Gasshu - Cậu bé bí ẩn (ZatchBell)

ngon. Bộ này khúc gần cuối thằng Kyomaru có answer talker bao ngầu (cỡ near omniscient) :4cool_beauty:. Kanchome nguyên bộ skill phế vãi đái mà có chiêu cuối dòng Shin coi như solo vô đối, chắc chỉ sợ mấy thằng chơi bắn lén từ khoảng cách siêu xa, chứ đánh nhau đối mặt chả ngán bố con thằng nào (Trừ mấy 2 ông thần answer talker)
 
Truyện từ chục năm trước quên sạch nó hết rồi, chỉ nhớ tụi nó đánh nhau dành ngôi vua thôi
 
Truyện thấy end cũng ổn mà không biết bôi thêm có mất chất không, với lại hồi mới đọc cũng còn nhỏ.
 
Có khi vẽ ra đại chiến vua quỷ lần 2, dàn nhân vật mới hết, chứ truyện end trọn vẹn chả có gì để bôi thêm.
 
Có khi vẽ ra đại chiến vua quỷ lần 2, dàn nhân vật mới hết, chứ truyện end trọn vẹn chả có gì để bôi thêm.
Chưa đọc mấy chap cafe mix kể về việc đám demon tại sao ko thể tự sử dụng phép đúng ko !suong
 
Hồi đi học có đọc bộ truyện nói về chiến tranh như kiểu thời chiến quốc ở Nhật nhưng bối cảnh lại là ngoài vũ trụ, quân lính mặc giáp trụ như samurai, cung kiếm gươm giáo đủ cả nhưng lại đi trên tàu vũ trụ, bắn nhau đì đùng. Bro nào còn nhớ tên truyện không ạ
 
cho link đi fen !code
Chap 324

0EAapnX.png

1kTHbbU.png

9Ty0sNn.png

Ce8UN3n.png

b94FHjj.png
 
Hồi đi học có đọc bộ truyện nói về chiến tranh như kiểu thời chiến quốc ở Nhật nhưng bối cảnh lại là ngoài vũ trụ, quân lính mặc giáp trụ như samurai, cung kiếm gươm giáo đủ cả nhưng lại đi trên tàu vũ trụ, bắn nhau đì đùng. Bro nào còn nhớ tên truyện không ạ
Rai võ tướng ngân hà hay thiên hà gì đấy?
 
Nhớ xưa dày vl 6k/q
 
éo nhớ đọc tới đâu nữa hình như đánh nhau vơi thằng nào điều khiển trọng lực ?
 
bộ skill của con vịt Kanchome vẫn là tạo ảo ảnh/phân thân thôi nhưng skill (hình như vẫn chưa phải là skill cuối) này nó tác động làm não đối thủ tự nghĩ bản thân bị thương (giống mấy cái thí nghiệm ngoài đời hoặc cái skill niệm thể của truyện chú bé rồng)

thằng nào nhìn mà không đái ra máu, chỉ tính ngoại hình thì còn kinh khủng hơn mấy con quái 1k năm =))
zatch_bell_299_14.jpg


anh gánh team :))
zatch_bell_195_1.jpg
 
Ngon quá nhở, bộ này đến h vẫn nằm trong top 10 của mình, mặc dù bị underrate hơi khiếp =(( Mấy câu chuyện của nó cảm động thật sự ấy chứ. Art thì lúc như trẻ con vẽ bậy, lúc chơi phép thuật Shin thì vkl :v
 
bộ skill của con vịt Kanchome vẫn là tạo ảo ảnh/phân thân thôi nhưng skill (hình như vẫn chưa phải là skill cuối) này nó tác động làm não đối thủ tự nghĩ bản thân bị thương (giống mấy cái thí nghiệm ngoài đời hoặc cái skill niệm thể của truyện chú bé rồng)

thằng nào nhìn mà không đái ra máu, chỉ tính ngoại hình thì còn kinh khủng hơn mấy con quái 1k năm =))
zatch_bell_299_14.jpg


anh gánh team :))
zatch_bell_195_1.jpg

Đánh thẳng vào trí não, có thể cancel skill của đối phương, gây tổn thương thật, không block được (nhắm mắt bịt tai không ăn thua), OP thế nên chỉ cho thể hiện 1 trận rồi sút ra khỏi truyện =)).
Skill trên là Shin Poruku là chiêu cuối rồi, còn skill phân thân dưới thì chưa phải. Kanchome thì chỉ có 2 loại skill là Transformation (biến to nhỏ, phân thân, biến hình dạng) và Trickery (ảo ảnh)
 
Đánh thẳng vào trí não, có thể cancel skill của đối phương, gây tổn thương thật, không block được (nhắm mắt bịt tai không ăn thua), OP thế nên chỉ cho thể hiện 1 trận rồi sút ra khỏi truyện =)).
Skill trên là Shin Poruku là chiêu cuối rồi, còn skill phân thân dưới thì chưa phải. Kanchome thì chỉ có 2 loại skill là Transformation (biến to nhỏ, phân thân, biến hình dạng) và Trickery (ảo ảnh)

à skill cấp Shin luôn hả, thế thì cũng quá mạnh so với mấy skill cấp Shin của mấy đứa khác (show khi hội đồng boss cuối) :1cool_byebye:

OP quá nên bị tác giả sút ngay khi unlock =))
 
à skill cấp Shin luôn hả, thế thì cũng quá mạnh so với mấy skill cấp Shin của mấy đứa khác (show khi hội đồng boss cuối) :1cool_byebye:

OP quá nên bị tác giả sút ngay khi unlock =))
Ừm, chắc muốn hạ nó thì chỉ có mấy thằng sniper từ xa, đánh không kịp trở tay chứ không chả có đường nào ăn được. (Có thể Kyomaru hay thằng Dufort nó biết cách chống)
 
Cảm giác cặp zeno dufort mạnh hơn con shelly với brago
 
Cảm giác cặp zeno dufort mạnh hơn con shelly với brago
Thấy nhiều cặp mạnh hơn Shelly Brago nhiều, đánh kiểu last man standing nên chưa chắc mạnh nhất là thằng trụ cuối cùng
 
chả lẽ giờ kiếm đọc lại !sad
 
Xin link đọc lại, mà ông tác giả hồi trước dính kiện tụng gì nên không sáng tác được bộ nào nổi nữa. Truyện thuần shounen được giải Shogakukan, có nhiều nhân vật phụ hay, như thằng tóc dựng như bó chổi, có skill regen bất tử nhưng lại thua vì giúp ông chủ.
Mình tác giả nghĩ ra đống skill mỗi đứa cũng nể vãi.
 
Back
Top