhưng điều Marvel làm tốt nhất vẫn là fan service và truyền tải đúng nhân vật mà fan yêu thích nên nó thành công thôi
Phân tích một chút về mối quan hệ giữa Iron Boy tôm hà lan và Iron Man cũng như cách Marvel phá dớp con cưng của người sắt ra sao. Đây cũng là sự khác biệt và làm nên thành công của MCU so với vũ trụ nào đó, là nó thực sự hiểu rõ fan cần gì và khiến fan yêu thích vũ trụ của mình, và đã có tình yêu của fan r thì nó làm cái mẹ gì cũng được mặc dù phim vẫn đầy khuyết điểm


Dịch bình luận của Reddit

Cái kết thật điên rồ. Đảo ngược hoàn toàn với kết của Iron Man trong EG. Peter Parker hy sinh sự tồn tại của mình để đa vũ trụ không bị nứt và các nhân vật phản diện / Người Nhện khác được trở về nhà.
Anh ấy "đã ra đi" như một anh hùng, và sẽ chẳng ai biết được. So sánh với Tony, một người cũng đã ra đi với tư cách là một anh hùng, nhưng di sản của anh còn sống mãi.
Một cái kết đẹp cho trilogy này, bởi vì đấy chính xác là những gì Người Nhện sẽ làm. Hy sinh bản thân để cứu mọi người khác. Để bảo vệ người yếu thế. Anh không làm điều đó vì bất kỳ lý do nào khác, ngoài việc giúp đỡ và cứu mọi người. Ngay cả khi cuộc sống của mình sẽ trở nên tệ đi.
Mặc dù bị ép theo con đường của Iron Man hay tiếp nối di sản của Tony, nhưng cuối cùng thì Tom đã trở thành thứ mà Stark muốn - một người tốt hơn mình. Và, sự hy sinh anh bỏ ra đã thể hiện điều đấy.

 
Counting “No Way Home,” only eight films have ever crossed $200 million in ticket sales in a single weekend
At over $250M it’s the third biggest opening behind endgame and infinity war
In one weekend, NWH has become the highest-grossing domestic film of the year, surpassing Shang-Chi by about $30 million.
năm nay BW lỗ thì có spiderman gánh sạch
 
Nói chung là kịch bản chưa mượt nhưng điều Marvel làm tốt nhất vẫn là fan service và truyền tải đúng nhân vật mà fan yêu thích nên nó thành công thôi
Phân tích một chút về mối quan hệ giữa Iron Boy tôm hà lan và Iron Man cũng như cách Marvel phá dớp con cưng của người sắt ra sao. Đây cũng là sự khác biệt và làm nên thành công của MCU so với vũ trụ nào đó, là nó thực sự hiểu rõ fan cần gì và khiến fan yêu thích vũ trụ của mình, và đã có tình yêu của fan r thì nó làm cái mẹ gì cũng được mặc dù phim vẫn đầy khuyết điểm


Dịch bình luận của Reddit

Cái kết thật điên rồ. Đảo ngược hoàn toàn với kết của Iron Man trong EG. Peter Parker hy sinh sự tồn tại của mình để đa vũ trụ không bị nứt và các nhân vật phản diện / Người Nhện khác được trở về nhà.
Anh ấy "đã ra đi" như một anh hùng, và sẽ chẳng ai biết được. So sánh với Tony, một người cũng đã ra đi với tư cách là một anh hùng, nhưng di sản của anh còn sống mãi.
Một cái kết đẹp cho trilogy này, bởi vì đấy chính xác là những gì Người Nhện sẽ làm. Hy sinh bản thân để cứu mọi người khác. Để bảo vệ người yếu thế. Anh không làm điều đó vì bất kỳ lý do nào khác, ngoài việc giúp đỡ và cứu mọi người. Ngay cả khi cuộc sống của mình sẽ trở nên tệ đi.
Mặc dù bị ép theo con đường của Iron Man hay tiếp nối di sản của Tony, nhưng cuối cùng thì Tom đã trở thành thứ mà Stark muốn - một người tốt hơn mình. Và, sự hy sinh anh bỏ ra đã thể hiện điều đấy.
350328.jpg
ư ư....

