Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hùm thời Jupp thì bá khí thiệt mà bác.Còn cái năm 2020 nó vô địch thì ngoài thằng Psg chả có thằng nào mạnh đúng thực lực cả,hai ông lớn đang đà đi xuống:nhà trẻ Chelsea vs one messi army Barca,với thằng Lyon ngựa ô quật đc con Mc.Năm đó là hyper trên mọi mặt trận,ca ngợi bóng đá đức khoa học,ôn thần gymer rồi tiền đạo xứng đáng có vài quả bóng vàng Le mõm.Trong khi sự thật là từ 2010s tới bây giờ 12 mùa C1 thì Hùm nó cũng chỉ có 2 cup C1 ngang vs Chelsea,mấy năm khác gặp mấy anh tbn vs anh lợn hàng cứng cựa là tiễn vong 1 nốt nhạcBayern đúng là chỉ mạnh trong trí tưởng tượng của người hâm mộ. Mùa vô địch gần nhất cũng gặp toàn lèo tèo thôi. Mấy con hàng như MC hay Liver rơi rụng một cách bất ngờ. Rồi thể thức đi về gộp 1. Chứ trình chưa đủ vào tier 1
.


Bayern cũng giống kiểu PSG , farm giải quốc nội dễ ăn quá nên ra C1 lâu lâu hay bị choke sml , căn bản giải Đức hậu vệ nó đá như mơ ngủ nên cảm giác nó farm hiệu số như thần , chứ cho qua giải Anh chắc khóc thét ngay .Bayern mà bảo ko mạnh
Nó đc lợi thế từ cả cái hệ thống đào tạo của Bundes và cách tổ chức giải đấu luôn. 17 thằng feed 1 thằng. Lâu lâu thì mới ngoi lên đc một ông cứng cựa như Chó mun rồi cũng bị 3de nó đè ra vặt lông vào mùa sau.
Đi so thì sao ko so suốt chiều dài lịch sử của giải đấu luôn, lúc Bayern ăn 3 peat C1 vào năm 70 ấy. Còn Chelsea lúc đó chả có trên bản đồ nữa là![]()

chó mun là ví dụ rõ ràng 


năm đấy chel thì vừa đôn cả dàn trẻ,vừa gặp anh hlv tập sự lâm ca.Bà xã thì đang trên đà xuống dốc,ngoài messi ra C1 có ai thi đấu hiêu quả đâu,vô tới vòng trong thì gặp Lyon.Hùm được cái là nó giữ phong độ rất ổn,ít khi bị ngựa ô quật,cứ gặp đội dưới màu là đè ra nắc ngay,đó cũng là thứ khẳng định đẳng cấp tier 1 của nó.Năm vô địch C1 nó đá như khủng bố, mẹ thấy cái áo nó đã đái ra quần rồi chứ ở đó không mạnh, vòng knockout mà vã 4-5 trái như con![]()
năm đấy chel thì vừa đôn cả dàn trẻ,vừa gặp anh hlv tập sự lâm ca.Bà xã thì đang trên đà xuống dốc,ngoài messi ra C1 có ai thi đấu hiêu quả đâu,vô tới vòng trong thì gặp Lyon.Hùm được cái là nó giữ phong độ rất ổn,ít khi bị ngựa ô quật,cứ gặp đội dưới màu là đè ra nắc ngay,đó cũng là thứ khẳng định đẳng cấp tier 1 của nó.
Còn lại mấy mùa trước gặp đám á thần khác như Liv,Real,Xã đần thời Msn,thậm chí Atm là vác khoái lạc song châu về nước tập gym ngay
- Bayern Munich hold the record for most goals by a Champions League-winning side, scoring 43 goals in 11 matches in 2019–20. Additionally, the club achieved the highest-ever goal-per-game ratio in the history of the competition (3.91).
bởi mới nói thứ làm nó lên tier 1,á thần hay đáng sợ là độ ổn đinh của nó đấy,cứ gặp đội chiếu dưới là auto nắc,mà nắc mạnh nữa,các thể loại "ngựa ô"hầu như ko có vé với nó.Năm nay anh hlv trẻ ra tay bóp khoái lạc song châu cực mạnh nên mới bị thằng tàu ngầm vàng tặng vé đi tập gym sớm.Các đội khác xuống cỡ nào thì xuống chứ vào knock out bị nó đánh cho 1 set tennis vẫn là quá mạnh.
Real ăn triple C1 hay Barca giai đoạn 2009-2011 cực mạnh cũng đâu thể nào ra sân tàn sát kinh như nó.