Kengan omega - part II

Thật ra phát dao lúc nãy cũng chí mạng rồi. Độc cũng debuff thêm nên Raian còn có cửa chơi.
Full HP thì Raian đi ăn chuối xiềng.
Mà công nhận, thấy nhảm nhảm sao ấy. !gai
 
Công nhận nhảm vl ấy. Kiểu móc đít ra sức mạnh để giải quyết tình huống kiểu này đọc thấy ức chế vl
 
Các bô lão liên thủ nhau chơi kiểu assassin để thằng cháu nó finish con quái vật kia, hợp lý vậy còn gì.
 
Tự dưng thành monster hunter, lol, thằng ed nó còn chả muốn giết, tính bỏ đi tha cho mấy lần, còn bọn điên kia bay vào cắn xé nhiệt tình toàn muốn lấy mạng, nói chung là thâm cừu đại hận cũng hợp lý đi, nhưng mà coi thấy bực mình vc.
 
Tuần này không có chap mới à ae?
 
Vừa đấu võ xong, chưa gì đã 2 mạng thế hệ trước ra đi trong 2 chap rồi. Phần 2 này tuy combat ko được như phần 1 nhưng có vẻ thiên về kiểu phe phái chính trị, cũng gay cấn phết.
 
Chỉnh sửa cuối:
người ta coi ttuyện này để xem đánh nhau chứ có xem chính trị đâu, và tôi thấy ko đủ trình để đưa chính trị vào mà tốt đâu. Còn vụ 2 ông già chả có mấy cần thiết cho truyện đi tôi cũng thấy ko hề có tí trọng lượng nào, nhất là phần đấu với Ed phải nói là kết quá nhạt, thích thì cho thắng.
 
Củ lạc? Đùng phát end luôn thế còn tên niko vào giết vài đứa tôm tép xong mất tích à? !bung2
 
Chắc sẽ có p3.
Giờ mới coi trận ck và trận vs Edward. Trận ck 2 thằng đấm nhau xem chán vãi, ghét cái kiểu đang đấm nhau hoá Hulk tung skill thế! Trận sau lúc đầu thằng Ed nó né được hết mấy pha đâm lén dù phía trước vẫn đang phải nghênh địch, vậy mà lại bị đâm 1 phát vào cổ 1 cách dễ ẹc vì lời nguyền:”mày mạnh nên thua” : ))
 
Trên comikey vẫn để chap 148 tuần này mà
 
Cha tác giả hình như có lần bảo là ghét võ thuật với ghét thời gian làm bộ kengan ashura lắm mà vẫn phải vẽ, được tự do sáng tạo xong vẽ ra cái đống rác này.
 
Drop đc chưa !buc
 
Lấy thằng con ruột làm clone, tới lúc phang vợ thì luận loan vl !what
 
Back
Top