kịch bản mà như luần, khán giả chán ngán quay lưng thì đã vẹo từ phần 3, 4 như trans rồi, đằng này cứ phim sau cao hơn phim trước ư ư, phần 31, 32 gì rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung là kịch bản chưa mượt nhưng điều Marvel làm tốt nhất vẫn là fan service và truyền tải đúng nhân vật mà fan yêu thích nên nó thành công thôi
Phân tích một chút về mối quan hệ giữa Iron Boy tôm hà lan và Iron Man cũng như cách Marvel phá dớp con cưng của người sắt ra sao. Đây cũng là sự khác biệt và làm nên thành công của MCU so với vũ trụ nào đó, là nó thực sự hiểu rõ fan cần gì và khiến fan yêu thích vũ trụ của mình, và đã có tình yêu của fan r thì nó làm cái mẹ gì cũng được mặc dù phim vẫn đầy khuyết điểm


Dịch bình luận của Reddit

Cái kết thật điên rồ. Đảo ngược hoàn toàn với kết của Iron Man trong EG. Peter Parker hy sinh sự tồn tại của mình để đa vũ trụ không bị nứt và các nhân vật phản diện / Người Nhện khác được trở về nhà.
Anh ấy "đã ra đi" như một anh hùng, và sẽ chẳng ai biết được. So sánh với Tony, một người cũng đã ra đi với tư cách là một anh hùng, nhưng di sản của anh còn sống mãi.
Một cái kết đẹp cho trilogy này, bởi vì đấy chính xác là những gì Người Nhện sẽ làm. Hy sinh bản thân để cứu mọi người khác. Để bảo vệ người yếu thế. Anh không làm điều đó vì bất kỳ lý do nào khác, ngoài việc giúp đỡ và cứu mọi người. Ngay cả khi cuộc sống của mình sẽ trở nên tệ đi.
Mặc dù bị ép theo con đường của Iron Man hay tiếp nối di sản của Tony, nhưng cuối cùng thì Tom đã trở thành thứ mà Stark muốn - một người tốt hơn mình. Và, sự hy sinh anh bỏ ra đã thể hiện điều đấy.
pepe-crying.gif
 
Chính ra lần này trailer lừa tình nhất ở chỗ
Trên trailer thì Wong ngăn Trang làm phép, Trang ậm ừ hứa lèo rồi vẫn làm.
Trong phim thì Wong biết mà không thèm cản, lại còn trốn đi chơi để né trách nhiệm :))
ăn hại quất 1 câu tôi xài phép đó vài lần và chứng minh rồi a làm gì cản được nữa =))
 
ăn hại quất 1 câu tôi xài phép đó vài lần và chứng minh rồi a làm gì cản được nữa =))
-Lão có nhớ đêm say bí tỉ lần trước không?
- Không
- Chính xác
 
Đoạn cuối cái phòng trọ của Hà Lan y hệt cái phòng trọ của Tobey nhỉ. Lại còn cũng bị đòi tiền nhà, cũng ra cửa sổ nhìn rồi lao đi cứu người. Cảm giác sau 20 năm quay về đúng điểm đầu tiên.
Mà khúc gặp lại MJ có vẻ em nó vẫn còn có gì đấy gợn gợn, hy vọng các phim sau 2 đứa quay lại được với nhau. Chứ quả cuối đấy tưởng là để MJ với thằng cu Ned thì max tục =)).
 
cái ngu của thằng Tom là nó thả hết 1 loạt villain 1 lúc để " cứu rỗi" theo lời bà dì nó, bộ thả từng đứa, cứu đứa này xong qua đứa khác k được à mà thả 1 loạt cho nó úp sọt vậy =))
Bắt bẻ như này nhảm quá.
Giả dụ ta mà là 1 trong 5 đứa đó.
Mày nói mày cure được cho tao, mày thành tâm thành ý muốn cứu tao mà mày éo thả tao ra thì có cl tao tin là mày nhóe.
Bản thân mình không tin tưởng người khác, lại muốn người khác phải tin mình à?
 
