Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

- Thái dúi giờ rút kinh nghiệm rồi, đá với VN từ từ, ko hùng hổ lao lên như trước nữa. Ghi bàn xong là chủ động giảm nhịp. Hai trận vòng loại WC thái cầm bóng nhìu quá mà VN thủ kín khó ghi bàn, giờ nó để cho VN cầm banh tấn công, sơ hở là nó chọt cái. Kết quả là hôm nay 2-0 :2cool_sad:.
- Chắc kèo lượt về nó đá y chang, VN lao lên, nó cướp banh tăng tốc chọt hiểm nữa là chết tươi.
 
Pha duy nến y hệt Jorginho bên Chel trặn MU,chống bóng 2 kiểu này hên xui vkl,ít nhất phải có 2 ng,nhưng vấn đề ngoài duy nến ko tìm đâu đc LWB đủ sức đá tín cả
Mà VN mãi không sinh ra được một thằng tđ tử tế, thằng Hải đột biết nhất thì đá xa khung thành quá. Nếu có thằng cm ngon luân chuyển tốt, để nó tự do quẩy, hoặc một thằng cf tín để đường chuyền của nó có điểm đến thì hay hơn nhiều.
 
2-1 thì lượt về còn có cơ chứ 2-0 thì xác định đóng hòm rồi , thủ như này trân lượt về phải dồn lên ngay từ đầu nó phản công dễ thua đậm lắm .
 
mà mấy bác cho hỏi trận hôm nay là tính sân nhà cho bên nào thế :))
 
!haha giải vui nhỉ, đá 2 lượt như chơi 2 ván trong esport vậy
 
Mà VN mãi không sinh ra được một thằng tđ tử tế, thằng Hải đột biết nhất thì đá xa khung thành quá. Nếu có thằng cm ngon luân chuyển tốt, để nó tự do quẩy, hoặc một thằng cf tín để đường chuyền của nó có điểm đến thì hay hơn nhiều.
Anh Đức hồi trc là chuẩn mực target man rồi đấy,tiếc là tài năng nở muộn,bây giờ kiếm ra đc khó lắm,cả thế giới cũng đang khan target man đẳng cấp
 
Anh Đức hồi trc là chuẩn mực target man rồi đấy,tiếc là tài năng nở muộn,bây giờ kiếm ra đc khó lắm,cả thế giới cũng đang khan target man đẳng cấp
Đức hồi trẻ cũng chân gỗ đầu đất như Chinh bây giờ, nhưng càng già đầu óc càng lên, shot acc với response lên vù vù.
 
AnhĐức trẻ là kém nhất trong bộ tứ Văn Quyến, Công Vinh, Phan Thanh Bình. Nhưng tài năng nở muộn, cuối sự nghiệp ổn định và "mắn" bàn, cái quan trọng nhất của 1 tiền đạo.
 
Đức hồi trẻ cũng chân gỗ đầu đất như Chinh bây giờ, nhưng càng già đầu óc càng lên, shot acc với response lên vù vù.

Chinh giống Thanh Bình hơn, cục súc, chạy cắm mặt, sút hên xui =)), được cái off ball tốt. Linh tính ra giống Anh Đức hơn, chắc 3-5 năm nữa mới chín hẳn :))
 
dù gì THái vẫn là một cái gì đó ở ao làng này, mình vẫn phải đá thấp pnpc với nó thôi, đầu trận lao lên hơi sớm
 
vkl clb ở Thai League 3 mà còn chuyên nghiệp hơn xa V League =))
 
Cái mình thấy buồn nhất sau trận này là VN mình vẫn không hơn được Thái tí nào. Mình không ngáo đến mức đòi hỏi trình VN phải hơn Thái 1 bậc đến vài bậc như cái đám ở vl3 wc hơn vn, nhưng ít ra cũng phải nhỉnh hơn nửa cấp, nhưng từ đầu thời ông Park đến giờ chưa trận nào thấy VN mình nhỉnh hơn đủ để đè được Thái giống như cách nó đè mình nhiều năm nay. Trận này thì từ thế trận, triển khai lối chơi, đến kỹ năng xử lý bóng vẫn thua nó. Tài mà bắt tốt thì cũng khó mà thắng được.
 
Cái mình thấy buồn nhất sau trận này là VN mình vẫn không hơn được Thái tí nào. Mình không ngáo đến mức đòi hỏi trình VN phải hơn Thái 1 bậc đến vài bậc như cái đám ở vl3 wc hơn vn, nhưng ít ra cũng phải nhỉnh hơn nửa cấp, nhưng từ đầu thời ông Park đến giờ chưa trận nào thấy VN mình nhỉnh hơn đủ để đè được Thái giống như cách nó đè mình nhiều năm nay. Trận này thì từ thế trận, triển khai lối chơi, đến kỹ năng xử lý bóng vẫn thua nó. Tài mà bắt tốt thì cũng khó mà thắng được.
Cùng suy nghĩ. Kiểu nó buồn buồn thế nào. Từ đời bố mình đã thua Thái. Giờ đến đời mình vẫn vậy. Hic. Kiểu cố mãi mà ko dc.
 
Cái mình thấy buồn nhất sau trận này là VN mình vẫn không hơn được Thái tí nào. Mình không ngáo đến mức đòi hỏi trình VN phải hơn Thái 1 bậc đến vài bậc như cái đám ở vl3 wc hơn vn, nhưng ít ra cũng phải nhỉnh hơn nửa cấp, nhưng từ đầu thời ông Park đến giờ chưa trận nào thấy VN mình nhỉnh hơn đủ để đè được Thái giống như cách nó đè mình nhiều năm nay. Trận này thì từ thế trận, triển khai lối chơi, đến kỹ năng xử lý bóng vẫn thua nó. Tài mà bắt tốt thì cũng khó mà thắng được.

Nền bóng đá thua nó mấy chục km mà ăn gì nổi, nó đầu tư vào Epl tới giờ được mấy lứa qua đó train rồi.
Thai League thì ăn đứt V-League, cầu thủ cũng có đất mà phát triển kĩ năng chơi bóng, chứ V-League thì đi đánh lộn đánh lạo thôi chứ làm gì. Tới giờ vẫn còn kiểu ông bầu bao hết, phá sản quỵt lương ăn kiện lòi le.

Maya thằng ôn VFF chả được tích sự mẹ gì cho đời.
 
Nhìn cách làm bóng đá của nó. Đến trình độ kỹ thuật càu thủ thì còn lâu mình mới đè mặt dc nó. Mấy năm nay mình đạt dc nhiều thành công cũng nhờ tập thể tinh thần chiến đấu cao hơn, chứ xét trình độ cá nhân từng cầu thủ thì vẫn thua Thái kha khá
 
Mà thôi cầu thủ nó đá chính bên Nhật. Nhìn lại mình chỉ có tinh thần không thì không nổi. Lực bất tòng tâm
 
Back
Top