Đặt mindset của 1 thằng 3x khôn lỏi vào thằng nhóc chuẩn bị lên cấp 3 là thấy sai rồi !ram
 
Thằng nhện nó có cái cube là nắm đằng chuôi rồi, bản thân tụi villain cũng ko muốn chết khi quay lại nên hợp tác, có mỗi thằng green goblin nó ngáo quá đéo cần giúp thôi
 
Nói chung là kịch bản chưa mượt nhưng điều Marvel làm tốt nhất vẫn là fan service và truyền tải đúng nhân vật mà fan yêu thích nên nó thành công thôi
Phân tích một chút về mối quan hệ giữa Iron Boy tôm hà lan và Iron Man cũng như cách Marvel phá dớp con cưng của người sắt ra sao. Đây cũng là sự khác biệt và làm nên thành công của MCU so với vũ trụ nào đó, là nó thực sự hiểu rõ fan cần gì và khiến fan yêu thích vũ trụ của mình, và đã có tình yêu của fan r thì nó làm cái mẹ gì cũng được mặc dù phim vẫn đầy khuyết điểm


Dịch bình luận của Reddit

Cái kết thật điên rồ. Đảo ngược hoàn toàn với kết của Iron Man trong EG. Peter Parker hy sinh sự tồn tại của mình để đa vũ trụ không bị nứt và các nhân vật phản diện / Người Nhện khác được trở về nhà.
Anh ấy "đã ra đi" như một anh hùng, và sẽ chẳng ai biết được. So sánh với Tony, một người cũng đã ra đi với tư cách là một anh hùng, nhưng di sản của anh còn sống mãi.
Một cái kết đẹp cho trilogy này, bởi vì đấy chính xác là những gì Người Nhện sẽ làm. Hy sinh bản thân để cứu mọi người khác. Để bảo vệ người yếu thế. Anh không làm điều đó vì bất kỳ lý do nào khác, ngoài việc giúp đỡ và cứu mọi người. Ngay cả khi cuộc sống của mình sẽ trở nên tệ đi.
Mặc dù bị ép theo con đường của Iron Man hay tiếp nối di sản của Tony, nhưng cuối cùng thì Tom đã trở thành thứ mà Stark muốn - một người tốt hơn mình. Và, sự hy sinh anh bỏ ra đã thể hiện điều đấy.
1.gif
 
Bắt bẻ như này nhảm quá.
Giả dụ ta mà là 1 trong 5 đứa đó.
Mày nói mày cure được cho tao, mày thành tâm thành ý muốn cứu tao mà mày éo thả tao ra thì có cl tao tin là mày nhóe.
Bản thân mình không tin tưởng người khác, lại muốn người khác phải tin mình à?
trời ạ ai bảo k thả, nhưng thả từng đứa, cứu đứa này xong cứu đứa khác k đuợc à ? hay phải thả 1 lúc 5 thằng có tiền án giết người phá hoại ra 1 lúc thì là khôn hơn ?
cái tình tiết nhảm lol này mà sao lắm người def thế k biết ? riết rồi đéo khác gì cái động thờ nhà bên, cứ thấy thánh giá với save martha là cum tung toé thì bên này vì hype mà mờ mắt trước mấy cái lỗi nhảm nhí thế này
 
trời ạ ai bảo k thả, nhưng thả từng đứa, cứu đứa này xong cứu đứa khác k đuợc à ? hay phải thả 1 lúc 5 thằng có tiền án giết người phá hoại ra 1 lúc thì là khôn hơn ?
cái tình tiết nhảm lol này mà sao lắm người def thế k biết ? riết rồi đéo khác gì cái động thờ nhà bên, cứ thấy thánh giá với save martha là cum tung toé thì bên này vì hype mà mờ mắt trước mấy cái lỗi nhảm nhí thế này
Không được.
Ở đây ta không def cho phim hay def cho con nhện mà ta đang nói đến tâm lý của con người.

Respect must be earned.
Cách của mi làm không phải là thành tâm cứu người của 1 người lương thiện mà đơn giản là chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi thôi.
Có thể xử lý như trên đúng là an toàn hơn. Nhưng nó không có cái gọi là thành tâm.
Và ta chắc chắn là với tâm lý của người bình thường rơi vào tình huống đó họ cũng không chấp nhận được, huống gì là tình trạng bất ổn của 5 tên đó.
 
cái này tưởng nói rõ rồi chứ

do nhện nó sợ Trang quay lại đưa cả đám đi nhốt chỗ khác hết thì có mà giời tìm,nên nó đem hết đi luôn
Nói chung trong đám này cá nhân thấy chỉ muốn cứu anh bạch tuộc còn lại cho chết hết ở vũ trụ cũ cũng đc.
 
Back
Top